Nhiều ban, ngành, đoàn thể cùng những đồng chí, đồng đội đến thắp nhang tiễn biệt thượng sĩ Việt
Có mặt túc trực suốt những ngày tang lễ, trung tá Nguyễn Ngọc Loan, Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành, người chỉ huy trực tiếp của thượng sĩ Việt, đau xót cho biết anh rất siêng năng, làm việc có trách nhiệm, sống chan hòa với anh em.
“Sự ra đi của Việt là một mất mát lớn, chúng tôi sẽ biến đau thương thành hành động cụ thể mà đặc biệt là ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn tụ tập, chạy xe gây rối của một bộ phận thanh thiếu niên” - Trung tá Loan cương quyết.
Trong lễ tang, rất đông giáo viên, bạn học cũ của Việt tại Trường THPT Nguyễn Huệ đã đến thắp nén nhang tiễn biệt anh.
Ngồi thẫn thờ ở 1 góc nhỏ với đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn di ảnh Việt, cô gái còn khá trẻ cho biết là bạn học từ thời cấp 3 với anh. Cô kể cho chúng tôi nghe những kỷ niệm về người bạn cùng lớp tính tình hiền lành nhưng rất galăng và dũng cảm.
Cô cho biết anh Việt sống hết mình và luôn giúp đỡ bạn bè dù là chuyện nhỏ nhất. Có lần cả nhóm bạn đi tắm ở hồ đá gần nhà, chính anh là người đã cứu sống một bạn nữ trong nhóm bị hụt chân suýt chết.
“Mới vài bữa trước mình còn bị Việt thổi phạt cảnh cáo vì vừa chạy xe vừa nghe điện thoại trên đường phố. Gặp lại bạn cũ, cả 2 mừng vui khôn xiết và cùng hẹn nhau hôm nào gặp lại, vậy mà hôm nay bạn đã ra đi vĩnh viễn…”, cô gái tâm sự trong dòng nước mắt tuôn trào.
Trung tá Nguyễn Ngọc Loan có mặt suốt những ngày tang lễ của chiến sĩ Lương Khánh Việt
Nhiều bạn bè, đồng đội của thượng sĩ Việt cho biết anh rất có hiếu với bố mẹ và hết mực thương em gái. Khi còn học ở Trường Trung học Cảnh sát, biết gia cảnh nghèo nên Việt không bao giờ dám xin tiền bố mẹ. Đã vậy, Việt còn nhận trực thế ca cho các bạn vào những dịp lễ, Tết để có tiền mua sách vở cho em gái.
Trong công việc, Việt cũng rất nghiêm khắc nhưng giải quyết có tình, có lý. Với những lỗi thông thường, Việt thường cảnh cáo, nhắc nhở những người vi phạm chứ không xử phạt.
Một đồng đội của Việt kể lại: Một tối nọ đang trên đường tuần tra, thấy 1 phụ nữ dắt bộ chiếc xe cũ kỹ trên đường giữa đêm khuya mưa gió, hỏi ra mới biết xe hết xăng nhưng chị này cũng chẳng còn tiền, Việt lẳng lặng móc túi ra đưa chị 50.000 đồng...
Mẹ của anh Việt suốt hơn 2 ngày qua luôn vật vã trong nỗi đau mất con
Bà Phạm Thị Thoan, mẹ của Việt, suốt hơn 2 ngày qua không thiết ăn uống, cứ vật vã cạnh quan tài gọi tên con khiến những ai có mặt cũng cảm thấy thương tâm và ái ngại cho sức khỏe của bà.
Ai cũng hiểu rằng một người con hiếu thảo, hiền lành, niềm hãnh diện và là chỗ dựa của gia đình mất đi thì quả là không có nỗi đau nào hơn thế nữa.
Liên quan đến việc thượng sĩ Việt gặp nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, Thượng tá Trần Thanh Trà, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM, cho biết bước đầu, lãnh đạo phòng sẽ lo chu tất hậu sự cho anh. Đồng thời, phòng đang đề xuất Ban Giám đốc Công an TPHCM làm thủ tục xem xét và kiến nghị các cấp có thẩm quyền công nhận liệt sĩ cho thượng sĩ Việt.
Sáng mai, 14-9, lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ và gia đình sẽ làm lễ truy điệu, sau đó đưa thượng sĩ Việt đến an táng tại Nghĩa trang TPHCM.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 12-9, trong lúc truy đuổi nhóm đua xe trái phép trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1- TPHCM), xe tuần tra của 2 CSGT bị ngã khiến thượng sĩ Lương Khánh Việt tử nạn, chiến sĩ còn lại bị thương nặng.
Bình luận (0)