Đông đảo bạn bè, người thân, người dân đến tiễn đưa Anh hùng Lý Đại Bàng
Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đổ về đường Nguyễn Văn On, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi để được đưa tiễn người anh hùng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt trước sự ra đi khá đột ngột của anh hùng Lý Đại Bàng, khắc tinh một thời của bọn tội phạm nguy hiểm.
Thẫn thờ tiễn đưa người anh, người đồng chí thân thương
Điếu văn do đại tá Lê Đông Phong, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đọc tại lễ truy điệu, đã tưởng nhớ: “Cuộc đời chỉ mới 50 năm nhưng đồng chí Lý Đại Bàng đã có gần 33 năm cống hiến trong lực lượng vũ trang cách mạng. Suốt gần 2/3 cuộc đời mình, đồng chí đã cống hiến cho dân, cho nước. Sự ra đi đột ngột của đồng chí đã để lại trong lòng mỗi chúng ta niềm tiếc thương vô hạn. Cả cuộc đời tham gia cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng, luôn hy sinh quên mình, dũng cảm và kiên cường trước các loại tội phạm…”
Đông đảo người dân đưa tiễn Đại Bàng về với đất Mẹ.
Trong những năm tháng cống hiến đời mình, anh hùng Lý Đại Bàng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương chiến công hạng ba; Huân chương Vì sự nghiệp “bảo vệ ANTQ” hạng ba; vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 8-2005, và được Bộ Công an phong quân hàm đại tá vào tháng 8-2009.
Bình luận (0)