xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngang nhiên xông vào nhà đánh người nhập viện

Bài và ảnh: Đức Duy

(NLĐO)- Trong khi 2 gia đình hàng xóm mâu thuẫn về tranh chấp đất đai thì một nhóm người lạ mặt bất ngờ xông vào nhà ông chú ruột, đánh người này thương tích đầy mình, phải nhập viện cấp cứu.

 

Anh Nguyễn Quang Linh đang trình bày lại vụ việc
Anh Nguyễn Quang Linh đang trình bày lại vụ việc

 

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) ngày 7-3 cho biết đang làm rõ một vụ việc xô xát khiến 1 người dân ở xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) phải nhập viện điều trị.

Theo trình bày của anh Nguyễn Quang Linh (33 tuổi, trú tại thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), gia đình anh với gia đình bà Trần Thị Vính (là hàng xóm) đang có tranh chấp về đất đai. Anh Linh đã nhiều lần mời chính quyền xã về giải quyết nhưng chưa được.

Khoảng hơn 14 giờ 30 ngày 6-3, bà Vính thuê xe đổ đất trên mảnh đất đang tranh chấp thì anh Linh không đồng ý nên hai bên đã to tiếng với rồi lao vào nhau vật lộn, khiến cả hai cùng rơi xuống hồ nước cạnh đó.

Sau khi biết chuyện, công an xã đã xuống lập biên bản yêu cầu hai gia đình cùng ngồi lại để giải quyết mâu thuẫn.

 

Ông Nguyễn Văn Hoài đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Văn Hoài đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

 

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày 6-3, bà Vính gọi cho em trai là Trần Văn Vĩnh thông báo sự việc. Ngay sau đó, ông Trần Văn Vĩnh đã gọi thêm khoảng 6 người lạ mặt đi trên 2 chiếc taxi 4 chỗ về nhà bà Vính để “tính sổ” với phía gia đình anh Linh.

Tới khoảng 17 giờ, nhóm của ông Vĩnh đã xông vào nhà ông Nguyễn Văn Hoài (44 tuổi, là chú ruột của anh Linh, cùng trú tại thôn Đông Nam Lộ) bởi vì trong thời gian tranh chấp đất đai, ông Hoài có tham gia cùng anh Linh lời qua tiếng lại với bà Vính.

Lúc này trong nhà, ngoài ông Hoài còn có vợ là bà Lưu Thị Vân (42 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thân (58 tuổi, là anh trai của ông Hoài).

 

Những vết máu còn lưu lại trên nền nhà ông Nguyễn Văn Hoài sau khi ông bị hành hung

Những vệt máu khi nhóm người lạ mặt hành hung ông Nguyễn Văn Hoài vẫn còn vương trên nền nhà và đồ vật

 

Ông Nguyễn Văn Thân cho biết khi thấy ông Trần Văn Vĩnh cùng với khoảng 5 người đi sang nhà ông Hoài, ông cùng người em đã vào nhà tránh nhưng các đối tượng này vẫn xông vào nhà đẩy bà Vân té ngã rồi ông Vĩnh đến kéo cổ áo ông Hoài ra ngay giữa phòng khách.

Sau đó, 2 thanh niên lạ mặt dùng thắt lưng quất liên tục vào người, vào mặt khiến ông Hoài bị rách trán, máu chảy rất nhiều. Tuy nhiên, ông Hoài vẫn vùng dậy chạy vào nhà lấy chiếc cưa ra để tấn công lại và hô hoán lên thì hàng xóm xúm đến bắt giữ một thanh niên lạ mặt, đánh rồi trói lại ở gốc cây.

Khoảng 10 phút sau thì lực lượng công an huyện Cẩm Xuyên có mặt lập biên bản sự việc và đưa kẻ lạ mặt bị trói về trụ sở làm việc.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Hoài được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên khâu vết thương rồi chuyển ra Khoa Răng - Hàm - Mặt của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hoài đã được khâu 9 mũi với vết rách dài ở trán. Trên ngực, bụng ông Hoài vẫn còn sưng tấy, in hằn nhiều dấu thắt lưng quất vào.

 

Ông Nguyễn Văn Thân đứng tại mảnh đất đang tranh chấp, nguyên nhân dẫn tới sự việc
Ông Nguyễn Văn Thân đứng tại mảnh đất đang tranh chấp, nguyên nhân dẫn tới sự việc

 

Ông Hoàng Minh Tân, Trưởng công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), cho biết nguyên nhân sự việc là từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa nhà anh Nguyễn Quang Linh và bà Trần Thị Vính.

Trước đây, ông của anh Linh đã bán cho nhà bà Vính một miếng đất. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ là viết tay, không thông qua chính quyền. Nay hai gia đình nảy sinh mâu thuẫn nhưng chính quyền rất khó giải quyết vì không có căn cứ về nguồn gốc miếng đất.

Theo ông Tân, trước đó hai nhà đã có xô xát, công an xã đã lập biên bản. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trần Văn Vĩnh đã gọi người nơi khác tới gây sự khiến ông Hoài nhập viện. “Nhận thấy tính chất của sự việc rất nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cho công an huyện xử lý. Còn về thông tin nói Vính dùng súng uy hiếp anh Linh, chúng tôi cũng đã báo cho phía công an huyện biết rồi” - ông Tân nói.

Trao đổi với báo chí, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cẩm Xuyên , Thượng úy Lê Viết Đường cho hay phía Công an huyện nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 17 giờ ngày 6-3 và ngay sau đó đã triển khai lực lượng tới giải quyết. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng công an thấy 1 thanh niên đang bị người dân vây kín, trói lại ở gốc cây.

Thượng úy Đường cho biết công đã lập biên bản sự việc và đưa thanh niên này về tạm giữ. Danh tính của đối tượng này là Hồ Văn Tuấn (SN 1988, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh). Tuấn chính là người đã dùng thắt lưng đánh gây thương tích đối với ông Hoài.

“Chúng tôi đang tiếp tục triệu tập những người liên quan để làm rõ và sẽ thông tin cụ thể sau” - Thượng úy Đường cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo