xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhoà lệ tiễn đưa 18 chiến sĩ hy sinh vụ trực thăng rơi

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Không có từ nào diễn tả hết cảm xúc của những người sáng nay 11-7 vào viếng đám tang của 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ngày 7-7. Mắt tất cả mọi người đều hoà lệ trước nỗi đau thương, mất mát quá lớn của mẹ, vợ, con, người thân liệt sĩ.

 

Một cán bộ đứng trước cáo phó ghi tên 18 đồng đội của mình ngoài cổng nhà tang lễ
Một cán bộ đứng trước cáo phó ghi tên 18 đồng đội của mình ngoài cổng nhà tang lễ

 

Sáng 11-7. Lâu lắm rồi, nhà tang lễ Bộ Quốc phòng mới phải làm một lễ tang tập thể với nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh như thế.

Vụ tai nạn máy bay trong quá trình huấn luyện nhảy dù, trên chiếc trực thăng Mi 171 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân) gặp nạn vào ngày 7-7 khiến 18 chiến sĩ hy sinh và 3 chiến sĩ bị thương. Vụ tai nạn trực thăng rơi bàng hoàng bao nhiêu thì nỗi đau dội lại từ tang lễ cũng tăng lên bấy nhiêu.

Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng theo nghi thức của quân đội. Chu đáo, kỷ luật, trách nhiệm và kèm theo đó là tình cảm đồng chí, đồng đội. Những cán bộ, chiến sĩ dù hy sinh trong thời bình song họ đều là những người đã trải qua tôi rèn cùng nhau, trưởng thành cùng nhau với một mục tiêu cao đẹp, vì sự bình yên của Tổ quốc.

18 linh cữu xếp hàng trước khu vực viếng khiến những người làm công tác chuẩn bị không khỏi nhoè mắt trong tiếng khóc nức nở của người thân.

Lễ viếng 18 chiến sĩ hy sinh bắt đầu diễn ra từ 7 giờ 30. Hàng người vào viếng dài bất tận. Ánh mắt ai cũng rưng rưng khi đứng trước những vòng hoa gắn quá nhiều cái tên người đã khuất trên đó.

Thân nhân của các liệt sĩ, bố mẹ, vợ, chồng, con, cái, người thân trong gia đình, bạn bè… không thể kìm lòng được, cứ ôm nhau khóc. Khóc trước nỗi đau của mình và cũng cho đồng đội, cho gia đình đồng đội.

Toàn bộ các chiến sĩ gặp nạn cùng được truy tặng và tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Chị Phượng, vợ của Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm (Trưởng Bộ môn Giáo viên dù hàng không) ngồi khóc ngất đi trong vòng tay của mẹ. Mẹ chị, cũng là vợ liệt sĩ, hơn ai hết, thấu hiểu nỗi lòng con gái. Còn mẹ chồng chị, mẹ của Thiếu tá Tâm cũng mất chồng khi ở tuổi 37. Bà một mình tần tảo nuôi 3 con khôn lớn. Vừa đến lúc Thiếu tá Tâm trưởng thành, niềm vui chưa tày gang thì đã lại phải vĩnh viễn mất đứa con trai duy nhất.

Chị Nguyễn Thị Thường, vợ Thượng úy, chiến đấu viên Đỗ Văn Năm (SN 1983, là đặc công của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) cùng với con trai 3 tuổi cũng như hoá đá. Điều đau lòng là anh trai của Năm mới mất 33 ngày. Bố đau yếu, mẹ viêm đa khớp nằm liệt giường 10 năm qua, vừa mới vịn tường đi lại được. Anh là trụ cột của gia đình, rồi đây, chị và con trai cùng bố mẹ biết sống ra sao?

Trong phòng viếng, người vào không thể kìm lòng được trước hình ảnh những đứa trẻ, là con của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh. Những đứa trẻ ngủ ngon trong vòng tay của ông bà, bố mẹ mà không hay biết hôm nay là ngày cuối cùng chúng được nhìn thấy linh cữu của bố. Những đứa trẻ ngơ ngác vẫn thè lưỡi, làm những trò trẻ con vì chưa đủ tuổi để hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhìn cảnh ấy, những cán bộ, chiến sĩ, đồng đội đều chùng xuống, nhói lòng nhìn lên lư hương nghi ngút khói nơi 18 đồng đội đang nằm ngay ngắn.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức lễ tang. Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh làm Trưởng ban lễ tang.

Sau lễ truy điệu, một số chiến sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng, còn một số khác thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Danh sách 18 chiến sĩ hy sinh:

1. Thượng tá Hoàng Lại Long, sinh năm 1961, phi công lái chính máy bay Mi-171. Phó tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 916.

2. Thiếu tá Đặng Thành Chung, sinh năm 1966. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

3. Thiếu tá Lê Thanh Việt, sinh năm 1978, cơ phó.

4. Đại úy Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1976, cơ giới trên không.

5. Đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, sinh năm 1980. Giáo viên dù, Trung tâm Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không.

6. Thượng sĩ Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

7. Thượng sĩ Đỗ Văn Minh, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

8. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

9. Thượng sĩ Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

10. Trung sĩ Lê Việt Hùng, sinh năm 1992, học viên sĩ quan dù.

11. Trung sĩ Nguyễn Phúc Nhơn, sinh năm 1991, học viên sĩ quan dù.

12. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

13. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

14. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

15. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

16. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

17. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Chử Văn Minh, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

18. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Công Hợi, Tổ trưởng Tiểu đoàn 18 đặc công.

Ngoài ra, 3 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện là Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1982), Đinh Văn Dương (sinh năm 1983), đều là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công.

Những hình ảnh PV Báo Người Lao Động ghi nhận tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sáng nay:

 

Phía bên ngoài nhà tang lễ, các đoàn chuẩn bị vào viếng
Phía bên ngoài nhà tang lễ, các đoàn chuẩn bị vào viếng

 

Đoàn viếng của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, Bộ Quốc phòng...
Đoàn viếng của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, Bộ Quốc phòng...

 

Hàng trăm vòng hoa ngay ngắn chuẩn bị
Hàng trăm vòng hoa ngay ngắn chuẩn bị

 

 

18 linh cữu của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh
18 linh cữu của các cán bộ, chiến sỹ hy sinh

 

Nơi đặt linh cữu và viếng linh hồn cán bộ chiến sỹ hy sinh
Nơi đặt linh cữu và viếng linh hồn cán bộ chiến sỹ hy sinh

 

Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nắm chặt tay động viên thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nắm chặt tay động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh

 

Ánh mắt khắc khoải của những người vợ, người con
Ánh mắt khắc khoải của những người vợ, người con

 

Vợ phi công Hoàng Lại Long- người điều khiển chiếc máy bay tránh khỏi khu dân cư khóc ngất đi, trong khi con trai vẫn ngơ ngác không biết đã vĩnh viễn mất bố

Vợ phi công Hoàng Lại Long - người điều khiển chiếc máy bay tránh khỏi khu dân cư - khóc ngất đi, trong khi con trai vẫn ngơ ngác không biết đã vĩnh viễn mất bố

 

Chị Phượng, vợ Đại uý Tâm- giáo viên dù, thứ 3 từ phải qua nhắm nghiền mắt nuốt nỗi đau vào bên trong

Chị Phượng, vợ Đại uý Tâm - giáo viên dù, thứ 3 từ phải qua - nhắm nghiền mắt nuốt nỗi đau vào bên trong

 

Hàng ngàn người dân thành kính đến tiễn đưa các cán bộ, chiến sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng
Hàng ngàn người dân thành kính đến tiễn đưa các cán bộ, chiến sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo