xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làm bánh dày nặng 2 tấn dâng vị thần “Một chân”

Tin-ảnh: Thanh Tuấn

(NLĐO)- Một chiếc bánh dày khổng lồ nặng hơn 2 tấn vừa được người dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm để dâng lên vị thần “Một chân” tại đền Độc Cước.


Chiếc bánh dày khổng lồ nặng hơn 2 tấn được người dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm để dâng lên vị thần một chân đền Độc Cước

Chiếc bánh dày khổng lồ nặng hơn 2 tấn được người dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm để dâng lên vị thần "một chân" đền Độc Cước

Sáng ngày 12-3, hàng ngàn người dân đã kéo về làng Trung Lương (phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để dự lễ hội đền Độc Cước (diễn ra vào ngày 16-2 âm lịch hằng năm). Đây là lễ hội truyền thống của người làng Trung Lương hàng trăm năm nay để cầu cho 1 năm thuận buồn xuôi gió, ngư dân ra khơi gặp nhiều may mắn, cá đầy khoang.

Khác với mọi năm, năm nay người dân làng Trung Lương đã quyết định làm một chiếc bánh dày nặng hơn 2 tấn để dâng lên thần “Một chân” (Độc cước). Đây là chiếc bánh dày “khổng lồ” được người dân bắt đầu làm từ ngày 10-3. Sau hơn 2 ngày, chiếc bánh đã hoàn thành và được di chuyển từ đền Đề Lĩnh (làng Trung Lương) lên đền Độc Cước để làm lễ.

Theo đó, chiếc bánh dày nặng hơn 2 tấn được làm từ 1,8 tấn gạo nếp và một số gia vị khác, với sự góp sức của hàng trăm người dân địa phương. Để hoàn thành chiếc bánh, người dân phải vừa nấu gạo nếp vừa giã, chiếc bánh được hoàn thiện trong khung với đường kính là 2,17 m, chiều cao gần 1 m. Đây là chiếc bánh dày lớn nhất ở Thanh Hóa từ trước đến nay.

Ban tổ chức lễ hội đã phải dùng xe cẩu mới có thể đưa chiếc bánh khổng lồ này đến đền Độc Cước được.


Để hoàn thành chiếc bánh dày, người dân phải mất hơn 2 ngày vừa nấu cơm nếp vừa giã nhuyễn để đổ vào khuôn làm bánh

Để hoàn thành chiếc bánh dày, người dân phải mất hơn 2 ngày vừa nấu cơm nếp vừa giã nhuyễn để đổ vào khuôn làm bánh

Đền Độc Cước là đền thờ thần Độc Cước, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đền Độc Cước nằm trên đỉnh núi mang tên hòn Cổ Giải thuộc dãy núi Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay cạnh bãi biển Sầm Sơn. Đền mang tên Độc Cước (nghĩa là một chân), gắn liền với sự tích chàng trai khổng lồ đã tự xẻ đôi thân mình để vừa đánh giặc quỷ biển ngoài khơi vừa đánh giặc trong đất liền cứu dân làng.

Đền Độc Cước thờ vị thần một chân trên núi Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa
Đền Độc Cước thờ vị thần "một chân" trên núi Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa

Đền được xây dựng vào thời nhà Trần, sang đến thời nhà Lê được được trùng tu lại nhiều lần. Đường lên đền là 40 bậc bằng đá. Tượng thần Độc Cước bằng gỗ chỉ có một tay, một chân. Phía sau đền có Môn Lâu dựng năm 1863 bằng gỗ. Năm 1962, đền được xếp hạng di tích cấp Quốc gia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo