xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những con tàu đón Tết trên đại dương

Tử Trực

(NLĐO)- Tết đến, xuân về nhưng hàng trăm con tàu của ngư dân Quảng Ngãi vẫn ra khơi bám biển, đón Tết ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi trở lại các làng chài ven biển Quảng Ngãi. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến xuân về, vẫn có rất nhiều gia đình tranh thủ đưa hoa quả, bánh tét, theo những con tàu đón một cái Tết trên biển.

Mang Tết ra vùng biển thiêng liêng

Tại Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) trưa 25-1 (Mùng 1 Tết), không khí rộn ràng, tất bật hẳn so với những ngày thường. Hàng trăm gia đình, người mang hoa quả, nhang, đèn, bánh trái xuống các con tàu đang neo đậu trong cảng để cúng đầu năm. Cạnh đó, rất nhiều gia đình mang bánh tét, hoa quả hay những cây đá lạnh lớn chất xuống khoang tàu, chuẩn bị cho một chuyến biển mới.

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 1.

Hàng chục tàu cá ngư dân Quảng Ngãi ra Hoàng Sa, Trường Sa đánh bắt trong những ngày Tết. Ảnh: T.Trực

Đang loay hoay chất đá lạnh trong khoang tàu, ngư dân Lưu Thanh Dũng (ngụ xã Bình Châu) cười sảng khoái nói: "Phải tranh thủ những ngày đầu năm mới trời đẹp, ngày tốt, bà con chúng tôi ra khơi đánh bắt chuyến đầu năm, hy vọng một năm đánh bắt được nhiều cá, an lành… Năm nào cũng thế, thời tiết thuận lợi là bà con ngư dân chúng tôi tranh thủ cúng ông bà, ra khơi đón Tết trên những chuyến biển xa. Niềm vui Tết lớn nhất của bà con chúng tôi là đánh được nhiều cá, hải  sản quý trong chuyến biển đầu năm là mừng rồi".

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 2.

Ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm cho chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: T.Trực

Cũng theo ông Dũng, trong những chuyến biển bình thường giữa năm thì tàu của ông sẽ làm ở vùng biển Trường Sa nhưng trong chuyến biển đặc biệt xuyên Tết này, tàu của ông sẽ hướng ra khu vực biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. "Làm ở đó trong những ngày Tết sẽ đỡ nhớ quê nhà hơn. Bởi đơn giản, đó là vùng biển của cha ông mình đã từng gắn bó, sống chết với nó nên bây giờ mình làm ở đó trong những ngày Tết đến xuân về, mình mang hoa quả, bánh trái ra cúng kiếng cho cha ông mình, sẽ được che chở, cảm giác yên tâm hơn như chính mình ở quê nhà", ông Dũng thổ lộ.

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 3.

Nhiều tàu cá Quảng Ngãi chuẩn bị ra khơi chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: T.Trực

Cạnh tàu ông Dũng, tàu của ngư dân Huỳnh Văn Thạnh (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cũng đang chuẩn bị phẩm vật, hoa quả chất lên tàu, chuẩn bị ra khơi đón Tết. Ông cho biết: "Sở dĩ bà con ngư dân chúng tôi chọn những ngày Tết hoặc trước Tết (khoảng 27, 28 tháng Chạp) ra khơi không phải vì mong đánh được nhiều cá, đó chỉ là một phần. Phần quan trọng là mình mang hương vị Tết của quê hương, mang cái tâm của mình ra với những người lính đảo, những người đã từng ngã xuống trên vùng biển thiêng liêng Hoàng Sa, Trường Sa, nơi gắn bó máu thịt với bà con ngư dân chúng tôi".

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 4.

Ngư dân mang hoa cúc xuống tàu cá ra khơi. Ảnh: T.Trực

Mong mùa biển bình yên

Trong niềm vui được mùa cá ngừ của chuyến biển xuyên Tết vừa trở về từ vùng biển Trường Sa, ngư dân Tiêu Viết Thảo, cho biết tàu của ông ra khơi đầu tháng Chạp, đến nay tròn tháng trở về, đánh bắt được khoảng 3 tấn cá. Trong đó, gần 1 tấn cá ngừ. Nếu bán hết số cá này, thu về khoảng lợi nhuận 300 triệu đồng. Đây là chuyến biển thắng lợi lớn nhất từ trước tới nay mà anh em chúng tôi có được. "Đầu năm mà anh em chúng tôi có được mẻ cá lớn nên rất vui. Hy vọng mùa biển năm nay sẽ có được nhiều mẻ cá lớn như thế. Việc đánh bắt, làm ăn trên biển cũng mong thuận buồm xuôi gió", ông Thảo phấn khởi.

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 5.

Ngư dân mang nhu yếu phẩm cho chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: T.Trực

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, cho biết trong dịp Tết nguyên đán, toàn xã có hơn 100 tàu cá, với 1.000 ngư dân đón Tết trên biển. Nhiều ngư dân ra khơi trong những ngày cận Tết rơi vào khoảng 27, 28 tháng Chạp để mang hoa quả, bánh trái ra cúng thần biển, cúng ông bà trong những ngày Tết. Còn một số ngư dân chọn ngày khởi hành đánh bắt đầu năm mới với hy vọng sẽ có được mùa biển an lành, bội thu… Tất cả đã thành tục lệ hàng năm của bà con ngư dân.

Những con tàu đón Tết trên đại dương - Ảnh 6.

Tôm hùm được một tàu cá Quảng Ngãi khai thác trong chuyến biển xuyên Tết. Ảnh: T.Trực

Không chỉ ngư dân ở xã Bình Châu, khắp các nơi khác như ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, ngư dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn), ngư dân huyện Đức Phổ hay các tỉnh lân cận như Bình Định, Quảng Nam… cũng có hàng trăm con tàu đón Tết trên biển. Những con tàu ra khơi trong dịp Tết không chỉ đơn giản mong kiếm được nhiều cá trong ngày đầu năm, còn mang ước vọng về một mùa biển bội thu, an lành của bà con ngư dân; mang tấm lòng, hương vị Tết của quê hương theo những con tàu ra với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo