icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trắng tay sau lũ

Khánh Trình - Quang Nhật

52 người chết, 54 người bị thương l Nhiều bộ, ban - ngành, địa phương và các đơn vị, cá nhân chung tay giúp đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn

Hàng ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh và Quảng Bình đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Cái đói đe dọa họ từng ngày.
 
img

Đưa thi thể ông Hoàng Văn Bường (thôn Phú Kinh, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) về nhà để tổ chức mai táng. Ảnh: Quang Nhật  

 
Màn trời chiếu đất
 
Đến ngày 8-10, nước đã rút dần, để lại ở rốn lũ Hương Khê - Hà Tĩnh sự tiêu điều và nỗi khốn khổ của hàng ngàn hộ dân. Nhiều gia đình đã trắng tay sau cơn lũ dữ.
 
Đợt lũ vừa rồi, nước lên quá nhanh và bất ngờ, nhiều gia đình ở các xã Hương Thủy, Hà Linh, Phương Mỹ (huyện Hương Khê) chỉ kịp dắt dìu nhau chạy thoát, để rồi khi quay trở về thì mọi tài sản đã bị nước cuốn sạch, chỉ còn lại những cột nhà chỏng chơ, những nền nhà sền sệt sình lầy.
 
Tại xóm 12, xã Hương Thủy, ngôi nhà ba gian của chị Phan Thị Lan giờ chỉ còn là cái nền trống. Bên đứa con 3 tuổi, gầy xọp, chị Lan thẫn thờ nói như khóc: “Chồng thì đi xa rồi, nhà cửa không còn, biết lấy chi mà ở”. Nhiều hộ dân khác ở xóm 12 cũng chung cảnh màn trời chiếu đất như chị Lan. Ai cũng phờ phạc, hốc hác sau nhiều ngày đói khát vì chạy lũ.
 
Xã Hà Linh cũng điêu tàn không kém. Đáng thương hơn cả là trường hợp của anh Ngô Đăng Hương. Vợ anh đã mất, để lại 3 con nhỏ, nay nhà bị nước cuốn trôi, mấy cha con anh đành che ván trú tạm.
 
Còn xã Phương Mỹ, đến chiều tối 8-10 vẫn còn bị cô lập hoàn toàn, phương tiện duy nhất để đi lại là những chiếc thuyền ván.
 
Tang tóc
 
Chiều 8-10, thôn Phú Kinh, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình trầm lặng hơn vì đám tang của ông Hoàng Văn Bường (76 tuổi), chết đuối giữa dòng nước lũ vào trưa cùng ngày.
 
Nhà ông Bường nằm sát bên triền núi. Bà Duyên, vợ ông Bường, cứ ôm thi thể của chồng mà khóc thảm thiết. Đám tang ông Bường được tổ chức chóng vánh, sơ sài vì nước lũ vẫn bao quanh thôn Phú Kinh vốn còn đang tả tơi vì bị lũ dập.
 
Thôn Phú Hữu, xã Liên Trạch cũng bi thương không kém với 5 người chết do lũ. Khắp thôn, ở đâu cũng nghe tiếng khóc xé lòng. Đau đớn nhất là cái chết của ông Trần Quốc Tuấn và cháu ngoại là Trần Dân (5 tuổi) hôm 6-10. Lũ ập về nhanh, ông Tuấn không thoát ra ngoài kịp, còn cháu Dân thì bị nước cuốn, thi thể vắt trên ngọn mít trước sân. Dân không có cha, mẹ cháu mới qua Đài Loan làm thuê nên ở với ông ngoại.
 
Cạnh đó, căn nhà bà Nguyễn Thị Đoài không một bóng người. Lâu nay, bà Đoài ở một mình, cách xa con cháu. Hôm lũ về, những người hàng xóm chạy sang cứu bà Đoài nhưng không kịp... Đám tang bà vừa được tổ chức vội vàng hôm 7-10 giữa biển nước mênh mông.
 
Ông Hoàng Trọng Thể, Chủ tịch UBND xã Liên Trạch, ước tính thiệt hại toàn xã lên tới 55 tỉ đồng, người dân đang đối diện với cái đói.
 
- Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến ngày 8-10, số người chết do mưa lũ ở miền Trung là 52 người, trong đó tỉnh Quảng Bình nhiều nhất với 36 người, 54 người bị thương.
 
Cũng trong ngày, theo TTXVN, thông qua Quỹ Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ VN, các cơ quan, đơn vị và nhiều cá nhân trên cả nước đã đăng ký đóng góp và chuyển tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ trên 2 tỉ đồng. Nhiều địa phương, bộ, ban-ngành cũng đã tổ chức quyên góp tiền và trực tiếp tham gia cứu trợ, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo