xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp lại những người một thời đau khổ

Bài và ảnh: THU HỒNG

LTS: Gia đình chị Hường, anh Phú ở huyện Hóc Môn - TPHCM; 13 đứa trẻ được giải thoát khỏi “địa ngục” Tiên Phước 2; nhân vật nghiện game P.M.L trong Nhật ký 21 giờ… hiện sống ra sao? Báo Người Lao Động đã quay lại ghi nhận sự thay đổi cuộc sống của họ.

Kỳ 1:
Tết vui của chị Hường, anh Phú
 
Không sung túc vật chất nhưng không khí Tết năm nay đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hường (ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn - TPHCM) và gia đình anh Bùi Quốc Phú (ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) đầm ấm, tươi vui hơn.
Ngay từ 25 Tết, dưới cái nắng chói chang, 3 đứa con của chị Nguyễn Thị Hường vẫn quanh quẩn ngoài vườn cùng mẹ róc mấy tàu lá chuối chuẩn bị gói bánh tét cúng ông bà.

Buồn tủi đã qua

Cô bé lớn Hà Thị Phương Anh vừa lau mồ hôi vừa cười tít mắt khoe: “Tết này, tụi con có bánh tét ăn rồi, mẹ nói sẽ gói 8 đòn nho nhỏ, đủ cúng ông bà. Mà không chỉ có bánh tét, mẹ còn mua thịt ba rọi về luộc để ăn Tết”.
Không khí Tết trong nhà chị Hường xôm tụ hơn khi chồng chị - anh Hà Văn Lượm - nhanh tay phơi mấy bao lúa để kịp chà ăn Tết.
“Lúa của nhà trồng, gạo nở bung nồi mà ăn vẫn thấy ngon cô à. Còn vịt, gà tuy không nhiều nhưng cũng đủ có một, hai con luộc cúng ông bà”- anh Lượm hồ hởi khoe.
img
Với chiếc máy may và số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Hường có thể lạc quan, mỉm cười với cuộc sống

Những đứa trẻ con nhà chị Hường dù Tết không có nhiều quần áo mới như những đứa trẻ khác nhưng chúng vui ra mặt bởi năm học này, ba mẹ đã sắm cho mỗi đứa 2 bộ quần áo mới để đi học và có thể mặc vui Tết. Còn bánh kẹo thì có các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương mang đến.

Ngồi bên con, chị Hường hồi tưởng những cái Tết đã qua: “Không quần áo mới, không hoa, không tiếng cười…, chỉ có nỗi buồn tủi, vài nắm rau, con cá khô cho mấy đứa nhỏ ăn. Bụng dạ không vui bởi cứ chóng mặt, té xỉu lúc nào không hay. Năm nay, thuốc rối loạn tiền đình lúc nào cũng có sẵn, ăn Tết ngon lành, không sợ đi cấp cứu bất thình lình nữa”- chị Hường nói.

Một năm trôi qua nhanh, với những người khá giả, nó không để lại ấn tượng nhiều nhưng với gia đình chị Hường, năm qua là một năm phấn đấu, lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Ngày ấy, khi bắt gặp hình ảnh mẹ con chị đội nắng đi mò cua, bắt ốc, hái rau bán kiếm tiền cho các con đi học, hình ảnh cô bé Phương Anh mới hơn 10 tuổi phải thức dậy từ 4 giờ sáng để theo mẹ ra chợ bán rau, rồi cô bé thiêm thiếp bên vệ đường khiến chúng tôi không khỏi xúc động và bài báo “Những em thơ không có mùa hè” đã được đăng trên Báo Người Lao Động.

Năm mới, những dự tính mới

Với anh Bùi Quốc Phú lại là một kỷ niệm khác với chúng tôi. Cuộc sống tưởng như bế tắc khi một tai nạn giao thông bất ngờ ập xuống. Cái đêm định mệnh ấy, chiếc xe tải chở gạch đã cán qua bụng và chân khiến anh bị dập nát hai đùi, bể xương chậu, xương bánh chè và bàng quang.
Tốn hơn 900 triệu đồng chạy chữa, đánh đổi 2 căn nhà, hơn 15 lần phẫu thuật, anh may mắn giữ được mạng sống nhưng từ đó, vợ chồng anh cùng hai con phải thuê nhà trọ, con trai lớn phải nghỉ học đi làm hồ phụ mẹ. Do không thể tiếp tục theo đuổi phác đồ điều trị, anh Phú vẫn đeo túi hậu môn nhân tạo bên người.
“Bất tiện, tốn kém. Mỗi ngày nếu ăn canh, uống nước nhiều phải thay 5-6 túi, tốn 60.000 - 70.000 đồng, chưa kể không thể đi đâu xa, tiền mổ đưa hậu môn nhân tạo vào ổ bụng phải hơn 20 triệu đồng, tôi ước được phẫu thuật để có thể ra đường giúp vợ con kiếm tiền” - anh Phú chia sẻ khi gặp chúng tôi.
img

Anh Phú khoe với chúng tôi mỗi ngày, anh bán được 150-200 tờ vé số

Ngày 18-10-2011, hình ảnh anh Phú xuất hiện cảm động trong loạt bài “Tai nạn giao thông: Nỗi đau suốt đời”. Từ đó, nhiều bạn đọc đã đến trực tiếp nhà anh và tòa soạn gửi những phần quà, tiền giúp anh vượt qua khó khăn. Với 18 triệu đồng chúng tôi tận tay gửi và hơn 2 triệu đồng nhà hảo tâm đến tận nơi chia sẻ, vợ chồng anh vui mừng cho biết: “Gia đình tôi đã được cứu rồi!”.

Anh Phú nhớ lại: “Hôm ấy, có mấy chị gọi điện động viên rồi tìm nhà nhưng không được. Hôm sau, các chị lại đến gửi tôi 1,2 triệu đồng. Rồi có anh ở Thủ Đức cũng đến thăm, nắm tay tôi động viên, anh gửi 500.000 đồng cùng bao gạo, đường, tiêu, tỏi, ớt đủ cả khiến vợ con tôi bật khóc.
Chú Ước gần nhà cũng mang đến 500.000 đồng động viên. Tôi mừng quá, đi khám liền, bác sĩ bảo do hậu môn bị cong phải nong cho thẳng mới phẫu thuật được. Cứ một tuần phải nong 2 lần, đau lắm nhưng tôi phải cố gắng để đáp lại chân tình của những tấm lòng tốt. Qua Tết, khoảng tháng 3 sẽ mổ”.

Tuy vẫn chịu những đau đớn, những bất tiện do phải mang túi hậu môn nhân tạo nhưng giờ đây, với niềm tin yêu, lạc quan vào cuộc sống, anh bắt đầu đi bán vé số khắp các quận nội thành để kiếm thêm tiền. “Mổ xong, vợ chồng tôi thuê căn nhà khác gần mặt tiền hơn để bán băng đĩa và vé số tại nhà” - anh Phú cho biết kế hoạch làm ăn của gia đình trong năm mới.

Những tấm lòng tốt!

Rất nhiều tấm lòng của bạn đọc đã đến với gia đình chị Nguyễn Thị Hường sau bài báo “Những em thơ không có mùa hè”. Không chỉ là những bao gạo hay thùng mì, có khi là cái ôm siết, lời động viên chị cố gắng vượt lên để nuôi con ăn học. Rồi bạn đọc gần xa bằng nhiều cách đã giúp chị có “cần câu cơm” ổn định cuộc sống hơn.
Đó là nhóm bạn của một CLB yêu ô tô hỗ trợ chị một máy may tốt để chị “kiếm đồng ra đồng vào”, rồi chương trình Điều kỳ diệu cũng đến chia sẻ, giúp chị xoay xở. Một bác Việt kiều Mỹ đều đặn cứ đầu năm học gửi tiền về cho các con của chị. Tết này bác cũng gửi 700.000 đồng cho các cháu mua quần áo mới.
“Qua Tết, tôi định vay tiền của xã để mua thêm một máy vắt sổ nhằm cải thiện thu nhập” - chị Hường phấn khởi nói.
 
Kỳ tới: Hồi sinh những mầm non mồ côi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo