xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ lao động tử nạn tại Đài Loan: Răng khổ rứa Tuẩn ơi!

Bài-ảnh: Bảo Anh

(NLĐO)- "Răng khổ rứa Tuẩn, các cháu còn nhỏ quá mà răng mi lại nỡ bỏ các con mà ra đi Tuẩn ơi!"- bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của lao động Phùng Trọng Tuẩn vừa tử nạn trong vụ cháy làm 6 người thiệt mạng tại Đài Loan, Trung Quốc liên tục kêu khóc trong đớn đau.

Bầu không khí đau thương bao trùm ngôi nhà của nạn nhân Phùng Trọng Tuẩn (SN 1986, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Những người hàng xóm tới rất đông để chia sẻ nỗi đau thương mất mát mà gia đình ông Phùng Nam Tần (59 tuổi, bố của nạn nhân Tuẩn) phải gánh chịu.

Mẹ lao động tử nạn tại Đài Loan: Răng khổ rứa Tuẩn ơi! - Ảnh 1.

Ông Tần ngồi ôm hai đứa cháu, thương cho hai nhỏ sớm phải mất bố

Ánh mắt như vô hồn, ông Tần nói trong đau đớn: "Vào khoảng hơn 11 giờ trưa 14-12, cả gia đình đã quá bàng hoàng khi nhận được điện thoại của con gái là Phùng Thị Hiền (22 tuổi), cũng đang lao động ở bên Đài Loan, báo hung tin về cho bố mẹ biết là anh Tuẩn đã gặp nạn trong một vụ cháy tại khu nhà ở công nhân của nhà máy sản xuất phim cách nhiệt xe hơi ở thành phố Đào Viên, phía bắc đảo Đài Loan. Các cơ quan chức năng bên đó đã đưa thi thể của Tuẩn về nhà xác sau khi hoàn tất khám nghiệm tại hiện trường".

Kìm nén nỗi đau ông Tần kể: "Vì hoàn cảnh gia đình ở quê quá khó khăn, nên cả 3 đứa con tôi phải tha hương sang Đài Loan làm công nhân lao động hy vọng gom góp được ít tiền về nhà lo cho con cái học hành. Cách đây 1 năm, tôi phải vay mượn tiền ở ngân hàng để cho cháu Tuẩn sang Đài Loan lao động. Sau đó, đó em gái Tuẩn cũng theo anh sang bên đó lao động. Cách đây 2 ngày, con dâu tôi là Nguyễn Thị Hương, vợ của Tuẩn, cũng đành gạt đi nỗi thương con gửi lại 2 cháu nhỏ nhờ vợ chồng tôi trông coi để sang Đài Loan lao động. Không ngờ rằng vợ chồng nó vừa mới gặp nhau được 2 ngày, chưa kịp vui mừng vì được đoàn tụ nơi xứ người thì… đau đớn quá các chú ơi"-ông Tần như chực muốn khóc.

Bà Nguyễn Thị Hường (mẹ của của Tuẩn) ngồi ôm hai đứa nhỏ con của anh Tuẩn vào lòng, bà liên tục nhắc tên con trong nước mắt: "Răng khổ rứa Tuẩn, các cháu còn nhỏ quá mà răng mi lại nỡ bỏ các con mà ra đi Tuẩn ơi!".

Thấy mọi người khóc lóc, đau đớn, nhưng chưa hiểu được nỗi đau mất cha của mình, hai con nhỏ của anh Tuẩn là Phùng Phúc Ph. (7 tuổi) và Phùng Đăng Kh. (2 tuổi) ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Gia đình tôi giờ không biết phải làm sao để đưa được thi thể con về nước, bởi gia cảnh quá khó khăn. Giờ cũng chỉ biết cầu mong được cơ quan chức năng và cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan giúp đỡ để đưa cháu về nằm trong lòng đất quê hương. Nhìn hai đứa cháu mà ruột gan tôi như thắt lại, 2 đứa còn nhỏ, sớm đã phải xa bố mẹ, nay bố nó lại vĩnh viễn không còn trở về để ôm tụi nó vào lòng nữa rồi"- bà Hường nói trong xót xa.

Ông Nguyễn Thái Toàn, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ xuống nhà nắm bắt tình hình, chia sẻ và động viên với gia đình. "Chỉ thương là hoàn cảnh của gia đình anh Tuẩn quá khó khăn nên việc đưa thi thể về là rất khó"- ông Toàn ngậm ngùi nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo