
Tuy nhiên, trong cảnh khốn khó họ vẫn không thiếu niềm vui và hạnh phúc khi bé Huỳnh Việt Tín ra đời vào năm 2007. Anh Cường tâm sự: "Do kinh tế gia đình suy kiệt, mới sinh ra bé Tín cũng phải chịu khổ".
Chị Thanh cho biết từ nhỏ bé Tín có biểu hiện chậm phát triển, không được lanh lợi, linh hoạt như những bé cùng trang lứa. “Cho đến gần 2 tuổi nó vẫn chưa biết đứng chựng, không nói, không bi bô gọi ba mẹ làm vợ chồng tôi vô cùng lo lắng”- chị Thanh nói.
“Khi lên 2 tuổi, Tín bất ngờ vịn vách nhà đứng dậy rồi bước đi luôn chứ không phải tập đứng chựng nữa. Bất ngờ hơn, mỗi lần ăn cơm, ngồi trên cái bàn có 24 chữ cái dành cho trẻ em, bé chỉ mặt từng con chữ và đọc chính xác”- chị Thanh kể lại.

Một lần, vợ chồng anh Cường đưa bé Tín về quê và đến Ngân hàng Phát triển Mê Kông (MBbank) trả nợ. Ở đó, bé Tín hiếu động đi vòng quanh và đọc tất cả các bảng hiệu, mẫu panô, áp phích treo trong phòng khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Theo vợ chồng anh Cường, trước đây họ cũng đem bé Tín gởi trường mầm non nhưng đều bị trả về vì bé... không chịu học chữ cái hay ca hát như các bạn.
“Cô giáo phê bình nó không đoàn kết với bạn học và hay lấy sách, báo của cô đọc. Nhiều lần như thế nên tôi đành để cháu ở nhà. Tôi nghĩ chắc con mình phải được học với một môi trường nào khác. Song hiện vợ chồng tôi đang ở nhà trọ thuê, tôi làm bảo vệ, mẹ nó đi bán vải … thu nhập không ổn định nên không biết lo cho con thế nào” – anh Cường tâm sự.
Tương lai nào cho “thần đồng”? Ngày 18-8, chúng tôi tìm đến gia đình em Huỳnh Việt Tín, số 57/56/8 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh (TPHCM) để chứng kiến tài đọc chữ của “thần đồng” gần 4 tuổi này.
Vừa mới bước vào nhà, đặt tờ Báo Người Lao Động xuống, ngay lập tức Tín khoanh tay chào chúng tôi rồi cầm tờ báo đọc một cách rất rõ ràng từ trang 1 cho đến trang 16. Để “kiểm chứng” thêm tài năng của Tín, chúng tôi yêu cầu anh Huỳnh Phú Cường (bố của Tín) viết nhiều dãy số để em đọc, không ngờ Tín đọc đúng từ 2 chữ số đến 8 chữ số một cách thuần thục.
Tôi lấy thẻ cán bộ nhân viên của mình ra, bé Tín cũng đọc rất đúng và rõ ràng.
Chị Mai Thị Tuyết, ở cùng dãy trọ với bố mẹ Tín cho biết: Tín thật sự là một đứa bé thông minh, cách đây khoảng 8 tháng, khi vừa mới lên TPHCM, bé đã khiến mọi người xung quanh thán phục khi đọc sách, báo nhanh như người lớn. Không những thế, nhiều khi Tín còn giúp con của chị Tuyết (hiện đang học lớp hai) làm toán, đánh vần những chữ khó đọc. Việc bé Tín trở thành “thần đồng” ở tuổi lên 3 là có thật, tuy vậy do anh Huỳnh Phú Cường, cha của bé hiện là công nhân, chị Nguyễn Thị Thanh thì ngày hai bữa bán cá ở chợ, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày nên không có điều kiện để đưa Tín đến trường. Ngoài ra, do hai vợ chồng mới lên TPHCM lập nghiệp, không có hộ khẩu, KT3 nên cũng khó xin cho bé Tín đi học được. Thành Đồng |
Đồng Tháp cũng có "thần đồng" 3 tuổi
![]() Bé Phan Minh Thiện, hơn 3 tuổi đã đọc báo, đọc chữ rành rọt
Tại Đồng Tháp, chúng tôi cũng phát hiện một cháu bé có khả năng đọc chữ khi mới hơn 3 tuổi. Đó là cháu Phan Minh Thiện (người thân thường gọi bé Bo), sinh ngày 26-4-2008.
Bé Thiện sống với mẹ và ngoại tại xã Phú Hựu, huyện Châu Thành - Đồng Tháp.
Hiện bé Thiện đã đọc được các chữ tiếng Việt và đọc được số từ 1 đến 10, biết hát karaoke theo chữ trên màn hình, đọc báo, đọc thơ hay bất kỳ loại tạp chí nào bằng tiếng Việt. |
Bình luận (0)