xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quân đội Thái “ra đòn quyết định”

Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO)- Sau một ngày tạm lắng, sáng nay 19-5, quân đội Thái tiếp tục bắn vào khu cắm trại của phe áo đỏ ở trung tâm thủ đô Bangkok. Xe bọc thép cũng chọc thủng hàng rào bằng tre và vỏ xe mà những người biểu tình dựng lên.

img
Bangkok im lìm chờ "ngày phán quyết" 19-5

Có vẻ như đây là cuộc trấn áp cuối cùng của quân đội Thái sau một tuần đầy những cuộc đụng độ chết chóc. Từ tờ mờ sáng 19-5, hàng trăm binh lính và cảnh sát vũ trang súng M-16 đã tập trung trên các đường phố gần khu cắm trại.

Hãng tin AP tường thuật binh lính sử dụng súng trường tự động nã đạn vào khu cắm trại từ một cao điểm. Từng nhóm lính cũng nổ súng từ các vị trí ẩn nấp dọc theo một đường ray chạy ngang qua khu cắm trại.

img

img

img
Ba xe bọc thép chọc thủng hàng rào tự tạo


img

img
Binh lính tấn công khu trại của phe áo đỏ từ hệ thống skytrain trên cao

Trong khi đó, ba chiếc xe bọc thép đậu phía trước khách sạn Dusit Thani rồi tiến đến hàng rào tự tạo bằng vỏ xe và tre của phe áo đỏ từ phía nam, liên tục đâm sầm vào cho đến khi đục thủng được nhiều lỗ hổng lớn trên hàng rào. 

Binh lính chạy sau xe bọc thép không ngừng thắt chặt vòng vây và dùng loa kêu gọi mọi người trở về nhà cho an toàn.

"Hôm nay là ngày đổ bộ”, một binh lính trả lời sau khi được hỏi liệu đây có phải là lần “dọn dẹp” cuối cùng khu biểu tình hay không.

img

img

img
Binh lính Thái thắt chặt vòng vây từ tờ mờ sáng 19-5

Thượng nghị sĩ Lertrat Rattanawanit, người cố gắng làm trung gian cho hai phe, nhận định: “Đây là cú đấm cuối của chính phủ. Có vẻ họ thực sự muốn chấm dứt mọi chuyện ngay lúc này. Họ đã nhiều lần bỏ qua thời hạn chót cho phe áo đỏ để người già và trẻ em có thể di tản. Thật đáng tiếc là vũ lực không thể tránh khỏi. Và mất mát về nhân mạng là tất yếu!”.

Cuộc tấn công này tiến hành sau khi Thủ tướng Abhisit bác yêu cầu đàm phán không điều kiện của phe áo đỏ vào ngày hôm qua 18-5. Ông khẳng định sẽ không có đàm phán cho đến khi phe áo đỏ chấm dứt biểu tình và ngừng chiếm đóng khu Rajprasong.

Làn khói đen kịt do đốt vỏ xe bốc lên từ một đỉnh núi nhuộm tối bầu trời Bangkok sáng nay và che phủ những tòa cao ốc chọc trời của siêu đô thị 10 triệu dân này của châu Á. Với 39 người thiệt mạng trong tuần qua, đất nước Chùa Vàng đã mất hẳn nụ cười.

img

img
Làn khói đen kịt phủ kín bầu trời Bangkok vào sáng 19-5

Bắt đầu từ giữa tháng 3-2010, cuộc biểu tình do Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) phát động đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức và giải tán quốc hội cũng như tổ chức bầu cử sớm.

Ngày 10-4 là lần đầu tiên chính phủ Thái ra quân “dọn dẹp” một khu trại biểu tình ở phố cổ của Bangkok nhưng không thành công. Lần đó có đến 25 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Nỗ lực lần thứ hai của quân đội vào ngày 13-5 nhằm phong tỏa khu trại Rajprasong đã dẫn đến các cuộc đụng độ hầu như hàng ngày giữa binh lính và phe áo đỏ. Ít nhất 39 người đã chết và hơn 300 người bị thương trong vòng 7 ngày qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo