Theo chính quyền xã Đắk Nông và một số hộ dân, nguyên nhân khiến cây cầu bị từ chối là do đây không phải là nhu cầu bức thiết của người dân trong làng mà chỉ phục vụ một số hộ dân từ nơi khác đến qua sông làm nương rẫy.
Ngoài ra, chính quyền xã Đắk Nông còn lo ngại nếu cầu được xây dựng, an ninh trật tự sẽ không đảm bảo, cụ thể là việc lấn chiếm đất sản xuất của một số hộ dân tại chỗ có thể diễn biến phức tạp hơn.
Trong số 4 cầu treo bắc qua sông Pô Kô, đã có một cây bị từ chối
Bên cạnh đó, theo thẩm định của Sở GTVT tỉnh Kon Tum, để đảm bảo vững chắc, an toàn, cầu treo bắc tại vị trí này phải dài 180 - 240m, chiều rộng 3 - 4m với tổng kinh phí 10 tỉ đồng. Trong khi đó, thiết kế ban đầu mà huyện Ngọc Hồi đưa ra để kêu gọi sự hỗ trợ chỉ có tổng đầu tư 1,5 tỉ đồng, chiều dài cầu 90m, rộng 1,2m.
Đại diện Công an tỉnh Kon Tum, đơn vị tiếp nhận tài trợ, cho biết đã có văn bản gửi gia đình bà Đỗ Thị Kim Liên và Báo Công an TPHCM đề nghị chuyển cây cầu nhân ái này từ làng Kà Nhảy, xã Đắc Nông, huyện Ngọc Hồi sang làng Đắc Tung, thị trấn Đắc Glei, huyện Đắc Glei.
Đến nay, đã có 4 cây cầu treo bắc qua sông Pô Kô, nơi người dân phải đu dây qua sông, được khởi công. Cây cầu do bà Đỗ Thị Kim Liên hỗ trợ được khởi công đầu tiên vào ngày 21-6-2010.
Ba cây cầu còn lại do báo điện tử Dân Trí (bắc tại làng Long Jon, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi), VnExpress (bắc tại làng Đăk Sút 1, xã Đăk Ang) và công ty viễn thông quân đội Viettel (tại làng Chả Nội 2, xã Đắk Nông) tài trợ.
Bình luận (0)