xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Bí thư trong trái tim đồng bào Tây Nguyên

CAO NGUYÊN

Trong tâm trí người dân Tây Nguyên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo luôn sâu sát, quan tâm đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số

Những ngày qua, nhiều người dân đã tới UBND xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk ngắm nhìn cây sao mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trồng trong lần về thăm địa phương này gần 6 năm trước. Đến nay, cây sao được Tổng Bí thư trồng tại sân UBND xã Dur Kmăl đã cao lớn, tỏa bóng mát rượi. Cán bộ, nhân dân trong xã đã gọi cây sao này là "cây bác Trọng".

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Trong sự bùi ngùi thương tiếc, già làng Ama Nem (buôn Dur Kmăl, xã Dur Kmăl) nhớ như in hình ảnh Tổng Bí thư đến dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại xã vào cuối năm 2018.

Già làng Ama Nem hồi tưởng hôm ấy, được Tổng Bí thư đến thăm, đồng bào trong xã vô cùng vui mừng. Tổng Bí thư đã nắm tay, ân cần thăm hỏi từng người. Ghi nhớ những lời nói của Tổng Bí thư, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhân dân các dân tộc trong xã không ngừng nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

"Thời gian qua, Tổng Bí thư và Trung ương đã đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; buôn làng chúng tôi rất tin tưởng, đồng tình ủng hộ. Chúng tôi mong muốn được Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, để đồng bào buôn làng ngày càng giàu mạnh" - già làng Ama Nem bày tỏ.

Tổng Bí thư trong trái tim đồng bào Tây Nguyên- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại Đắk Lắk cuối năm 2018

Cùng chung tâm trạng, ông Y Dhun Hmok - già làng buôn Dur 1, xã Dur Kmăl; người vinh dự được thay mặt buôn làng tặng Tổng Bí thư chiếc áo thổ cẩm truyền thống của đồng bào Ê Đê - nhớ lại những lời nhắc nhở của Tổng Bí thư.

"Tổng Bí thư nói rằng bà con phải đoàn kết, tập trung sản xuất để nâng cao đời sống; con em phải được học hành. Đó là mong muốn của bác Trọng. Đến bây giờ, bà con đã đủ ăn, đủ mặc; con cái được học hành, đấy là điều chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cảm ơn tình cảm sâu sắc mà Tổng Bí thư đã dành cho người dân xã Dur Kmăl" - ông Y Dhun Hmok cảm kích.

Theo ông Trần Quốc Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dur Kmăl - những lời căn dặn của Tổng Bí thư trong buổi nói chuyện với cán bộ và người dân hôm ấy đã trở thành kim chỉ nam để địa phương phấn đấu, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hôm ấy, ngoài việc ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trong xã, Tổng Bí thư tỏ ra vui mừng khi biết đời sống người dân không ngừng phát triển.

"Xã ta xứng đáng là xã anh hùng… Đố các ông, các bà và mọi người biết vì sao xã ta được là xã anh hùng? Chắc mọi người sẽ nói là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và sự đóng góp công sức, lao động của nhân dân. Không chỉ có thế, điều quan trọng nhất là nhờ có sự đoàn kết, đại đoàn kết các dân tộc - như Bác Hồ đã nói "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Xã ta và đất nước ta nhờ xây dựng khối đại đoàn kết mới có sức mạnh to lớn" - ông Toàn bồi hồi khi nhớ lại lời Tổng Bí thư.

Tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước

Là tỉnh cực Nam Tây Nguyên, chưa có sân bay, điều kiện đi lại còn khó khăn nhưng trong 20 năm qua, Đắk Nông đã 3 lần vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc trên các cương vị.

Tháng 12-2012, đến thăm xã Quảng Tâm - một xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của huyện Tuy Đức - Tổng Bí thư đã trăn trở trước những khó khăn của người dân nơi đây. Tổng Bí thư đặt vấn đề: Vì sao diện tích đất nông nghiệp lớn, màu mỡ, có thể trồng cà phê, cao su, hồ tiêu mà tỉ lệ hộ nghèo còn nhiều như vậy? Bên cạnh đó, tình trạng phá rừng vẫn "nóng", các cấp làm gì để khắc phục?

Tổng Bí thư trong trái tim đồng bào Tây Nguyên- Ảnh 2.

Cây xanh mà Tổng Bí thư trồng nay đã cao lớn, tỏa bóng mát rượi. Ảnh: BẢO AN

Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng Quảng Tâm còn nghèo nhưng đó chỉ là cái khó tạm thời trong quá trình phát triển. Điều đáng mừng là cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng. Đây là tài sản đáng quý nhất để Quảng Tâm tiếp tục có những đổi thay tích cực về mọi mặt. Tổng Bí thư cho biết sau chuyến đi này, Đảng và Nhà nước sẽ nghiên cứu để có nhiều chính sách giúp đồng bào Tây Nguyên nói chung, xã Quảng Tâm nói riêng vươn lên thoát nghèo, làm giàu, xây dựng quê hương...

Cũng như bao người dân Việt Nam, ông Y Luyện Niê Kđăm - người Ê Đê; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - rất buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Ông Y Luyện Niê Kđăm chia sẻ Tổng Bí thư luôn gần gũi, quan tâm đến người dân các dân tộc Tây Nguyên. Khi vào Đắk Lắk, Tổng Bí thư hỏi thăm đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số. Người dân Tây Nguyên luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nước.

Theo ông Y Thịnh Bon Jôc Ju - người M'Nông; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - thời gian qua, ông luôn dõi theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Với ông, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo tài - đức vẹn toàn; là người kết hợp giữa cái tâm với trí tuệ để lãnh đạo Đảng, đất nước. Ông đặc biệt ấn tượng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà Tổng Bí thư khởi xướng, được nhân dân hết sức tin tưởng.

"Đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn hướng về Đảng, về Tổng Bí thư. Chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục phát huy những tư tưởng, chủ trương mà Tổng Bí thư đã hoạch định, nhằm đưa Việt Nam phát triển hơn, vững mạnh hơn; đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân…" - ông Y Thịnh Bon Jôc Ju thổ lộ. 

Người lãnh đạo bình dị, gần gũi

Cuối năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến công tác tại tỉnh Lâm Đồng. Tổng Bí thư định hướng tỉnh phải quan tâm phát triển nông nghiệp và du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Lâm Đồng đã từng bước triển khai, đưa nông nghiệp của tỉnh tiến lên nông nghiệp chất lượng cao; đưa du lịch của tỉnh thành điểm đến chất lượng của du khách trong nước và quốc tế.

Những ngày này, nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, những người quản lý và xã viên Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Hương (phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) hết sức tiếc thương. Họ bùi ngùi khi nhớ về người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng luôn bình dị, gần gũi. Xuân Hương là hợp tác xã ở Đà Lạt vinh dự được đón Tổng Bí thư đến thăm nhân dịp công tác ở Lâm Đồng vào cuối năm 2012.

Ông Trần Đức Quang, nguyên Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Hương, vẫn nhớ như in chuyến thăm của Tổng Bí thư cách đây 12 năm. "Hợp tác xã chúng tôi hết sức vinh dự khi được đón Tổng Bí thư. Lúc đó, nhiều xã viên đang trồng rau ngoài ruộng. Khi vừa đến, Tổng Bí thư không ngại ngần, vào ngay ruộng rồi ngồi xuống xem nông dân trồng rau, hỏi han ân cần những người đang làm việc trên đồng. Bác Trọng rất bình dị, gần gũi với mọi người. Hình ảnh ấy không thể phai nhạt trong tâm trí xã viên hợp tác xã" - ông Quang xúc động.

Làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Hương vào thời điểm đó, ông Lê Hữu Phan không thể nào quên được cái vỗ vai, lời hỏi han ân cần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho mình.

"Tổng Bí thư rất tự nhiên, thân mật trò chuyện với mọi người. Bác Trọng căn dặn hợp tác xã phải chăm lo tốt cuộc sống của xã viên và nông dân. Ai cũng xúc động khi nhận được sự quan tâm của Tổng Bí thư" - ông Quang bộc bạch.

Trường Nguyễn


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo