Chiều 12-9, thi thể thượng sĩ Lương Khánh Việt (SN 1989), công tác tại Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an TPHCM, đã được đưa về với gia đình tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 -TPHCM.
Trung tá Nguyễn Ngọc Loan, Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành, cho biết rạng sáng 12-9, khoảng 15 chiến sĩ của đội ra quân tuần tra phòng chống đua xe vào ngày cuối tuần trên địa bàn.
Khoảng 3 giờ 45 phút, thượng sĩ Việt cùng thượng sĩ Võ Hoài Thanh được phân công điều khiển mô tô tuần tra trên đường Nguyễn Trãi.
Người thân đau đớn trước sự ra đi quá sớm của anh Lương Khánh Việt. Ảnh: Đăng Lê
Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi, hai chiến sĩ phát hiện một tốp khoảng 30 thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô, đánh võng và chạy với tốc độ cao nên lập tức đuổi theo.
Do trời mưa, đường trơn nên xe của 2 CSGT bị ngã rồi trượt dài trên đường, đập vào bức tường của Trường Mầm non 20/10 ở số 385 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).
Mặc dù được người đi đường nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, thượng sĩ Việt đã tử vong sau đó. Thượng sĩ Thanh bị thương nặng hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Có mặt tại nhà anh Việt khi thi thể anh vừa được nhập quan, có rất đông bạn bè, đồng đội đến phụ giúp gia đình lo hậu sự.
Đứng rũ rượi cạnh quan tài con, ông Lương Văn Thế, bố anh Việt, bàng hoàng không thể tin rằng ông đã mất con. Bà Phạm Thị Thoan, mẹ anh Việt, ngất lên ngất xuống gọi mãi tên con kể từ lúc nhận hung tin.
Anh Việt vừa ra trường và được điều về công tác tại Đội CSGT Bến Thành gần một năm nay. Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Bố mẹ anh chỉ có 2 con và Việt là con trai lớn, em gái của anh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông.
Ngày 14-9, linh cữu thượng sĩ Việt sẽ được gia đình và đồng đội đưa về án táng tại Nghĩa trang TP.
Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 10-9, tổ công tác gồm trung úy Lê Trọng Tuấn, Đội CSGT tuần tra dẫn đường (thuộc Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công an TPHCM) và thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (chiến sĩ cảnh sát cơ động) được phân công điều khiển mô tô đi phòng chống đua xe trái phép.
Khi đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ (phường Đa Kao, quận 1), tổ tuần tra phát hiện xe máy biển số 53YC - 4454 do 2 thanh niên điều khiển vượt đèn đỏ và chạy với tốc độ cao nên ra hiệu dừng xe.
Tuy nhiên, 2 thanh niên vẫn tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra đuổi theo qua nhiều tuyến đường, đến trước nhà số 88 Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1) thì đuổi kịp và ép xe 2 đối tượng vi phạm. Lập tức 2 đối tượng này đã đạp vào mô tô của cảnh sát khiến trung úy Tuấn, thượng sĩ Nhơn ngã xuống đường.
Hậu quả, trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, còn thượng sĩ Nhơn bị thương nhẹ. Sau đó, 2 đối tượng vi phạm giao thông bỏ chạy nhưng bị người dân đuổi theo bắt được giao Công an quận 1.
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng bị bắt khai tên Lăng Đại Danh (SN 1993, quê tỉnh Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch). Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lý 2 đối tượng trên tội “Chống người thi hành công vụ”.
Bình luận (0)