Thầy trò ĐT Hà lan lục đục
Sau trận đối đầu với Đan Mạch, Van der Vaart bày tỏ sự thất vọng và không hài lòng khi bước qua mà không nhìn mặt người thầy của mình. Tiền vệ này tức giận không chỉ vì Hà Lan đã thất bại trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn mà còn vì cầu thủ này chỉ được vào sân ở phút 71.
Tiền vệ Tottenham này cho rằng tên anh phải có trong danh sách thi đấu từ những phút đầu tiên chứ không phải chỉ ở 19 phút “ít ỏi”. Van der Vaart cho rằng với một đội bóng yếu như Đan Mạch, Hà Lan chỉ cần chơi với một trong hai tiền vệ phòng ngự Nigel de Jong hoặc Mark van Bommel.
“Cơ hội để tôi có thể thay đổi tình hình là quá ít. HLV đã quá cá nhân trong quyết định của mình. Ông ấy thích một số cầu thủ mà tôi không nằm trong số đó. Tôi chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của ông ấy. Sẽ dễ dàng nếu tôi được ra sân ngay từ đầu, còn ngồi trên băng ghế dự bị thì làm được gì ” - Van der Vaart phát biểu.
Tiền vệ Tottenham này nói thêm: “Tôi phải thừa nhận rằng đây không phải một tình huống dễ dàng cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng nhưng dường như tôi đang là sự lựa chọn cuối cùng để đá chính. Tôi cảm thấy thật sự thất vọng”.
Mọi sai lầm đều ở sự lựa chọn của ông Van Marwijk
Theo một số nguồn tin nội bộ thì mối quan hệ giữa Van der Vaart và Van Marwijk đã thực sự rạn nứt.
Không chỉ Van der Vaart, người nhường chỗ cho anh De Jong cũng có vẻ bực mình khi bị Van Marwijk thay ra ở phút 71. Tiền vệ của Man City cho rằng người xứng đáng “ra nghỉ” lúc đó phải là Van Bommel – người đã tỏ ra khá mệt mỏi vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, HLV trưởng Hà Lan vẫn đặt trọn niềm tin vào Van Bommel. Điều “oái ăm” là tiền vệ này lại là con rể “cưng” của Van Marwijk cho nên càng khiến các cầu thủ Hà Lan càng tỏ ra không phục.
Ngay cả Klaas-Jan Huntelaar cũng rất thất vọng vì bị xếp đá dự bị. Vua phá lưới Bundesliga mùa 2011-12 cho rằng anh xứng đáng dẫn dắt hàng công Hà Lan thay Robin van Persie. Hoặc chân sút của Arsenal sẽ phải đá dạt cánh thay cho vị trí của Ibrahim Afellay, để anh đóng vai trò mũi nhọn. Nếu vậy, Huntelaar tin mình sẽ tạo thành bàn thắng từ ít nhất một trong hàng loạt cơ hội ngon ăn mà Oranje làm ra.
Sự lục đục nội bộ Hà Lan quả là đáng lo ngại. Trước mắt đội bóng “áo da cam” này là ĐT Đức và mục tiêu của họ phải là 3 điểm nếu không muốn về nước sớm. Liệu thầy trò nhà Van Marwijk có lấy lại được đoàn kết để đánh bại “cỗ xe tăng”.
Bình luận (0)