xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uẩn khúc vụ phụ nữ trẻ quỳ xin được bán trà đá nuôi con

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Người phụ nữ trẻ tuổi đeo 2 tấm bảng trước ngực và sau lưng có ghi hàng chữ lạ “Quỳ xin anh chị Mạnh Phương cho em được bán nước nuôi con” gây xôn xao.

Hình ảnh người phụ nữ trẻ cầm tấm bảng cầu xin bán trà đá để nuôi con gây xôn xao cộng đồng mạng

Hình ảnh người phụ nữ trẻ cầm tấm bảng quỳ xin bán trà đá để nuôi con gây xôn xao

Ngày 6-7, trên nhiều trang diễn dàn mạng xôn xao, lan truyền một hình ảnh người phụ nữ trẻ, tóc ngắn lòa xòa che mặt, quỳ gối, tay ôm tấm bảng bằng bìa carton có ghi dòng chữ: “Quỳ xin anh chị Mạnh Phương cho em được bán nước nuôi con” trước ngực. Vụ việc xảy ra tại phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.

Gương mặt người phụ nữ này lộ rõ vẻ đau khổ, nhiều người đi qua đường hết sức ngạc nhiên vì hành động quỳ xin lạ này.

Chị Huyền, người chứng kiến sự việc, cho biết khoảng 7 giờ sáng 5-7, khi chị ra đầu ngõ để mua đồ ăn thì thấy một người phụ nữ trẻ tóc ngắn, mặc áo phông tối màu quỳ gối trước lối ra của khu tập thể có đeo 2 tấm bảng trước ngực và sau lưng ghi nhiều chữ. Một lúc sau, người này tỏ ra bấn loạn, la hét và cầm dao lao ra đường, tự rạch vào tay rồi ngã lăn xuống đất. Người dân đã đỡ người phụ nữ này dậy và cho ngồi bên vệ đường. Sau đó, lực lượng chức năng có mặt và đưa người phụ nữ trẻ này lên Công an phường giải quyết.

Chiều ngày 7-7, thiếu tá Nguyễn Hà Trung, Phó trưởng Công an phường Phương Mai, xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn phường. Thiếu tá Trung cho biết sau đó lực lượng chức năng đã triệu tập những người liên quan vụ việc tới trụ sở Công an phường. Tại trụ sở Công an phường Phương Mai, người phụ nữ đeo 2 tấm bảng cho biết mình tên L. (SN 1984, trú khu tập thể cán bộ Bộ giao thông).

“Trong đơn chị L. trình bày, nhiều năm qua, gia đình chị bán quán nước tại lối ra vào cầu thang số 2 khu tập thể, được sự chấp thuận của tổ dân phố, thời gian 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày (nghỉ chủ nhật). Tối 4-7, chị Ph. (vợ ông M., 54 tuổi, ở cùng khu tập thể) có sang nhà nói chuyện sẽ bán nước từ 18 giờ đến đêm và cả ngày chủ nhật nhưng gia đình chị L. không đồng ý. Sáng 5-7 (chủ nhật) vợ chồng chị Ph. cố tình căng dây điện ra, dọn hàng nước thì hai bên xảy ra sự việc trên” - Thiếu tá Trung nói.

Thiếu tá Trung cũng cho biết thêm gia đình chị L. có 6 người (gồm cả mẹ, bà nội chồng) hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị L. không có việc làm ổn định nên tổ dân phố đã tạo điều kiện cho chị bán nước đầu ngõ để thu nhập thêm.

Sau khi cả hai người tường trình sự việc, Công an phường đã lập biên bản và yêu cầu hai bên thỏa thuận giảng hòa, cam kết không được gây rối trật tự nơi công cộng. Vị cán bộ phường cũng cho hay, ông M. (54 tuổi) cùng sinh sống trong khu tập thể Bộ giao thông với chị L..

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo