xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiêu điều “vương quốc” tỏi

Bài và ảnh: Xuân Long

Nhà sập, tàu chìm, ruộng tỏi mất trắng..., nhiều gia đình ở Lý Sơn – Quảng Ngãi chịu thiệt hại chồng chất

Bão dữ đã đi qua nhưng cảnh tượng ngổn ngang, đổ nát của hàng loạt ngôi nhà, đồng tỏi, cây cối... khiến “vương quốc” tỏi Lý Sơn - Quảng Ngãi trở nên tiêu điều. “Liên tục trong 2 ngày 1 đêm, Lý Sơn phải hứng chịu những trận cuồng phong mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15 nên không thể nào chống chịu nổi”. Ông Võ Xuân Huyện, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn – Quảng Ngãi, ngậm ngùi.


Bà Bùi Thị Nhẫm ở thôn Đông, xã An Vĩnh chỉ ngôi nhà bị sập của mình, bàng hoàng: “Tôi chưa thấy trận bão nào hung dữ mà lại dai dẳng như thế. Tốn bao công sức, tiền của mới xây được, giờ coi như tay không...”. Còn chị Võ Thị Hạ ở xã An Vĩnh, mới sinh con được 20 ngày.

Trong lúc chồng đi vắng, ngôi nhà cấp 4 của chị không chịu nổi bão tố, lung lay chực đổ. Trước khi nhà sập, mẹ con chị được các chiến sĩ huyện đội ứng cứu đưa đến nơi an toàn. Chị Hạ xúc động: “Nếu không có các anh, mẹ con tôi khó sống sót”.

img
Một người dân ở làng chài Phước Thiện (Bình Sơn -Quảng Ngãi) thẫn thờ trong căn nhà giờ là đống đổ nát


Với người dân huyện đảo Lý Sơn, bên cạnh nghề trồng tỏi, chiếc tàu, thuyền đánh cá dù to hay nhỏ cũng là “cần câu cơm” nuôi sống gia đình, xây dựng nhà cửa, lo cho con cái ăn học. Vậy mà Lý Sơn có đến 39 chiếc tàu, thuyền bị sóng đánh chìm. Anh Nguyễn Bá Truyền ở thôn Tây, xã An Vĩnh lo lắng: “Gia đình tôi sống nhờ vào chiếc tàu, nếu không vớt lên được thì sắp tới biết lấy gì sống đây?”.


Bão số 9 đổ bộ Lý Sơn còn làm 2 người chết, 7 người bị thương. Ngoài ra, có 43 ngôi nhà sập hoàn toàn; 100% cơ quan, trường học và 3.120 nhà dân tốc mái; 160 ha tỏi, hành mất trắng; gần 300 ha đất vừa cải tạo để trồng tỏi bị rửa trôi; cầu cảng bị sập gãy..., ước tổng thiệt hại khoảng 500 tỉ đồng.


Hiện Lý Sơn đang tập trung huy động lực lượng xung kích khẩn trương giúp dân dựng lại nhà cửa; hỗ trợ lương thực cho gia đình khó khăn; trục vớt tàu, thuyền bị đắm. Tuy nhiên, theo ông Võ Xuân Huyện, để có thể sửa chữa hơn 3.000 nhà dân và 100% cơ quan, trường học, cần hàng chục ngàn mét vuông tôn xi măng hoặc tôn lạnh, song việc vận chuyển từ đất liền ra đảo chưa thể thực hiện được vì biển động và cầu cảng Lý Sơn bị gãy.

Hệ thống đường dây điện thắp sáng, điện thoại, truyền thanh... phải mất ít nhất một tuần nữa mới khôi phục được. Trong số 43 gia đình có nhà bị bão giật sập, đa phần đều là những hộ đặc biệt khó khăn. Hàng trăm hộ nông dân cần hàng tỉ đồng vốn để khôi phục lại 300 ha đất sản xuất tỏi đã bị vùi lấp hoặc xói mòn...

Tan hoang làng chài

Sau trận cuồng phong, làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn – Quảng Ngãi thành đống đổ nát, để lại bao nỗi kinh hoàng. Hàng chục ngôi nhà cấp 4 nằm dọc bãi biển chỉ còn trơ lại những viên đá. Gió hất tung, giật gãy vụn hàng trăm căn nhà khác.


Sóng gió đã qua nhưng bà Nguyễn Thị Công, 85 tuổi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Hai ngày nay, bà chỉ biết ngồi thơ thẩn trên bãi biển ngoái nhìn ngôi nhà giờ chỉ còn lổn ngổn gạch đá. Bà Công nghẹn ngào: “Tôi trở thành người vô gia cư rồi...”.

Rất nhiều trường hợp lâm cảnh khốn khó như bà Công. Ông Nguyễn Chí Bút, hơn 10 năm vật lộn với biển cả, dành dụm được 50 triệu đồng cất được căn nhà cấp 4. Thế rồi, bão dữ đi qua đã giật phăng đi tất cả. Ông Bút lắp bắp: “Trắng tay rồi... Giờ trắng tay rồi...”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo