Trong chương trình tạp kỹ "All the Way to Flowers 2", Trương Bá Chi tuyên bố rằng cô sẽ sinh con cho đến khi không thể sinh thêm nữa.
Nữ diễn viên nhấn mạnh ước mơ cả đời là của cô là: "có con, làm mẹ và có gia đình riêng". Cô tin rằng việc dành toàn bộ thời gian cho gia đình sẽ làm cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa. Mẹ của Trương Bá Chi khuyên can không nên sinh thêm nhưng cô vẫn tỏ ra kiên quyết.

Trương Bá Chi khát khao làm mẹ
Nhiều bàn luận quanh tuyên bố này của Trương Bá Chi. Một số cho rằng cô không nên sinh thêm nếu không có chồng, không thể cho con một gia đình trọn vẹn cha lẫn mẹ. Một số khác cho rằng khát khao được làm mẹ của Trương Bá Chi là do những trải nghiệm cá nhân của cô cũng như quan niệm riêng về giá trị sống.
Trương Bá Chi có cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm cùng Tạ Đình Phong với hai con chung là Lucas hiện đã 18 tuổi, Quintus đã 15 tuổi.
Sau khi ly hôn năm 2011, cô đảm nhận nuôi cả hai con. Năm 2018, Trương Bá Chi bất ngờ có thêm con thứ ba là Marcus nhưng giấu kín danh tính cha đứa bé. Đến nay, công chúng vẫn chưa biết cha của Marcus là ai.
Tạ Đình Phong từng lên tiếng rằng không phải cha đứa bé đồng thời phủ nhận tin đồn tái hợp vợ cũ.

Cô nỗ lực nuôi các con
Trương Bá Chi một mình nuôi ba con nên cô nỗ lực làm việc và có nhiều show ở Trung Quốc đại lục. Gần đây, cô gặp rắc rối pháp lý do vụ kiện với quản lý cũ là Dư Dục Hưng.
Dư Dục Hưng cùng Công ty giải trí AEG Entertainment kiện nữ diễn viên rằng cô đã nhận tiền, ký hợp đồng nhưng lại không thực hiện đúng cam kết. Họ đòi bồi thường ít nhất 13 triệu đô la Hồng Kông (Trung Quốc).
Trong phiên tòa mới nhất, Trương Bá Chi đã bật khóc khi bị luật sư nguyên đơn hỏi dồn dập. Cô bày tỏ áp lực phải gánh chịu và khẳng định mọi chuyện cáo buộc đều là giả. Cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục.
Bình luận (0)