xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vác cả giường ra đường vì nóng

Tin-ảnh: H. Dũng - Q. Tám - Th. Phương

(NLĐO) – Nắng nóng khiến người dân Đà Nẵng vác giường, ghế ra đường hóng mát, du khách thăm phố cổ Hội An (Quảng Nam) trốn biệt trong nhà nghỉ. Trong khi đó, ở Thừa Thiên - Huế, người nông dân còng lưng thu hoạch lúa dưới cái nóng 42 độ C.

Ngày 4-5, nhiệt độ tại Quảng Nam vẫn còn ở mức gần 40 độ C, trong đó phố cổ Hội An cũng chung số phận. Các tuyến đường trong phố cổ vắng vẻ, du khách đã tìm những chỗ gần bờ sông Hoài, các điểm bán nước giải khát để “hạ nhiệt”.

Khi nắng nóng làm du khách vã mồ hôi thì những người bán mũ, nón lá cháy hàng. Bà Nguyễn Thị Là, người bán nón lá, nón cói tại TP.Hội An, cho biết: “Mấy hôm nay, hàng bán rất chạy, mặc dù giá cả có nhích hơn vài ngàn nhưng khách vẫn mua rất đông. Giá mỗi chiếc nón lá ngày thường chỉ có giá 16 nghìn đồng, trời chuyển nóng, nhiều người bán đã nâng giá lên 18 đến 20.000 đồng/chiếc. Nón cói giá 8 ngàn đồng đã lên giá 10 đến 15.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, ô che nắng cũng rất đắt hàng, mỗi chiếc ô có giá 40 ngàn đồng (đắt hơn ngày thường khoảng 5 ngàn đồng), vậy nhiều tiệm vẫn liên tục nhập hàng”.
 
img
Một du khách nước ngoài mua chai nước lạnh "giải nhiệt"
 
img
Du khách thuê ghế bố tìm chỗ mát nằm nghỉ thay vì đi tham quan phố cổ

Du khách, Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, trú Hà Nội) đưa tay quẹt mồ hôi trên trán nói: “Nắng quá nên cũng ngại ra đường, nhiều nơi tại phố cổ tôi vẫn chưa đi thăm được vì nắng nóng quá, ăn rồi suốt ngày quanh quẩn trong nhà nghỉ chờ chiều mát mới đi dạo được”.

Nắng nóng làm nhiều người đạp xích lô ở Hội An ế ẩm. Ngày thường thì không đủ xe để chở khách nhưng mấy ngày qua, nhiều bác tài cũng “chói chang” theo nắng vì xe đậu cả ngày không có một khách đi.
 
img
Hai bác tài xích lô ế ẩm vì nắng nóng
 
Sáng 4-5, tại Thừa Thiên – Huế, 9 giờ nhiệt độ đã 32 độ C. Càng về trưa, nhiệt độ càng lên cao, đỉnh điểm là 42 độ C.
Trong khi nhiều người chen nhau vào công viên, siêu thị, khu mua sắm có máy lạnh để trốn nắng thì trên khắp các cánh đồng Thừa Thiên – Huế, người nông dân đội nắng thu hoạch lúa.
 
img
img
Thu hoạch lúa dưới cái nắng 42 độ C ở Huế
Cái nắng nóng oi bức đầu hạ cộng cái gió Lào hanh khô khiến những tấm lưng ướt đẫm, mặt ai nấy đỏ bừng. Nông dân Phạm Xuân Dũng, đang gặt lúa trên cánh đồng phường An Đông, TP Huế, tâm sự: “Chúng tôi phải ra đồng từ 5 giờ sáng và làm cả ngày vì sợ buổi chiều trời giông”.
 
img
Phơi lúa khi mặt trời đứng bóng

12 giờ trưa, trên các cánh đồng như Thanh Lam, Thủy Dương, Hương Sơ, An Đông… của Thừa Thiên – Huế, nhiệt độ luôn quá 420C, nắng oi bức nhưng các nông dân vẫn lao động. Thi thoảng họ tìm vào các bụi cây để tránh nóng và uống nước, ăn cơm trưa vài phút rồi sau đó tiếp tục công việc.
img
 
img
Phút nghỉ trưa, tránh nắng

Ở TP Đà Nẵng, nắng cũng như đổ lửa. Chưa đến 9 giờ ngày 4-5, giờ nhiệt độ đã lên gần 38 độ C và hơn một tiếng đồng hồ sau, nhiệt độ tăng lên 39 độ C khiến người người khốn khổ.
 
img
img
Đem ghế, giường ra đường hóng mát

Không ít người đi đường chỉ cần thấy bóng mát là dừng lại trú tạm một lát rồi tiếp tục hành trình. Nhiều người không chịu nổi với nắng nóng nên mang theo ghế, giường ra ngoài đường tìm bóng cây hóng mát.
 
img
Tăng tần suất tưới cho cây xanh

Bình thường, các công nhân cây xanh chỉ tưới nước vào ban đêm hoặc sáng sớm, nhưng do trời nắng gắt nên phải tăng cường thêm tần suất tưới mới mong cây trụ nổi dưới nắng.

Trong khi đó, mới 8 giờ sáng, người dân Đà Nẵng và nhiều du khách cũng tràn ra biển để tắm mát, giải nhiệt. Nhiều quán nước mía đã chật kín người mua.
 
img
8 giờ sáng, du khách nước ngoài xuống biển "giải nhiệt"
 
img
Mới 8 giờ, xe nước mía đã đông người

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trường Ảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước TP.Đà Nẵng (DAWACO) cho biết, chưa có năm nào thời tiết nắng nóng lại đến sớm như năm nay. Mới cuối tháng 4 mà nắng nóng kéo dài nhiều ngày liền, khiến cho  mực nước sông đầu nguồn Nhà máy nước Cầu Đỏ xuống thấp, gây ra hiện tượng nước đục và nhiễm mặn bất thường.

Trước tình hình trên, DAWACO tăng công xuất lên lên 178 nghìn m3/ngày đêm (tăng 20% so với ngày thường). Đồng thời, tiến hành đào kênh thu nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ, tăng công suất trạm cấp nước bán đảo Sơn Trà từ hệ thống suối của bán đảo.

Ngoài ra, DAWACO đang chuẩn bị phương án bơm nước từ trạm bơm An Trạch để tiếp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, sớm hơn dự kiến 10 ngày.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo