xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao em chết?

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG

Trên đường đi về ký túc xá, 2 nữ sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM đã bị dòng nước cuốn trôi cả người và xe, trong đó 1 người thiệt mạng

Ngày 9-7, trên con đường ngoằn ngoèo, trơn tuột dẫn vào khu B ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP HCM (thuộc địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM và tỉnh Bình Dương), người đi đường không khỏi xót xa khi thấy những bông cúc vàng còn tươi và vài nén nhang vẫn đỏ lửa mà bạn bè vừa đặt để làm ấm lòng người ra đi. Nạn nhân là Đinh Thị Phương Thảo (SN 1991, quê Bình Định), sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM, bị nước cuốn xuống suối và tử vong 1 ngày trước.

Xin gia đình ở lại làm thêm...

Chiều 8-7, Thảo và người bạn thân Trần Thị Hoàng Thu (SN 1990, cùng lớp) đi công việc về thì gặp trời mưa to. Vì quá lạnh nên cả 2 vẫn chở nhau trên xe máy để về KTX dù đã được người dân cảnh báo.
 
img
Nơi 2 nữ sinh viên bị cuốn trôi xuống suối

Khi đến đoạn ngang suối Nhum, nước tràn qua đường, ngập nửa xe và chảy xiết đã cuốn cả 2 nữ sinh viên cùng xe máy. Thu bám được một cành cây và la lớn. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988, ngụ Trà Vinh) đang trông đám cải gần đó cùng một số người bạn đội mưa chạy ra. Đến nơi, anh Hoàng thấy Thu đang nằm yếu ớt bên bờ suối và 1 phụ nữ khác cũng gặp nạn kêu la thảm thiết.

Sau khi 2 nạn nhân được đưa lên bờ, Thu thều thào rằng bạn của mình là Thảo đã bị nước cuốn đi. Anh Hoàng chạy vào KTX báo cho ban quản lý và gọi điện nhờ công an địa phương đến cứu nạn. Sau 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, Thảo được phát hiện bị vướng vào một lùm cây gần đó. Cơ quan chức năng khẩn trương đưa Thảo đến bệnh viện cấp cứu nhưng em đã không qua khỏi.
 
img
Đông đảo bạn bè đưa thi thể Thảo về quê an táng

Nhận được hung tin, ông Đinh Văn Đang, cha của Thảo, đón xe ngay trong đêm để vào TP HCM. Ông đau đớn nhìn thi thể của con, nghẹn ngào: "Ở nhà, Thảo rất ngoan và chăm chỉ. Mới đây, sau khi tốt nghiệp, cháu xin ở lại đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học hành. Vậy mà...".

Vài chục người, xe từng bị cuốn xuống suối

Ông Lê Văn Vinh (ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) bức xúc: "Trước đây, nơi này không có chuyện nước tràn đường, ngập lênh láng như vậy. Kể từ khi KTX được xây dựng, đường được đổ bê tông và suối Nhum được đặt cống thì mỗi khi mưa dù lớn hay nhỏ, nhà cửa, ruộng vườn của chúng tôi bốn bề là nước. Các đơn vị thi công, chính quyền địa phương, Ban Quản lý KTX ĐH Quốc gia TP HCM nghĩ gì khi công trình được xây dựng nhưng để người dân lo lắng như vậy? Từ đầu mùa mưa đến giờ, đã có vài chục xe máy và người bị cuốn xuống suối".

Ông Vinh lý giải: "Trước đây, con suối này thông thoáng, trời mưa nước cứ thế chảy ra sông. Từ khi KTX xây dựng, họ đặt cống rất nhỏ rồi đổ bê tông làm cầu bắc ngang. Mùa mưa, rác rến trôi vào miệng cống nghẹt kín, nước không thoát được nên ngập đường, tràn vào nhà dân. Chưa kể, đường thì trơn, tối om nhưng không có biển báo; cầu chỉ tạm bợ, không tay vịn".

Ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Trung tâm Quản lý đô thị - ĐH Quốc gia TP HCM, giải thích: "Do đoạn đường trên còn vướng dự án cải tạo rạch Suối Nhum nên phía ĐH Quốc gia chỉ làm đường và cống tạm để người dân đi lại. Tuy nhiên, trước thực trạng tai nạn liên tục xảy ra, chúng tôi sẽ cho lắp đặt đèn cảnh báo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương cử người lập chốt để giúp đỡ sinh viên và người dân".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Thủ Đức, cho biết: "Ngay trong đêm xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo phường và quận đã đến hiện trường giám sát công tác cứu hộ, cứu nạn và trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sáng 9-7, lãnh đạo quận đã họp khẩn cấp chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát, đồng thời yêu cầu địa phương cũng như ĐH Quốc gia TP HCM phải có biện pháp khắc phục, không để xảy ra vụ tai nạn nào tương tự".
 

Được đặc cách lên cao học

Ông Trần Thanh An, Giám đốc KTX ĐH Quốc gia TP HCM, cho biết: "Trong ngày 9-7, chúng tôi đã thuê xe và huy động các sinh viên cùng người thân đưa Thảo về quê an táng. Thảo là một sinh viên rất chăm chỉ nên bạn bè ở KTX rất đau buồn trước sự ra đi của em. Ba ngày trước, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Luật TP HCM đã xét tốt nghiệp, điểm tổng cộng 4 năm học của Thảo là 8,1 và em là một trong các sinh viên được đặc cách học lên cao học của khoa".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo