xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Cô bé 9 tuổi cho biết đây là lần đầu tiên trong đời em sống xa mẹ trong nhiều ngày...

Sáng 4-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07 - Công an TP HCM) tổ chức Lễ xuất quân Trại hè Lính cứu hỏa năm 2023. Trại hè năm nay do PC07 phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng phòng vệ thông minh tổ chức. 

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 1.

130 em nhỏ tham gia Trại hè Lính cứu hỏa

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 2.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng Phòng PC07

Thượng tá Nguyễn Mạnh Trưởng, Phó trưởng Phòng PC07 cho biết Trại hè Lính cứu hỏa nhằm huấn luyện kỹ năng, trang bị kiến thức cho các em học sinh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Cạnh đó, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến mọi đối tượng trong quần chúng nhân dân và xây dựng hình ảnh người lính cứu hỏa chuyên nghiệp, bản lĩnh, gần gũi với nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh.

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 3.

Các "lính cứu hỏa" nhí

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 4.

Trại hè Lính cứu hoả do PC07 phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng phòng vệ thông minh tổ chức

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 5.

Chia tay mẹ trước giờ tham gia "lò huấn luyện lính cứu hỏa"

Đợt này, Trại hè Lính cứu hỏa thu hút sự tham gia của 130 em nhỏ trong độ tuổi từ 7 đến 17. Các em sẽ xa phụ huynh 7 ngày; sống, học tập và rèn luyện tập trung tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện PCCC và CNCH (thuộc PC07) tại TP Thủ Đức. 

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 6.

Rưng rưng nước mắt khi tạm chia tay mẹ

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 7.

Phụ huynh tạm biệt các con

Đại diện Ban tổ chức cho biết tham gia trại hè các em không chỉ được kết bạn, vui chơi, mà còn học được những kỹ năng rất bổ ích để ứng phó khi có hiểm nguy xảy ra. 

Theo đó, các em nhỏ sẽ được trải nghiệm làm lính cứu hỏa; được học kiến thức, kỹ năng về thoát hiểm, sinh tồn, an toàn phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ, làm việc theo nhóm; tuân thủ kỷ luật.

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 8.

Cổ vũ tinh thần cho các con tham gia Trại hè

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 9.

"Chiến sĩ nhí" Gia Hân hôn tạm biệt mẹ

Trại hè cũng là không gian vui chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trong kỳ nghỉ hè, rèn luyện nếp sống ngăn nắp, kỷ luật và năng động cho các em trên tinh thần “Trải qua thực tế - nghiệm lại bài học”. 

Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa - Ảnh 10.

Các bé sẽ xa phụ huynh 7 ngày để trở thành những người lính cứu hỏa nhí

Chia tay mẹ, Gia Hân (9 tuổi) nghẹn ngào nói: "Mẹ về mạnh khỏe, con ở lại làm lính cứu hỏa". 

Gia Hân cho biết đây là lần đầu tiên trong đời em sống xa mẹ trong nhiều ngày liền. "Em khóc vì thương và nhớ mẹ. Nhưng mẹ dặn em không được khóc, ở lại ngoan và nghe lời các thầy cô" - Gia Hân kể. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo