Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Người đưa học hiệu Duy Tân bay cao

Bài và ảnh: Trần Hân

Hơn 21 năm qua, con số tưởng chừng khô khan ấy lại là con số của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là sự khẳng định về uy tín, sự trưởng thành, về ý chí và khát vọng vươn lên tầm cao để xây dựng một ĐH Duy Tân bản lĩnh, uy tín trong ngành giáo dục ĐH tại miền Trung nói riêng, Việt Nam nói chung

 

Đội tuyển ĐH Duy Tân đoạt vô địch Cúp IDEERS châu Á - Thái Bình Dương
Đội tuyển ĐH Duy Tân đoạt vô địch Cúp IDEERS châu Á - Thái Bình Dương

 

Người lèo lái con thuyền Duy Tân vượt qua những năm tháng khó khăn để tạo ra học hiệu mang tính bền vững hôm nay chính là Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân…

Khát vọng canh tân

Từ những ngày đầu của năm 1993, với tài sản duy nhất là căn nhà của gia đình đang ở, cộng với khoản tiền

 

img

NGƯT Lê Công Cơ, sinh năm 1941 tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước năm 1975, ông là một trong những ngọn cờ đầu của phong trào SV đô thị miền Nam. Từng là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1978), đại biểu Quốc hội khóa 8 (1986-1992), Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quảng Nam - Đà Nẵng (1989-1992)... Ông được nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu: Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Đà Nẵng và nhiều huân chương, huy chương: Giải phóng, Quyết thắng, Vì thế hệ trẻ, Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Sự nghiệp khuyến học, Doanh nhân tâm tài...

Với những cống hiến và thành tích đạt được, ngày 18-3, tại Trường ĐH Duy Tân, ông sẽ vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động (Thời kỳ Đổi mới), do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định số 296/QĐ-CTN, ngày 4-2-3016.

hơn 3 tỉ đồng (vàng lúc đó là 3 triệu đồng/lượng) người bạn cho mượn, ông Cơ đã thế chấp và theo đuổi giấc mơ xây dựng một ngôi trường ĐH đúng nghĩa ở miền Trung với tên gọi là Duy Tân, thể hiện khát vọng canh tân, đổi mới đất nước. Quá trình làm thủ tục xây dựng trường gặp nhiều gian nan do hành lang pháp lý chưa hoàn thiện. Trong suốt 2 năm ròng rã, ông đã đi hơn 50 chuyến tàu từ Trung ra Bắc để thuyết phục, vận động và làm thủ tục xin mở trường..., để đến ngày 11-11-1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký Quyết định số 666/TTg cho phép thành lập Trường ĐH Dân lập Duy Tân.

Bước khởi đầu tưởng như thuận buồm xuôi gió nhưng khi bắt tay vào tổ chức thực hiện mới thấy khó khăn chồng chất, nhất là vốn và cơ sở vật chất khi trường chuẩn bị công tác tuyển sinh khóa đầu tiên (1995-1996). Hội đồng sáng lập đã đăng ký vốn là 2 tỉ đồng, đến khi tuyển sinh thì hầu hết các thành viên rút lui; một số địa điểm đã thuê trước đây để làm nơi đào tạo thì tự ý xóa bỏ hợp đồng, không còn nơi thi tuyển, đào tạo... Đã thế, trường còn phải trả lại lệ phí và đền bù một số chi phí khoảng 60 triệu đồng (tương đương 20 lượng vàng) cho việc tuyển sinh tại TP Huế. Ngôi trường vừa được khai sinh bị những tổn thất không nhỏ về tài chính và tâm lý hoài nghi đã làm 4/7 thành viên trong HĐQT làm đơn xin rút. Hoạt động của hội đồng chỉ còn lại 3 người, đều là những cán bộ kháng chiến giàu tâm huyết nhưng nghèo vật chất…

Bằng sự đồng tâm nhất trí của các thành viên HĐQT còn lại, hoạt động của ĐH Duy Tân dần đi vào nền nếp, tạo thế ổn định và phát triển từ năm 1998. Thế nhưng, khó khăn vẫn luôn thường trực, nhất là đội ngũ giảng viên (GV). Biết được điều đó, ông lặng lẽ cùng HĐQT tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ giảng dạy bằng cách tạm tuyển GV phục vụ công tác đào tạo, rồi liên kết với các trường lớn ở Hà Nội, TP HCM... Thật khó tính được bao công sức, thời gian, tiền của, sự cần mẫn tận tâm từ năm này sang năm khác, để đến năm 2009, trường đã có 356 GV cơ hữu, nòng cốt. Bởi phải chấp nhận theo nguyên tắc đào tạo 2 chỉ giữ được một, mới thấy được nỗi đam mê đến cháy lòng của NGƯT Lê Công Cơ và tập thể lãnh đạo nhà trường...

 

Ngày hội việc làm cho sinh viên được trường tổ chức định kỳ mỗi năm
Ngày hội việc làm cho sinh viên được trường tổ chức định kỳ mỗi năm

 

Hơn 21 năm qua, gần như từ hai bàn tay trắng, đến nay, nhà trường đã có một cơ ngơi có thể nói là chả thua kém ai với 5 cơ sở được xây dựng quy mô trên tổng diện tích hơn 36 ha tại trung tâm TP Đà Nẵng, chưa kể khu dự án 3,5 ha và 30 ha đã và đang được hình thành… Bước vào năm thứ 21, trường đã tuyển sinh hơn 70.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên (SV) và học sinh TCCN; đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội hơn 38.000 thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và hơn 7.000 học sinh tốt nghiệp TCCN, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, làm lợi cho nhà nước trên 1.000 tỉ đồng. Đến nay, ĐH Duy Tân là trường đầu tiên của khối ngoài công lập được Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 2 ngành trình độ tiến sĩ là khoa học máy tính và quản trị kinh doanh... Hầu hết đội ngũ GV của trường có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Đa số GV còn trẻ và tốt nghiệp các trường ĐH nổi tiếng trên thế giới, như Mỹ, Nga, Đức, Bỉ, Singapore… đã mang lại một luồng gió mới trong tư tưởng cũng như phong cách giảng dạy, làm việc, giúp SV có điều kiện thay đổi tư duy cũng như thói quen học tập thụ động. SV thì được học trong một hệ thống phòng học - giảng đường tiện nghi, thông thoáng, mát mẻ; được thực hành với hệ thống phòng Lab hiện đại, có hơn 2.000 máy tính kết nối mạng internet và mạng VINAREN...

60 tuổi làm “sinh viên” thực thụ

Nói về việc ĐH Duy Tân trong nhiều năm qua tập trung nghiên cứu các giáo trình và chương trình đào tạo từ các nước tiên tiến, rồi chọn lọc và cải tiến cho phù hợp với SV Việt Nam, ông nhớ lại: “Tôi đã xách cặp đi thăm và học tập kinh nghiệm quản lý giáo dục ĐH tại 72 trường ĐH của 16 nước trên thế giới. Thậm chí, vào năm 2000, theo gợi ý của lãnh đạo Trường ĐH Wollonggong (bang New South Wales - Mỹ), tôi ghi danh “làm” SV thực thụ. Học trên giảng đường, đọc ở thư viện, làm bài kiểm tra… theo đúng quy trình. Lúc đó là hơn 60 tuổi rồi, tôi vẫn thấy còn nhiều thứ phải học quá”.

Đúng vậy, ông đã có được bài học quý báu là biết “đứng trên vai những người khổng lồ” từ những chuyến đi

“Gia sản của một quốc gia không phải là vàng bạc mà là kiến thức và trí tuệ"

Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân…

thực tế ấy và đến nay, với tổng kinh phí trên 4 triệu USD, trường đã mua bản quyền và chuyển giao chương trình công nghệ đào tạo 10 chương trình tiên tiến của 3 trường hàng đầu tại Mỹ: Carnegie Mellon University (CMU), Pennsylvania State University (PSU) và Fullerton Auxiliary Services Corporation Fullerton, California (CSU). Điều này có rất nhiều cái lợi nhằm giúp GV của trường học hỏi được phương pháp lẫn cách làm việc chuyên nghiệp từ những giáo sư này; SV thì được học những chương trình quốc tế với thầy giỏi mà không phải quá tốn kém chi phí… Đó cũng chính là cách thu lợi từ “những người khổng lồ”...

“Năm 1992, khi xây dựng đề án, tôi lấy câu thơ của Nguyễn Du là “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” làm phương châm đào tạo. Nếu chúng ta không dạy cho SV làm người, trước khi tiếp thu kiến thức thì những gì học được cũng xem như bỏ đi. Khi chúng ta mở cửa hội nhập toàn cầu thì cái tốt đi liền với cái xấu nên phải trang bị cho các em về tính nhân văn” - ông kể lại. Khi xây dựng những triết lý, phương châm giáo dục - đào tạo của trường, ông cũng đã xác lập mô hình “Đào tạo gắn liền với nghiên cứu, trên nền nhân văn hiện đại”. Trên tinh thần đó, ngoài việc tạo điều kiện cho SV tham gia học tập nghiên cứu, trường đã hỗ trợ cho SV tổ chức và tham gia các chương trình để giúp đỡ nhiều đối tượng con gia đình thương binh - liệt sĩ, mồ côi, nhà nghèo, miền núi, hải đảo; ủng hộ các quỹ khuyến học, từ thiện, người khuyến học… trên 10 tỉ đồng.

Đã 75 tuổi, NGƯT Lê Công Cơ vẫn chưa hề có ý định ngưng nghỉ. Ông vẫn cùng lớp lãnh đạo trẻ kế cận sẽ tiếp tục phát triển học hiệu Duy Tân thành ĐH đáng tin cậy, chất lượng và hiện đại trong “Làng đại học” của cả nước và hội nhập, sánh vai cùng thế giới. Bởi ông luôn tâm niệm: “Gia sản của một quốc gia không phải là vàng bạc mà là kiến thức và trí tuệ. Đó mới thật sự là tài sản quý nhất”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo