xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Viết tiếp ước mơ của cha

KỲ NAM - MINH TUẤN - QUANG NHẬT

Mong ước mãnh liệt tiếp bước người cha anh hùng để phục vụ trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam luôn cháy bỏng trong lòng người con gái duy nhất của liệt sĩ Trần Văn Phương

Ngôi nhà nhỏ ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa của vợ chồng chị Trần Thị Thủy - con gái duy nhất của liệt sĩ, Anh hùng LLVT Trần Văn Phương - đầy ắp tiếng cười của 2 cô con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

Trở thành người lính

Sinh ra và lớn lên ở làng Đơn Sa, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (nay là phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), trong ký ức tuổi thơ của mình, chị Thủy nhớ như in ngày đưa thi thể của cha từ Trường Sa trở về.

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Viết tiếp ước mơ của cha - Ảnh 1.

Trung úy Trần Thị Thủy chỉ cho con gái bức ảnh của ông ngoại - liệt sĩ Trần Văn Phương

Ảnh: KỲ NAM

Ngày đó, chị Thủy còn nhỏ nhưng thấy bà và mẹ mình ôm quan tài của cha, vật vã khóc.Những ngày ấy, mẹ thường lặng lẽ và hay kể lại chuyện của cha. Rằng sau khi cưới nhau, chưa tròn một năm thì cha được lệnh rời đất liền ra Trường Sa xây dựng và bảo vệ đảo.

"Trước khi lên đường, bố được nghỉ phép 10 ngày dịp Tết Mậu Thìn - 1988. Đó cũng là lần cuối bố mẹ gặp nhau. Ông đi mà không kịp hạnh phúc khi biết rằng mình được làm bố" - chị Thủy nhớ lại.

Trong những lần viếng thăm mộ cha, người con gái liệt sĩ Trần Văn Phương đã nhen nhóm tình yêu biển đảo. Học xong lớp 12, muốn thi vào Học viện Hải quân nhưng điều kiện không cho phép, chị Thủy đành học ở Trường Đại học Quảng Bình. Năm 2009, khi ra trường, chị một mình vào tỉnh Khánh Hòa xin việc làm.

Xem qua lý lịch của Thủy, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa lúc ấy đã kịp nhận ra chị là người con duy nhất của anh hùng LLVT Trần Văn Phương. Được sự giúp đỡ từ một số đồng đội cũ của liệt sĩ Trần Văn Phương và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, chị được bố trí làm việc ở UBND huyện Trường Sa với công việc văn phòng.

Chị Thủy được cử đi Trường Sa theo đoàn Bộ Ngoại giao. Trong lần thứ 2 đi Trường Sa trên tàu HQ-936 vào năm 2010, tàu đưa đoàn đến vùng biển đảo Cô Lin - Gạc Ma và dừng lại làm lễ tưởng niệm. Trong tiếng nhạc trầm hùng ngân lên, hương khói nghi ngút, đoàn đã thả vòng hoa trắng có hình Quốc kỳ dập dìu theo sóng nước.

"Cảm giác thật thiêng liêng. Thật kỳ lạ, tôi đã thấy hình bóng bố ở đó. Bố đang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi đã không cầm được nước mắt và gọi điện thoại về cho mẹ" - chị nhớ lại.

Trên chuyến tàu đó, chị Thủy có dịp gặp Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Ninh. "Một ý nghĩ lóe lên, tôi mạnh dạn trình bày nguyện vọng được trở thành bộ đội hải quân với bác Ninh. Ngay trên tàu, tôi đã viết đơn xin gia nhập quân đội và được bác Ninh phê chuẩn" - chị kể.

Chị Thủy được phân về công tác tại Lữ đoàn Trường Sa (Lữ đoàn 146 anh hùng). Đây cũng chính là lữ đoàn mà cha chị - thiếu úy, Anh hùng LLVT Trần Văn Phương - từng công tác.

Hiện nay, chị Thủy đã mang quân hàm trung úy. Chị kết hôn cùng anh Nguyễn Hồ Hải, hiện là cán bộ Chi đội Kiểm ngư 04 đóng tại Vùng 4 Hải quân và có 2 con gái. Trong đó, bé gái đầu mang cái tên khá lạ: Nguyễn Trần Navy (7 tuổi). Theo chị Thủy, Navy có nghĩa là hải quân. Tình yêu với con gái, với người cha anh hùng, tình yêu của vợ chồng chị với biển đảo thiêng liêng đã quyện làm một.

Khó mấy cũng cho con ăn học

Cuộc sống với chị Đào Thị Thảo (thôn An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), vợ cựu binh Gạc Ma Trần Văn Tự (Đại đội 9, Tiểu đoàn 887, Trung đoàn 83 Hải quân), chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng, chính sự hiếu học của các con là động lực để chị vượt khó.

Cách đây 9 năm, anh thương binh Trần Văn Tự qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại mẹ già hơn 80 tuổi, người vợ và 4 con thơ. Chị Thảo vốn là người cùng quê anh Tự, kém chồng 7 tuổi. Họ đến với nhau khi anh Tự đã là người thương binh hạng nặng trở về từ chiến trường.

"Anh trai tôi cũng làm nghĩa vụ ở Gạc Ma và xuất ngũ trước anh Tự 1 năm. Khi chúng tôi yêu nhau, anh trai tôi bảo rằng dù chồng tương lai của tôi bị bom đạn lấy đi một con mắt nhưng bản tính anh ấy hiền lành và đầy nghị lực" - chị Thảo kể.

Cuộc sống dù khó khăn nhưng ngày ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Ban ngày, chị Thảo làm bánh bao, ban đêm anh Tự chở đi bán dạo trên chiếc xe đạp. Thương chồng vất vả, chị vay mượn được ít tiền mua xe máy để anh tiện đi bán bánh. Thế nhưng, chính chiếc xe máy ấy lại cướp đi mạng sống của anh trong một đêm tháng 12-2009...

Nỗi đau ập đến, trước mắt chị Thảo là bộn bề khó khăn bởi các con đang tuổi ăn học, nhà chỉ còn mình chị là trụ cột. Chị chuyển sang nghề chằm nón và làm thêm 3 sào ruộng mới đủ ăn.

Nhớ lại những ngày tháng đầu mất cha, Trần Văn Hào, con thứ 3 của chị Thảo, cho rằng đó là giai đoạn khó khăn của gia đình. Mùa hè năm sau, con gái đầu của chị Thảo là Trần Thị Hảo thi đậu vào ngành y điều dưỡng Trường ĐH Y dược Huế.

Năm 2014, khi Hảo vừa tốt nghiệp ĐH nhưng vẫn chưa tìm được việc làm thì cô con gái thứ 2 của chị Thảo là Trần Thị Mộng Kiều và con trai Trần Văn Hào tiếp tục thi đậu ĐH. Biết mẹ vất vả, Hào tỏ ý muốn tạm ngừng việc học để vào Nam kiếm việc, nhường cho người chị đi học. Tuy nhiên, chị Thảo đã gạt phắt: "Các con có ý chí học hành thì hãy tiếp tục học, nợ nần mẹ sẽ trả dần. Mẹ còn lo được!".

Chị Thảo cho biết: "Hào chọn ngành hóa học Trường ĐH Khoa học Huế bởi cháu suy tính ngành này mai sau dễ xin việc ở các khu công nghiệp, nhà máy". Con gái đầu của chị nhiều lần nộp hồ sơ nhưng vẫn không kiếm được việc làm. Cách đây chừng 1 năm, cô đã tự đi vay tiền, làm hồ sơ qua Nhật vừa du học vừa làm thêm để giúp đỡ gia đình.

Giờ đây, Hảo đã sang Nhật du học. Hào và Kiều đang học năm cuối ĐH. Cô con gái út là Trần Thị Kiều Oanh cũng đang học năm 2 ngành tài chính ngân hàng Trường ĐH Kinh tế Huế. "Các cháu đều có ý chí học hành. Ngoài việc học thì cháu nào cũng làm thêm kiếm tiền. Mình còn sức nên phải gắng gượng cho con học đến nơi đến chốn, sau này có nghề đỡ vất vả" - chị Thảo tâm sự.

Kỳ tới: Nơi các anh về


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo