xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngóng chờ điều kỳ diệu trong tiếng khóc nghẹn ở Hậu Lộc

Bài-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Những ngày này, gia đình của 6 ngư dân xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) bị mất tích trong mưa lớn ở đảo Cô Tô đang nấc nghẹn ngóng trông điều kỳ diệu với người thân của mình.

Người thân, bà con chòm xóm đang rất lo lắng cho 6 ngư dân mất tích trên tàu cá của anh Đặng Văn Toanh

Người thân, bà con chòm xóm đang rất lo lắng cho 6 ngư dân mất tích trên tàu cá của anh Đặng Văn Toanh

Ngày 30-7, tại nhà anh Đặng Văn Toanh (SN 1978, ngụ thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), có rất nhiều người thân, bà con chòm xóm đến động viên gia đình anh. Ngôi nhà mới đang còn mùi vôi vữa chỉ có những tiếng thở dài của người thân và những tiếng khóc nghẹn lời, không thành tiếng của mẹ anh, vợ và các con anh.

Cố kìm nén những giọt nước mắt, ông Đặng Văn Nghệ, ông chú của anh Toanh, cho biết buổi sáng ngày 27-7, anh Toanh còn gọi điện về cho gia đình nói tàu đang đánh cá ở Quảng Ninh, tất cả anh em đều khỏe cả, thế mà sáng ngày hôm sau lại nhận được hung tin thuyền bị gió lốc đánh chìm. “Người thân và chòm xóm khi hay tin, ai cũng thương cho gia đình nhà nó, mới xây nhà xong đang còn nợ đầm đìa mà đã gặp nạn, không biết nó có còn sống nữa hay không” - ông Nghệ lo lắng.

Theo ông Nghệ, trên chuyến tàu định mệnh đó, gia đình anh Toanh có tới 3 người đang mất tích gồm anh Toanh cùng ông Đặng Văn Oanh (bố anh) và anh Triệu Văn Đức (em họ anh). Nhà anh có 9 khẩu gồm bố mẹ già, vợ và 5 người con. Cháu lớn nhất mới 13 tuổi, cháu nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Hôm anh ra khơi, do tàu không đủ người nên ông Oanh (bố anh), dù bị liệt 2 chân phải đi xe lăn nhưng vẫn cố ra khơi cùng con trai.

Chị Nguyễn Thị Hân đau đớn khi hay tin chồng, bố chồng và cháu gặp nạn
Chị Nguyễn Thị Hân đau đớn khi hay tin chồng, bố chồng và cháu gặp nạn

Nằm bẹp trong góc giường kể từ ngày hay tin chồng, con và cháu gặp nạn, bà Hồng (mẹ anh Toanh) thi thoảng lại ngồi dậy gào khóc thảm thiết khi có người tới thăm hỏi động viên. Kế bên, chị Nguyễn Thị Hân (SN 1979, vợ anh Toanh) khóc không còn nước mắt, lúc nào cũng quằn quại đau đớn khóc gọi tên chồng và bố chồng trong mê sảng. Quanh giường các con thơ cứ ôm chặt lấy chị mà khóc. Chỉ có bé gái chưa đầy 2 tuổi thấy mẹ và các chị khóc không biết gì cứ hỏi “sao mẹ lại khóc”, khiến những người có mặt không ai cầm được nước mắt.

Anh Đặng Văn Tư (em trai anh Toanh) với gương mặt đây lo âu, cứ đi ra rồi đi vào mà không biết phải làm gì để động viên mẹ và chị dâu. Anh cho biết nếu không đi Trung Quốc thì người mất tích không phải là bố anh mà chính là anh. “Vì thương anh tôi tàu không đủ người nên ông đã cố ra khơi với đôi chân tật nguyền, sóng to gió lớn thế này ông làm sao mà trụ được” - anh Tư chia sẻ.

Anh Tư kể mấy năm qua anh thường xuyên ra khơi cùng anh trai trên con tàu đó. Tuy nhiên, từ khoảng 6 tháng qua, tàu không đủ người ra khơi và bận làm nhà nên anh Toanh không vươn khơi. Anh Tư tranh thủ qua Trung Quốc làm thuê, ai ngờ anh mới sang lại bên đó được 2 ngày thì anh hay tin ở nhà anh trai và bố gặp nạn.

Mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh Đặng Văn Toanh và những đứa con thơ của anh
Mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh Đặng Văn Toanh và những đứa con thơ của anh

Theo người thân, năm nay biển động, tàu đi toàn lỗ nên tàu nhà anh Toanh phải neo đậu nhiều tháng ngoài cảng. Cách đây nửa tháng anh mới tìm đủ người để ra khơi, ai ngờ chuyến đi này lại mang đến cho xóm biển Hưng Lộc một nỗi đau vô hạn.

Theo ông Tăng Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc kêu gọi những tàu của địa phương đang trú ẩn ngoài Quảng Ninh tham gia tìm kiếm. Được biết, ngày 29-7, chính quyền huyện Hậu Lộc đã tới gia đình các thân nhân có người mất tích thăm hỏi động viên và bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Đến chiều ngày 30-7, thông tin về 7 ngư dân Thanh Hóa mất tích trên biển vẫn mịt mùng, người thân, làng xóm và chính quyền địa phương vẫn đang dõi mắt ra biển, mong ngóng điều kỳ diệu sẽ đến với những người mất tích.

Một lần nữa, người dân Hậu Lộc phải đớn đau trông mong điều kỳ diệu với người thân của mình gặp nạn trên biển sau cơn bão Chanchu tháng 5-2006 khiến hàng trăm ngư dân miền biển này mãi mãi nằm lại với biển khơi.

Khoảng 14 giờ ngày 27-7, khi tàu cá mang số hiệu TH - 91278, công suất 180CV của gia đình anh Đặng Văn Toanh đang trên đường vào Cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) tránh bão thì bất ngờ gặp gió lốc lớn cách đảo Cô Tô 20 km đánh chìm. Lúc này trên tàu có 7 người gồm anh Toanh và ông Đặng Văn Oanh (SN 1952, bố anh), ông Phan Văn Đậu (SN 1957), Triệu Văn Đức (SN 1998, cùng ngụ thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc), ông Lê Văn Thường (SN 1957), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, cùng ngụ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc). Duy nhất trên tàu chỉ có anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992), dạt vào bờ sau nhiều tiếng trôi trên biển và được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cứu vớt, 6 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Cùng ngày, tàu đánh cá mang số hiệu TH – 90446 TS, do anh Hoàng Văn Duẩn (ngụ thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) làm chủ tàu cũng gặp nạn. Lúc này trên tàu có 8 người, 7 người may mắn được cứu sống trong đó có anh Duẩn, còn anh Hoàng Văn Thuần (SN 1996) đang mất tích.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo