Vào lúc 3 giờ sáng nay, 30-6, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần tại bệnh viện Chợ Rẫy sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Gia đình đã đưa anh về nhà riêng tại số 17/22 đường Nguyễn Thị Minh Khai , phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ca sĩ Mỹ Lệ, nghệ sĩ Lê Tuấn Anh ... và các nghệ sĩ khác cũng như người thân đều bàng hoàng trước sự ra đi này dù biết rằng căn bệnh của anh là nan y.
Nhiều vòng hoa trắng được đặt bên quan tài theo như ý nguyện thích về một màu trắng tinh khiết của anh
Có mặt tại tư gia của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ngay sáng nay là đạo diễn Đinh Anh Dũng, diễn viên Hồng Ánh, người mẫu Bình Minh, đạo diễn Phước Sang... Tất cả đang góp tay cùng gia đình lo hậu sự cho anh.
Lễ nhập quan lúc 12 giờ 30 ngày 30-6-2009. Lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ cùng ngày tại tư gia số 17/22 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày thứ bảy, 4-7-2009. An táng tại nghĩa trang công viên Bình Dương.
Theo gia đình, toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ được đưa vào quỹ vì bệnh nhân ung thư gan của Bệnh viện Chợ Rẫy.
Huỳnh Phúc Điền sinh ngày 26-6-1970, quê quán Vĩnh Long. Tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh II khóa 1985 – 1989. Anh là một trong những đạo diễn ca nhạc nổi tiếng nhất showbiz Việt trong vòng 15 năm trở lại đây: 3 lần đoạt giải Mai Vàng (năm 2005- 2007- 2008) do Báo Người Lao Động tổ chức; 2 lần đoạt giải đạo diễn, chương trình ca nhạc VTV Bài hát tôi yêu; 6 lần đạo diễn chương trình Duyên dáng Việt Nam... Một số chương trình Trao Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động do Huỳnh Phúc Điền dàn dựng đều để lại nhiều ấn tượng khó quên trong công chúng.
Ca sĩ Thy Dung viết những dòng tưởng niệm đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngay sau đó, anh đã sang Singapore điều trị và sức khoẻ tốt dần lên. Ngay trong thời gian điều trị ở nước ngoài cũng là lúc anh được thông tin giành giải Mai Vàng 2007. Bạn bè đã mang giải thưởng sang tận Singapore để động viên Huỳnh Phúc Điền chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng như nghị lực của bản thân anh đã không thể thắng nổi căn bệnh quái ác. Cách đây hơn một tháng, sức khoẻ của anh ngày càng suy sụp nên gia đình đã đưa Huỳnh Phúc Điền vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Ngày 26-6 vừa qua, bạn bè và gia đình đã tổ chức sinh nhật lần thứ 39 cho anh tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh còn cười nói rất vui vẻ và tỏ ra lạc quan. Thế nhưng, căn bệnh quái ác đã tiếp tục hành hạ và anh đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, sau khi gia đình chuyển anh từ bệnh viện về nhà được ít giờ.
Cảm xúc thương tiếc về sự ra đi của các ca sĩ, nghệ sĩ được lưu lại trong sổ tang lễ đối với một đạo diễn trẻ, tài ba
Cái chết của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền là một mất mát không gì bù đắp được cho vợ và 2 con của anh
2 con còn thơ ngây trước quan tài của cha, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Trong những ngày năm trên giường bệnh, anh vẫn vào mạng và viết blog, những câu chuyện về tuổi thơ được anh kể lại rất xúc động, đặc biệt, anh thường nhắc đến sự "trở về".
Sau sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Bảo Phúc, cái chết của vị đạo diễn tài ba Huỳnh Phúc Điền là một tổn thất không thể bù đắp cho showbiz Việt.
Nghệ sĩ Lê Tuấn Anh: :
Ca sĩ Mỹ Lệ:
Ông Huỳnh Văn Nĩ, thân phụ của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền:
"Trước lúc ra đi Điền rất tỉnh táo, dặn dò người thân các việc để lo hậu sự cho mình, người nào việc nấy để khỏi trùng lắp việc với nhau. Điền chỉ hôn mê vài tiếng rồi ra đi mãi mãi...Dù biết là mình sắp chết nhưng Điền lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, dặn dò mọi người và hay đùa giỡn. Các ca sĩ Mỹ tâm, Đàm Vĩnh Hưng ... vào bệnh viện thăm, Điền kêu bóp chân, còn nói đùa với tôi: "Để con kêu lính con bóp chân cho con", nói xong cười rất vui vẻ. Các ca sĩ, người thân vào thăm đều vui vẻ chọc, giỡn rồi bóp chân cho Điền. Điền còn hẹn với họ là khi sức khỏe khá lên sẽ về làm các chương trình lớn "để đời" dù biết là mình đang yếu đi từng ngày.
2 MC Quỳnh Hoa, Quỳnh Hương nghe tin cũng vội đến chia buồn
Sáng nay, Hà nhận được 3 tin nhắn của bạn bè báo anh Điền đã mất. Dù biết rằng sinh ra từ cát bụi thì trở về với cát bụi nhưng khi nghe tin thì Hà ngẩn ngơ một hồi mới có thể gọi điện cho anh Nguyễn Nam và bác Quang Dũng hỏi tình hình. Chỉ biết chúc cho linh hồn anh ra đi được bình yên và thanh thản.
Người mẫu Vân Anh thương khóc trước sự ra đi HPĐ
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)