Xã ven biển Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có 144 hộ phải di dời trước khi bão đến, trong đó có 18 hộ dân ở thôn Trung Phường buộc phải di dời khẩn cấp.
Hai ngày qua, trước khi chạy bão, những hộ sống trong khu vực sát biển đã tháo dỡ nhà cửa, vật dụng gia đình đưa đến những nơi an toàn để tránh trú bão.
Cảnh gió bão làm tốc mái buộc người dân phải tháo dỡ nhà để bảo vệ. Ảnh: Tử Trực
Ông Minh cho biết người dân rất lo lắng khi mấy ngày qua nghe nhiều về bão Haiyan có sức tàn phá khủng khiếp nên tìm mọi cách để bảo vệ nhà cửa, tài sản, an toàn tính mạng. Ông Minh bộc bạch: “Nghe nói cơn bão lớn quá nên nhờ anh em đập phá lấy được cái chi thì lấy. Nhà tôi sát biển, giờ khổng thể ở được nữa nên vô nhà con ở đỡ, sau này chính quyền cho đất thì mới tính chuyện làm nhà…”
... Đến cùng nhau đào hầm
Cũng tại huyện Duy Xuyên, rất nhiều hộ dân đã đào hầm cho người già và trẻ em trú bão và để thanh niên, đàn ông có thể bảo vệ tài sản, nhà cửa.
Người dân tự đào hầm tránh bão
Ngoài huyện Duy Xuyên, theo ghi nhận của chúng tôi, hàng trăm hộ dân các xã ven biển của huyện Thăng Bình gồm Bình Nam, Bình Hải, Bình Minh và Bình Dương cũng đã tự bảo vệ mình và cộng đồng bằng cách đào gần 500 hầm tránh bão.
Vốn quen với bão dữ để tồn tại và ứng phó, người dân xã Bình Minh đã tự sáng kiến ra nhiều cách để phòng chống bão. Những căn hầm dã chiến có diện tích từ 5 - 10 mét vuông sẽ là nơi ẩn nấp an toàn của nhiều gia đình trong thời gian chờ bão đi qua. Mỗi gia đình chỉ mất từ 1 - 2 giờ để hoàn thành một căn hầm trú bão. Còn những căn hầm có sức chứa từ 40 - 50 người thì được xây dưng kiên cố hơn.
Căn hầm trú bão dành cho 4 -5 người. Ảnh: Kim Sơn
Người xây hầm đều dựa trên kinh nghiệm của bản thân, không theo một nguyên tắc cơ bản nào. Đã có rất nhiều cơn bão lớn càn quét qua nơi này nhưng những hầm trú bão dã chiến luôn là nơi ẩn nấp an toàn của bà con trong điều kiện nhà cửa còn khó khăn, tạm bợ.
Bình luận (0)