xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Táo ở Hồ Gươm

D.Ngọc, Ảnh: VPG

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng kiều bào về dự Xuân quê hương 2019 thực hiện nghi thức thả cá chép xuống Hồ Gươm.

Đúng 14 giờ chiều 26-1 (nhằm ngày 21 tháng Chạp năm MậuTuất), tại Đền Ngọc Sơn, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng kiều bào về dự Xuân quê hương 2019 thực hiện nghi thức thả cá chép xuống Hồ Gươm.

Đây là nghi thức được thực hiện hằng năm theo truyền thống của dân tộc Việt Nam , nhân dịp Tết ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Táo ở Hồ Gươm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu dâng hương tại đền Ngọc Sơn. - Ảnh: VGP

Cùng dự nghi lễ thả cá chép có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phu nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng hơn 100 kiều bào tiêu biểu.

Sau khi, dâng hương tại Đền Ngọc Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân đã dừng lại tại bàn của các ông đồ, nói chuyện; nhận chữ do những ông đồ tặng; cùng kiều bào thực hiện nghi lễ thả cá chép tiễn ông Táo về Trời.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Táo ở Hồ Gươm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo

Ngay sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu lại rất lâu trong khuôn viên Đền Ngọc Sơn, bắt tay, trò chuyện thân mật với kiều bào Việt Nam về từ khắp nơi trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thân mật trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, làm ăn kinh doanh của bà con kiều bào; động viên bà con luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hòa nhập xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi sắp đến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi tới toàn thể bà con kiều bào và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thả cá chép tiễn ông Táo ở Hồ Gươm - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thân mật trò chuyện, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác, làm ăn kinh doanh của bà con kiều bào. - Ảnh: VGP

Tối 26-1, phát biểu với gần 1.000 bà con kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trong chương trình "Xuân Quê hương 2019" tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Đối với đất nước và dân tộc Việt Nam, bà con kiều bào dù ở bất cứ nơi đâu, luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà"!".

"Tôi rất xúc động khi được biết nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới dù tuổi cao vẫn miệt mài đóng góp cho công cuộc phát triển, hợp tác quốc tế về khoa học của đất nước, đào tạo nhiều cán bộ khoa học cho quê hương... Năm 2018, số kiều hối gửi về nước đã lên tới gần 16 tỉ USD, tăng gấp hơn 100 lần so với năm 1993. Đáng chú ý là, đầu tư từ nguồn kiều hối trong những năm gần đây với khoảng 3.000 dự án tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta đối với quê hương, đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người con đất Việt, là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn thấu cảm với bà con xa xứ, chia sẻ những khó khăn, vất vả sống nơi đất khách, quê người, đồng thời cũng tin tưởng rằng, người Việt Nam ta dù đi đâu, ở đâu, làm gì, cũng luôn luôn giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ con em mình ý thức: "Nước có nguồn, cây có cội, dù đi xa vạn đỗi, không phai nhoà nguồn cội Rồng Tiên", hay "Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Con Hồng cháu Lạc phải thương nhau cùng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo