xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Mày có muốn sống không?"

Lực lượng công an nhiều lần kêu gọi 2 trùm ma túy đầu thú nhưng đều bị nhắn tin khủng bố. Nhóm tội phạm trốn truy nã này còn bắn thủng lốp xe của đoàn công an huyện.

Mày có muốn sống không? - Ảnh 1.

Lực lượng công an trấn áp tội phạm ma túy ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La

"Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - PV) có khoảng 1.000 hộ dân, riêng bản Tà Dê chỉ chừng 102 hộ nhưng đây lại là nơi trú ẩn của rất nhiều con nghiện và các đối tượng bị truy nã. Riêng 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận dạt về đây đã được 5 năm.

Tuân gần như không ra ngoài, không giao lưu, nhất cử nhất động đều có đàn em với súng ống tua tủa đi kèm. Gần như cán bộ xã chưa bao giờ nhìn thấy mặt Tuân...

Nhắc đến tên trùm ma túy này, bà con ai cũng sợ hãi. Năm 2016, Tuân ngồi trên ôtô đi trong bản và bắn chết 3 con lợn của bà con, còn gà thì nhiều lần lắm. Có mấy cây cổ thụ người dân giữ từ bao năm nay cũng bị đối tượng này cùng đàn em chặt phá mang về mà bà con không dám nói gì.

Mỗi lần gửi thư kêu gọi đối tượng ra đầu thú, ngay lập tức điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ nhiều số máy lạ với cùng một nội dung "mày có muốn sống không?".

(Chủ tịch xã Lóng Luông TẾNH A CHÌA cho biết trên Báo Tuổi Trẻ sau công an tiêu diệt 2 trùm ma túy khét tiếng trốn truy nã là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở xã Tà Dê).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo