xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Nam: Nước lũ tràn vào nhà dân, 1 người mất tích

Tin-ảnh: Tr.Thường

(NLĐO) – Tại tỉnh Quảng Nam, bão số 8 đã làm một người mất tích, nhiều tuyến đường bị sạt lở, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà dân.

img
Người dân huyện Đại Lộc di chuyển vật dụng đến nơi an toàn


Theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB huyện Tây Giang – Quảng Nam, do ảnh hưởng của bão số 8, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa rất lớn. Các tuyến đường trên toàn huyện đã sạt lở đất taluy dương và âm nhiều đoạn gây ách tắc giao thông.

Cụ thể tuyến Azứt-Lăng sạt lở taluy dương 5 điểm, ước tính khối lượng sạt lở 340 m3. Tuyến đường Lăng-Axan sạt lở 01 điểm (đoạn qua thôn Abanh I), ước tính khối lượng sạt lở 400 m3. Tuyến đường từ xã Tr’hy đi thôn Dầm I sạt lở Taluy âm gây đứt đường hơn 15 m. Tuyến đường từ trung tâm xã Axan đến thôn Arầng II, sạt lở ta luy dương 3 điểm, ước khối lượng sạt lở 250 m3. Tuyến đường từ trung tâm xã Axan đến thôn Ganil, sạt lở ta luy dương 2 điểm, ước khối lượng sạt lở 120 m3. Ngoài ra, còn có một số tuyến đường xã, liên xã hiện chưa xác định khối lượng cụ thể.

Về tài sản nhà cửa và đời sống nhân dân, tại xã Bhalêê, sạt lở đất tại thôn Arung làm ảnh hưởng 1 ngôi nhà. UBND xã đã chỉ đạo, tổ chức di dời hộ dân này đến nơi an toàn. Xã Avương, nước lũ cuốn trôi 3 con bò và 2 con heo tại thôn Aréc. Sạt lở đất tại các khu dân cư Xà ơi I, Xà ơi II, Xà ơi II làm ảnh hưởng đến 5 ngôi nhà. Đã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ đến nơi an toàn. Tại xã Tr’hy, nước lũ cuốn trôi 3 con bò  tại khu dân cư Achua. Xã Axan, sạt lở đất tại khu tái định cư Arầng 3 làm ảnh hưởng đến 1 ngôi nhà, phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Xã Atiêng, nước lũ cuốn trôi 1 con bò tại thôn Aching.

Hiện tại một số diện tích lúa nước và các loại hoa màu bị ngập úng và sạt lở có khả năng mất trắng hoàn toàn, UBND các xã đang triển khai thống kê diện tích thiệt hại.

img
Một số tuyến đường ở huyện Đại Lộc chìm ngập trong nước


Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Đông Giang, từ ngày 16-9 đến nay, mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8 gây thiệt hại nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Trong đó, các tuyến đường ở thôn ADinh, Tà Me, thôn A Duông bị sạt lở nặng.

Tại thị trấn Prao, hơn 1 ha lúa chưa thu hoạch bị ngã đổ, hoa màu bị thiệt hại hầu như hoàn toàn. Công trình thủy lợi RHía ở thôn A Sanh 1, xã ZòHung bị hư hỏng nặng. Xã ARooi cũng bị sạt lở đường ở nhiều điểm, hầu hết ruộng bị ngã. Sạt lở đất ở trên núi, bùn chảy xuống trước trụ sở UBND xã đến tận đầu gối, không thể đi lại được. Tại xã Ba, cầu Sông Vàng và trường THPT Âu Cơ bị ngập. Xã ATing ngập ngầm giáp Dốc Rùa, lũ ống làm ngập 3 nhà dân. Tại thôn A Rớt, đất một nền nhà bị sói mòn, sạt lở đất 6 nhà dân, 10 ha lúa bị ngã sập. Xã Gơ Ngây có 2 con bò bị chết do ngập nước, cầu Bờ Rùa ngập nặng.

Còn tại huyện Đại Lộc, theo ghi nhận của chúng tôi, đến 18 giờ chiều 18-9, tại khu vực  thị trấn Ái Nghĩa, hàng chục ngôi nhà đã bị nước lũ tràn vào. Người dân phải dùng thuyền để đi lại vì nước lũ tràn lên mặt đường hơn 1m.  Nhiều hộ dân phải di chuyển, đưa đồ đạc, vật dụng đến nơi cao ráo.

Ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch huyện Đại Lộc cho biết trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng, huyện Đại Lộc đã khẩn trương di tán một số vùng dân cư xung yếu. Hiện tại huyện Đại Lộc đã sơ tán 30 hộ dân tại thôn Mỹ Hòa, xã Đại Phong; 76 hộ thôn Thành Đại và Đại Mỹ, xã Đại Hưng; 150 hộ thôn Ngọc Thạch, Hòa Hữu Đông, Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng; 40 hộ thôn Quảng Đại, xã Đại Cường. Và 250 hộ ở khu vực sạt lở bờ sông Quảng Quế, xã Đại An. Ngoài ra các xã vùng thấp trũng đã cho sơ tán người dân, gia súc với phương châm tại chỗ từ nơi ở thấp đến nơi ở cao.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online cũng đã thông tin, đến chiều 18-9, Đại tá Phạm Mưng, trưởng Công an huyện Nam Giang, cho biết vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh ALăng Mốt (SN 1995, trú xã Ma Coi, huyện Đông Giang).

Khoảng 9 giờ sáng 17-9, anh Mốt cùng vời 3-4 người đi làm rẫy tại xã Tà BHing, huyện Nam Giang thì gặp mưa lớn, các dòng suối ngập nặng, nước chảy xiết. Đoàn anh Mốt liều mình bơi qua một dòng suối đổ ra sông Thanh để trở về nhà. Tuy nhiên, khi những người khác đã bơi qua được bên kia suối thì chẳng thấy anh ALăng Mốt đâu.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo