Ngày 10-4, nhiều cơ quan của TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an các địa phương như Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang... đã đến viếng Đại tá Lý Đại Bàng, Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM, đột tử vào đêm 8-4.
Được đồng đội tín nhiệm
Năm 1977, anh thanh niên Lý Đại Bàng chưa tròn 20 tuổi đã gia nhập ngành công an. Đây là thời điểm trên địa bàn TPHCM xuất hiện hàng trăm băng, nhóm cướp, giật tài sản hoạt động hết sức liều lĩnh. Chỉ trong 3 năm, từ 1975 - 1978, toàn TP xảy ra 45.000 vụ phạm pháp hình sự, gần 1.400 vụ cướp, gần 170 người bị bọn cướp sát hại, gần 200 người bị thương...
Vì vậy, gia nhập ngành công an trong thời điểm này không chỉ đương đầu với gian khó mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà, chỉ một năm sau, anh Lý Đại Bàng lại tham gia vào đội ngũ được xem là hết sức nguy hiểm lúc đó: Thành viên Đội săn bắt cướp-Công an quận 5 (TPHCM).
Một trong những vụ án mà Lý Đại Bàng cùng đồng đội triệt phá để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân là vụ truy bắt 2 tên cướp Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Chính Thắng. Ngoài súng là vũ khí không thể thiếu, trong người 2 tên cướp này lúc nào cũng có vài quả lựu đạn, sẵn sàng sát hại nạn nhân cũng như người truy đuổi.
Trong quá trình theo bám 2 tên cướp này, Lý Đại Bàng cùng đồng đội phát hiện Chính, Thắng đang theo một phụ nữ. Khi chúng giật túi xách của nạn nhân, Lý Đại Bàng cùng đồng đội đuổi theo bắt được Thắng. Sau đó, anh tiếp tục đuổi theo Chính đến một con hẻm, khi cả 2 đối mặt, Chính móc lựu đạn ra, rút chốt nhưng bị Lý Đại Bàng khống chế, vứt quả lựu đạn ra xa đồng thời hô hoán cho người dân biết để tránh. Tên cướp bèn móc súng chống trả nhưng bị Lý Đại Bàng quật ngã rồi bắt gọn.
Trong thời gian công tác, Lý Đại Bàng đã trực tiếp cùng đồng đội triệt phá hơn 500 băng, nhóm tội phạm, bắt hơn 600 kẻ phạm tội, trong đó có những kẻ cực kỳ liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị truy đuổi.
Đại tá Lý Đại Bàng (giữa) cùng các đồng đội trong Phòng CSĐT tội phạm ma túy TPHCM. (Ảnh do Công an TPHCM cung cấp)
Năm 2001, khi đang là Phó trưởng Công an quận 5, Lý Đại Bàng được điều về giữ chức Phó Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TPHCM. Với cương vị mới, Lý Đại Bàng được lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tín nhiệm. Trong những năm công tác tại đơn vị mới, Lý Đại Bàng đã cùng tập thể điều tra, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng tội phạm nguy hiểm.
Điển hình như vụ triệt phá đường dây ma túy do Nguyễn Văn Hải (tức Hải “luận”), Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng “lừng”) và Phạm Văn Hạnh (tức Hạnh “cầm”), cầm đầu, bắt giữ 29 đối tượng nguy hiểm khác, thu giữ hơn 1 tấn heroin, một lựu đạn, 3 súng ngắn, 47 viên đạn, một ống giảm thanh, hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp, cùng hàng triệu USD...
Coi trọng danh dự, nhân phẩm
Trưa 10-4, tới dự lễ tang đại tá Lý Đại Bàng, ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lý Đại Bàng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, con người mưu trí, dũng cảm, trách nhiệm”. |
Năm 2005, khi TPHCM kỷ niệm 30 năm ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, Lý Đại Bàng được bình chọn là một trong 30 thanh niên tiêu biểu của TPHCM, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
Còn nhớ vào năm 1996 - 1997, trên địa bàn quận 5, xảy ra nhiều vụ phụ nữ mặc áo đỏ bị đâm vào ngực khi ra đường, dư luận hết sức hoang mang. K. N. Hoa nhà ở đường Bình Tây (P.1, Q.6) được cơ quan công an xác định là hung thủ dùng dao đâm những phụ nữ mặc áo đỏ.
Nhưng xác định Hoa là không đơn giản. Bởi Hoa có người em cũng khá giống mình tên là Hòa. Hoa và Hòa lại có 2 người em sinh đôi rất giống nhau. Biết tôi là người ở cùng xóm với gia đình có người gây án này, anh Lý Đại Bàng đã nhờ tôi hợp tác với công an để nhận diện Hoa. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, Lý Đại Bàng giải thích: Bắt oan một người là ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của họ. Đó là suy nghĩ hết sức có trách nhiệm của một chiến sĩ cảnh sát nhân dân.
Bình luận (0)