xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại tang một gia đình

Bài và ảnh: Cao Nguyên

Những tiếng khóc, gào thét của người nhà 7 nạn nhân trong một gia đình đã làm người dân xã Quảng Điền, huyện Krông Ana - Đắk Lắk không cầm được nước mắt

img
Cảnh tang thương tại gia đình 3 mẹ con nạn nhân Nguyễn Thị Huyên
Ngày 22-7, không khí tang thương đã bao trùm lên xã Quảng Điền, huyện Krông Ana - Đắk Lắk khi 7 người trong một gia đình ở xã này đã tử nạn tại huyện Núi Thành - Quảng Nam  vào sáng 21-7 (Báo Người Lao Động ngày 22-7 đã thông tin).

“Mong sao người ta báo nhầm...”

Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, khi 4 chiếc xe chở 7 thi thể nạn nhân về đến xã Quảng Điền thì những tiếng khóc, gào thét của người nhà nạn nhân làm hàng trăm người dân chứng kiến cảnh thê lương này không cầm được nước mắt. Cháu Trần Thị Phương, con gái nạn nhân Nguyễn Thị Mận (49 tuổi), gào khóc trong nỗi đau xé lòng: “Mẹ ơi! Sao lại như thế này. Suốt ngày hôm qua con đã cầu nguyện, mong sao người ta báo nhầm…”.

Trong dòng người đến chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Lý (em chị Mận), ai cũng rơi nước mắt vì thương cảm cho hoàn cảnh của chị. Hai vợ chồng ly hôn đã hơn 10 năm, chị Lý ở vậy nuôi con là cháu Trần Thị Hân (14 tuổi). Không có đất canh tác, chị Lý phải đi làm thuê để nuôi con ăn học và chăm sóc mẹ già. Trước thi thể của Hân, chị Lý hết tức tưởi rồi tự trách mình đã gây ra cái chết cho con.

Trong ngày 22-7, hàng trăm người dân cũng đã đến chia buồn cùng gia đình chị Nguyễn Thị Tường Vy (43 tuổi, em dâu chị Mận). Cùng đi với chị Vy trên chuyến xe định mệnh còn có 2 con của chị là Nguyễn Quang Ngọc (8 tuổi) và Nguyễn Quang Quý (3 tuổi). Hai con tử nạn, chị Vy đờ đẫn như người vô hồn.

Cách nhà chị Vy khoảng 200 m là nhà 3 mẹ con nạn nhân Nguyễn Thị Huyên (35 tuổi, em chị Mận), Trần Thị Như Quỳnh (8 tuổi) và Trần Thị Như Thùy (5 tuổi). Khi chiếc xe chở thi thể 3 mẹ con chị Huyên về đến nhà, anh Trần Văn Hưng (chồng chị Huyên) gục ngã. Đau đớn đến tận cùng, anh chỉ biết bò quanh quan tài vợ đến quan tài 2 con rồi khóc nghẹn.

Chung tay xoa dịu nỗi đau

Trước đó, tối 21-7, hàng ngàn người dân xã Quảng Điền đã thức trắng đêm để đón thi thể các nạn nhân từ Quảng Nam chở về. Người dân đã kê bàn, trải chiếu trên đoạn đường dài 1 km dẫn vào 4 gia đình có người tử nạn. Bà con trong xã cũng đã tới 4 gia đình có người chết để che rạp và hoàn tất các công việc chuẩn bị tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Hai  ngày qua, buổi chợ sáng của người dân xã Quảng Điền cũng tan nhanh hơn so với thường ngày, mọi người về sớm để đến thăm hỏi, động viên và sắp xếp công việc cho các gia đình có người tử nạn.

Ông Lê Đức Thành, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND và Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Ana cùng UBND xã Quảng Điền hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết; Ủy ban MTTQ huyện Krông Ana hỗ trợ 500.000 đồng/người chết; UBND tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Núi Thành cũng đã hỗ trợ 7 triệu đồng/người chết, 2,5 triệu đồng/người bị thương. 
Đến ngày 22-7, nạn nhân Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán mì Quảng tại thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành - Quảng Nam) đang trong tình trạng nguy kịch do vỡ bàng quang, chấn thương nặng ở vùng đầu... Nạn nhân thứ hai bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi, mẹ chị Nga) vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Chưa đầy 7 tháng, 46 người chết

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Núi Thành - Quảng Nam rất chật hẹp, uốn quanh nhưng nhiều xe khách, xe tải... tranh nhau phóng bạt mạng. “Người dân sống dọc hai bên quốc lộ này không dám ra đường” - bà Lê Thị Thanh Thanh (45 tuổi, người thoát chết trong vụ tai nạn vừa qua) bức xúc.

Ông Vương Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT huyện Núi Thành, cho biết tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Núi Thành rất chật hẹp nhưng các tài xế vẫn phóng nhanh vượt ẩu, gây hậu quả nghiêm trọng cho người đi đường. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra gần 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 46 người (kể cả 7 nạn nhân trong vụ tai nạn ngày 21-7).

Th.Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo