Không khí nặng nề, mất mát bao trùm từ đầu thôn. Ông Tạ Mình Phú, trưởng thôn Khên Lền, kể: “Mưa lớn đêm 3-7 nước xối xả xuống thôn, đến 8 giờ ngày 4-7, đất đá lăn ầm ầm, vùi lấp 6 hộ gia đình”.
Những người may mắn sống sót chạy lên rừng, được chòm xóm dựng lán tạm để trú mưa và người dân trong thôn cắt cử người chăm sóc, gom gạo, ngô nấu cho họ ăn qua ngày.
Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khắc phục hệ thống điện lưới bị hư hỏng do mưa lũ tại Bắc Kạn. Ảnh: TTXVN
Núi Khên Lền là nơi định canh định cư của các hộ dân người Dao đỏ di cư từ tỉnh Cao Bằng năm 1979. Cả thôn có 63 hộ thì có 43 hộ sống dưới mức nghèo. Thôn nằm chênh vênh trên sườn núi, con đường độc đạo từ UBND xã đến thôn dài 8 km chỉ có thể đi bộ. Thôn có 1 phân hiệu trường với 60 học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 nay đã bị sạt lở. Gần 30 năm từ ngày lập thôn, Khên Lền mới có một người tốt nghiệp lớp 9.
Ông Triệu Kiều Vàng (55 tuổi) là người chịu nhiều đau thương nhất khi có 2 căn nhà của 2 con trai bị vùi lấp và 6 người thân (gồm con trai, con dâu và cháu nội) bị đất vùi, hiện vẫn chưa tìm thấy xác.
Bà Triệu Thị Máy, mẹ của ông Vàng, cũng bị thương nặng. Ông Vàng đã ngất liên tục từ chiều 4 đến nay. Ông Dương Thanh Xương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Công Bằng, cho hay sau vụ sạt đất, địa phương cần phải vận động dân bám đất nếu không bà con do lo sợ sẽ tự đi tìm đất mới để định cư.
Chiều 6-7, ông Ma Văn Chức, Chủ tịch UBND xã Giáo Hiệu, đã cử 1 trung đội dân quân cơ động vượt rừng đến để cùng tham gia công tác cứu hộ giúp xã láng giềng Công Bằng. Do đường quá xa, công tác cứu hộ vẫn theo phương châm 4 tại chỗ.
Món quà duy nhất đến với bà con trong suốt 3 ngày qua mới chỉ là mấy chục gói mì tôm. Cũng do quãng đường quá xa, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn không thể lên núi Khên Lền mà chỉ đến trung tâm huyện Pác Nặm để nắm tình hình rồi lại quay về thị xã Bắc Kạn để chỉ huy từ xa.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo:
|
Bình luận (0)