xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Trước đó mấy tiếng em vẫn điện thoại cho anh ấy mà”

Bài- ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) – 2 ngày chờ chồng trong tuyệt vọng, chị Cao Thị Thảo nói trong nước mắt: “Trước khi xảy ra tai nạn mấy tiếng em vẫn điện thoại cho anh Hưng, anh kêu đang trên đường về. Vậy mà...”

Sáng 26-8, anh Võ Hoài Vui (SN 1993) người duy nhất sống sót trên tàu cá BV 95568 gặp nạn tại vùng biển Mũi Né, Bình Thuận được tàu cá khác đưa về đoàn tụ cùng gia đình tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chưa hết bàng hoàng, anh kể về vụ tai nạn làm 7 người trên tàu mất tích, trong đó có anh Đoàn Phi Hùng (khác họ nhưng là anh ruột của Vui, SN 1985) và anh Nguyễn Văn Cường (SN 1992, anh em cọc chèo).

Anh Võ Hoài Vui kể về hành trình sống sót trên biển

Anh Võ Hoài Vui kể về hành trình sống sót trên biển

Khoảng 23 giờ đêm 24-8, mọi người đang ngủ say, bỗng giật mình khi nghe tiếng thuyền trưởng Võ Văn Hưng hét lớn báo động. Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì tàu bị lật úp xuống biển, anh Vui nằm trên võng bị hất văng ra ngoài và bám vào thành tàu.

Sau đó, anh Cường cũng bơi đến. Cả hai gọi tên các thuyền viên nhưng không thấy tung tích của người nào. Do lúc này sóng to, gió mạnh và mưa nên cả hai chỉ biết bám vào thành tàu để chờ người đến cứu. Anh Vui nghẹn lời: “Lúc đó vừa đói vừa mệt, cả hai nghĩ không thể sống sót trở về nên nói với nhau nếu ai chết trước thì người còn lại buộc xác vào tàu để xác không trôi đi mất”.

Gần 2 giờ bám vào tàu, anh Vui nhìn thấy một chiếc giã cào từ xa. Cả hai quyết định bơi đến kêu cứu vì gọi không ai nghe. Bơi được một lúc, khi anh nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng anh Cường nữa. Đói và mệt, anh Vui bơi được một đoạn thì thả trôi giữa biển.

Đến 5 giờ ngày 25-8, anh Vui nghe thấy tiếng một đoàn ghe đang đi tới nên vẫy tay kêu cứu và may mắn được cứu sống khi đã gần như kiệt sức và mất hết hi vọng. Anh nói: “Khi được cứu, em bị ngất khoảng 10 phút, các thuyền viên lấy giẻ lau máu trên người em và cho quần áo mặc rồi từ từ em mới tỉnh lại”.

Cùng trong nhóm người đợi tin tức người thân đang mất tích, sáng 26-8, chị Cao Thị Thảo, vợ anh Hưng, nấc nghẹn: “Trước khi xảy ra tai nạn mấy tiếng em vẫn điện thoại cho anh Hưng, anh kêu đang trên đường về. Vậy mà ...” .

Nhiều người thân ngóng chờ tin tức của những thuyền viên mất tích

Nhiều người thân ngóng chờ tin tức của những thuyền viên mất tích

Theo Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, khu vực tàu cá BV 95568 TS bị chìm hiện đang có sóng cấp 4, cấp 5. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang phối hợp cùng nhiều tàu cá của ngư dân triển khai tìm kiếm. Một nhóm thợ lặn đang nỗ lực cắt bỏ lưới đánh cá bao phủ để vào bên trong con tàu. Đến 12 giờ trưa ngày 26-8, vẫn chưa tìm thấy ngư dân nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo