HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo
14-01-2023 - 15:56 | Trong nước
Chia sẻ
Ngày 14-1 (tức 23 tháng Chạp), hàng nghìn người có mặt tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TP HCM) đón xe về quê ăn Tết.
Tại đây, từ sáng đến chiều ghi nhận đều có hàng trăm người đứng hoặc ngồi chờ lên xe.
Các hàng ghế ngồi chờ hầu như không còn chỗ trống, Bến xe Miền Đông mới phải bố trí thêm ghế ngồi cho hành khách.
Khách chủ yếu di chuyển về các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Đặc biệt là về các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi,...
Theo nhân viên bảo vệ, thời gian cao điểm từ 16-18 giờ, bến xe có thể đón cả nghìn khách.
Mang "xuân" về quê.
Bạn Trần Xuân Thuỷ (quê Bình Định) cầm vé có mặt tại bến xe trước hai giờ đồng hồ. Thuỷ cho biết trong ngày ông Công, ông Táo đã có rất nhiều người về quê. "Không khí tại bến xe như được sống dậy, làm tôi rất nôn nao" - Thuỷ nói.
Các xe liên tục ra vào bến.
Một bé trai cùng mẹ về quê Quảng Ngãi đón Tết.
Một số quầy vé thông tin vẫn còn vé về Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà,...
Hiện mỗi ngày Bến xe Miền Đông mới đón khoảng 2.900 đến 3.000 khách/ngày
Từ khóa:
Nhập mã xác nhận
Mã xác nhận không đúng.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).