Ngày 19-9, tại sân đua bò Tà Pạ (dưới chân núi Tà Pạ) thuộc thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi với sự tham gia tranh tài của 64 đôi bò trong và ngoài tỉnh.
Sáng sớm cùng ngày, số lượng người đến xem đua bò Bảy Núi thưa thớt đến lạ thường. Nguyên nhân được xác định là do trước đó, tại khu vực này có trận mưa lớn. Tuy nhiên, khi lễ khai mạc bắt đầu thì hàng ngàn lượt người chen chân vào xem đua bò nhân dịp lễ Sen Dolta của bà con Khmer vùng Bảy Núi - An Giang. Bên ngoài sân đua, ban tổ chức điều động một xe cứu thương để sẵn sàng vận chuyển những nài bò (người điều khiển bò) đi cấp cứu nếu chẳng may gặp sự cố đáng tiếc xảy ra.
Khi ban tổ chức tuyên bố hội đua bò Bảy Núi chính thức được bắt đầu thì cũng là lúc hàng ngàn khán giả vỗ tay cuồng nhiệt để "khích lệ tinh thần" cho những đôi bò tham gia thi đấu. Có một số đôi bò vì "hăng máu" nên khi vừa bước xuống sân là vụt chạy ngay khiến các nài bò bị bỏ lại phía sau trong sự bất lực. Cũng có những đôi bò khiến cho chủ của nó bị thua đau chỉ vì muốn về chuồng sớm nên cứ leo lên bờ, không đua nữa. Đặc biệt, do mặt sân tại đoạn đua nước rút có nhiều "ổ gà" và thiếu nước nên đã làm cho khán giả bao phen hú vía vì có nhiều đôi bò và nài bò té ngã, dẫn đến chấn thương.
Sau giờ giải lao trong buổi trưa, các đôi bò tiếp tục bước vào vòng quyết định để tranh giải. Đến gần 14 giờ 30 phút cùng ngày, hội đua bò Bảy Núi chính thức khép lại với giải nhất là phần thưởng gồm chiếc xe máy và tiền mặt trị giá 30 triệu đồng thuộc về đôi bò số 07 của ông Chau Suôl ở huyện Tịnh Biên (An Giang). Hai đôi bò khác cũng đến từ huyện này mang số đeo 25 và 63 đã lần lượt đoạt giải nhì và ba.
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại tại lễ hội đua bò năm nay.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!