xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LỜI KÊU GỌI

Những ngày gần đây, đồng bào cả nước đã chứng kiến trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 40 năm qua tàn phá nghiêm trọng tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La... Thiệt hại do thiên tai gây ra vô cùng to lớn.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 3-8, tại các tỉnh bị mưa lũ đã có 25 người thiệt mạng, 37 người bị thương, nhiều người bị mất tích do bị vùi lấp khi lũ quét kinh hoàng làm sập nhà cửa (trong đó, có gia đình bị lũ quét cướp đi tới 8 mạng người); hơn 9.000 căn nhà, trường học, bệnh xá bị ngập, hàng trăm căn sập đổ hoàn toàn; gần 7.000 ha hoa màu bị thiệt hại, gần 14.000 gia súc, gia cầm chết; hơn 1.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, gần 450.000 m3 đất quốc lộ bị sạt lở. Lũ lụt đã làm cho nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, các công trình giao thông bị tê liệt, nhiều vùng vẫn đang bị cô lập trong biển lũ... Tổng thiệt hại vật chất lên tới trên 3.000 tỉ đồng.

Trận mưa lũ còn gây ra hậu quả nặng nề. Nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, mất người thân, thiếu lương thực, thiếu nước và không còn mái ấm để che mưa, che nắng; hàng ngàn trẻ em vùng mưa lũ đang đứng trước nguy cơ không đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập phục vụ cho dịp khai giảng năm học mới đang cận kề. Đáng nói là những thiệt hại trên chưa có dấu hiệu dừng lại vì mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng. Đời sống của hàng chục vạn đồng bào - trong đó có CNVC-LĐ các tỉnh vốn rất khó khăn - sẽ càng thêm chật vật, khốn khó.

Từ trước đến nay, mỗi khi đồng bào ở các địa phương gặp hoạn nạn, người dân TP HCM - trong đó có đội ngũ CNVC-LĐ - luôn là những người xung phong đi đầu, có mặt trước tiên với sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời nhất. Nghĩa cử ấy đã để lại tình cảm tốt đẹp và sâu nặng trong lòng người dân cả nước.

Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, trong đó có đội ngũ CNVC-LĐ, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM, tôi kêu gọi các cấp Công đoàn và CNVC-LĐ tùy theo khả năng của mình, trên tinh thần tự nguyện, tích cực cùng chung tay đóng góp để góp phần làm vơi bớt những đau thương, mất mát cũng như những khó khăn chồng chất mà đồng bào ruột thịt đang gánh chịu.

Mọi sự đóng góp xin gửi về: Ban Tài chính LĐLĐ TP HCM, số 14 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1 hoặc chuyển khoản qua tài khoản của LĐLĐ TP. Tên tài khoản: LĐLĐ TP HCM, số tài khoản: 10201.0001211362, Ngân hàng Thương mại CP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP HCM.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGUYỄN THỊ THU, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo