xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: "Cho tôi ăn Tết cùng công nhân với!"

HỒNG ĐÀO ghi

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, hồi ức về tình cảm của ông Phan Văn Khải lúc sinh thời với tổ chức Công đoàn và công nhân

Khi anh Phan Văn Khải làm Chủ tịch UBND TP HCM, tôi làm Chủ tịch LĐLĐ TP. Ban đầu, anh xem tổ chức Công đoàn (CĐ) như một sở của TP, hội họp gì cũng không thấy mời, quyết định các vấn đề liên quan đến người lao động mà CĐ không được dự. Tôi đến gặp anh, nói thẳng: "Anh làm Chủ tịch UBND TP mà không chấp hành quy định pháp luật là sao?". Anh ngớ người ra và lắng nghe...

Anh hỏi: "Đâu, chỗ nào quy định đâu, cô chỉ tôi coi?". Tôi nêu những điều khoản của Luật CĐ ra. Theo đó, chủ tịch LĐLĐ tỉnh, TP được tham gia, bàn và biểu quyết các vấn đề liên quan đến người lao động. Nghe xong, anh cười: "Cô về tổ chức một cuộc họp mời công nhân (CN) và cán bộ CĐ đi, tôi sẽ dự".

Thời ấy (giai đoạn 1978-1985), đời sống công nhân lao động (CNLĐ) vô cùng khó khăn. CN không thất nghiệp hoàn toàn nhưng không đủ việc cho họ làm. Nhiều CN làm được 10 ngày phải nghỉ để dành việc cho những CN khác. Tình trạng việc làm cứ thế lay lất. Đặc biệt, CN vệ sinh có cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu chỗ ở. Nhiều gia đình CN vệ sinh phải ở trong các lều trại, nhà tạm qua mấy thế hệ. Còn CN ngành thủy hải sản đứng suốt ngày nên chân bị phù nề. Họ muốn lên tiếng lắm mà chẳng biết nói với ai.

Anh Khải đến và lắng nghe không sót lời nào, rồi hứa giải quyết từng vấn đề cho CN. Quan trọng hơn, anh thay đổi rất tích cực khi cuộc họp nào của UBND TP liên quan đến CNLĐ anh đều mời tổ chức CĐ đến dự, lắng nghe ý kiến trình bày của CĐ.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: Cho tôi ăn Tết cùng công nhân với! - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo nhà nước, Chính phủ đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) ngày 20-3 Ảnh: GIA MINH

Với anh Sáu Khải, tôi nhỏ tuổi hơn, chức vụ thấp hơn, học vấn cũng không bằng nhưng anh đã lắng nghe cặn kẽ từng vấn đề tôi trình bày, đề xuất. Chuyện gì giải quyết được, anh cho làm ngay. Theo tôi, đây là một vị lãnh đạo cầu thị, có tâm và rất gần dân.

Khi làm Chủ tịch UBND TP, anh rất quan tâm đến đời sống người lao động. Có lúc thiếu tiền mặt, không có để phát lương cho công chức - viên chức, anh chỉ đạo tìm cách giải quyết sớm, không để họ thiếu thốn. Đặc biệt, thời bấy giờ, vấn đề nhà ở cho người lao động rất cấp bách, nhất là CN các ngành vệ sinh, điện, nước. Nếu như họ không làm việc một ngày thì TP không điện, không nước và tràn ngập rác, sẽ trở thành TP "chết". Nhận thấy điều đó, UBND TP luôn quan tâm đến nhóm đối tượng lao động này, thể hiện qua chủ trương ưu tiên cấp nhà cho con liệt sĩ và CN các ngành điện, nước, vệ sinh. Rất nhiều CNLĐ đã có nhà từ chủ trương đó.

Anh Sáu Khải lúc bấy giờ rất nhiều việc nên không thể dự được tất cả cuộc họp của tổ chức CĐ TP. Dù vậy, cuộc họp nào anh cũng đều cử thư ký đi thay rồi về báo cáo lại cho anh. Và anh cũng tham gia ăn Tết cùng CN trong đêm giao thừa.

Mỗi đêm giao thừa Tết nguyên đán, tổ chức CĐ chia ra 4 đoàn mang bánh chưng, bánh tét, mứt, trái cây đến ăn Tết cùng CN vệ sinh, điện, nước và Công ty VISSAN. Anh Khải bảo: "Cô sắp xếp cho tôi ăn Tết cùng CN với!". Tôi cười: "Nếu anh muốn ăn Tết với CN thì phải tuân theo điều kiện của tôi là chỉ có mình anh và cậu thư ký đi thôi. Chứ đến đông người, rình rang, CN ngại lắm, họ không biết nói gì và ăn Tết cũng mất ngon". Anh gật đầu. Thế là anh đã có 2 cái Tết vui cùng CN vệ sinh và CN VISSAN. Có lẽ chính sự gần gũi, sâu sát với đời sống CN mà anh Sáu Khải đã có nhiều quyết sách phù hợp cho người lao động; sớm cơ khí hóa, tự động hóa ngành vệ sinh TP hiện đại như ngày hôm nay.

Từ chỗ "căng thẳng" với nhau, tôi và anh Sáu Khải thành ra thân thiết. Sau này, khi anh làm Phó Thủ tướng, rồi Thủ tướng Chính phủ, mỗi khi ra trung ương hội họp, tôi đều đến thăm anh. Các anh chị cán bộ khác tại TP HCM cũng vậy. Anh rất gần gũi, chân tình, không giữ khoảng cách với mọi người. Nhờ biết tôn trọng, lắng nghe mà anh có những quyết định kịp thời, hợp với thực tế và ý nguyện của CNLĐ. 

Lễ viếng được tổ chức trọng thể

Đúng 8 giờ ngày 20-3, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã được cử hành trọng thể.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở TP HCM và mọi miền đất nước đã có mặt từ sáng sớm trước Hội trường Thống Nhất để bày tỏ lòng tiếc thương.

Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm. Sau phút tưởng niệm, Tổng Bí thư cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước đã đi vòng quanh linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nghiêng mình tiễn biệt người đồng chí thân thương, nhà lãnh đạo xuất sắc, tiêu biểu của Đảng và nhà nước. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu, Đoàn Đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu và Đoàn Đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã lần lượt vào viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải cũng được cử hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Nhật Bản và Lào. Lễ viếng tiếp tục tổ chức cho đến hết ngày 21-3. Trong 2 ngày Quốc tang (20 và 21-3), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25-12-1933; quê ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Do tuổi cao, bệnh nặng, ông đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút ngày 17-3 tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

T.Hoàng - M.Chiến

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo