3 ngày sau buổi lễ tri ân do Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP HCM) tổ chức, TS Lê Bá Khánh Trình, nguyên tổ trưởng tổ toán của trường vẫn còn nhiều cảm xúc lắng đọng.

Khoảnh khắc TS Lê Bá Khánh Trình ngẫu hứng đánh đàn guitar, trình diễn văn nghệ cùng đồng nghiệp của mình
Tiết mục ngẫu hứng
Chia sẻ với phóng viên sáng 31-7, TS Lê Bá Khánh Trình cho biết bất ngờ với độ chia sẻ của đoạn video. Vài ngày qua, thầy nhận được rất nhiều tin nhắn thăm hỏi sức khỏe từ học trò và đồng nghiệp.
"Đó hoàn toàn là tiết mục văn nghệ ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị trước. Ban đầu, mọi người định hát karaoke, sau đó thấy có guitar nên ngẫu hứng đàn hát cho không khí thân mật, gần gũi hơn. Hơn thế, cây đàn guitar cũng là một phần tuổi trẻ của chúng tôi" - TS Lê Bá Khánh Trình chia sẻ.
TS Lê Bá Khánh Trình cho biết đây không phải lần đầu đầu tiên đánh đàn trước nhiều người, tuy nhiên cũng có chút ngượng ngùng vì chưa chuẩn bị chu đáo. Những năm trước, vào dịp 20-11, thầy Trình và học trò cũng thường có những tiết mục văn nghệ ngẫu hứng.
"Các em hát bài Bụi phấn, còn tôi thì đệm đàn cho các em. Tôi đệm đàn không hay nhưng lớp rất thích, cười suốt thôi. Bên cạnh những giây phút học tập căng thẳng, các em cũng cần được thư giãn, nếu trong khả năng thì tôi vẫn muốn gắn bó cùng học trò của mình" - TS Lê Bá Khánh Trình cười tươi chia sẻ.
Đoạn video TS Lê Bá Khánh Trình được nhiều học trò chia sẻ trên mạng xã hội
Học trò là động lực của tôi!
Dù đã nghỉ hưu, song TS Lê Bá Khánh Trình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trường Phổ thông Năng khiếu trên cương vị cố vấn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
"Tôi tìm được niềm vui trong giảng dạy, trong từng lứa học trò của mình. Chỉ khác một điều là sau khi nghỉ hưu thì tôi có thời gian đi tham quan và giảng dạy ở nhiều tỉnh thành nhiều hơn trước. Chính học trò là động lực cho tôi, tôi sẽ tiếp tục công việc này, miễn là còn sức khỏe"- TS Lê Bá Khánh Trình bộc bạch.
Khi được hỏi về dự định viết sách, thầy Trình cho biết đây là cũng điều mà ĐHQG TP HCM cũng rất quan tâm. Dù vậy, thầy vẫn chưa thể thực hiện vì chưa hài lòng với chất lượng các tài liệu mình đã tổng hợp.
Thầy Trình tâm sự: "Tôi nhìn lại các vấn đề đã nghiên cứu, ví dụ trong 10 vấn đề thì chỉ có khoảng 3 vấn đề là tôi thực sự ưng ý. Các vấn đề còn lại cần phải được chỉnh sửa và hoàn thiện thêm. Tôi nghĩ, chừng nào mọi thứ thật sự tốt và tôi cảm thấy sẵn sàng, tôi mới bắt đầu viết".
Trong suốt quá trình gắn bó, đồng hành với Trường Phổ thông Năng khiếu ở cương vị tổ trưởng chuyên môn, TS Lê Bá Khánh Trình đã dẫn dắt đội tuyển toán đạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc với 171 giải học sinh giỏi quốc gia và 19 huy chương Olympic quốc tế.

Ông Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP HCM trao kỷ niệm chương đến TS Lê Bá Khánh Trình, nguyên Tổ trưởng tổ toán và TS Nguyễn Thanh Hùng, nguyên Hiệu phó Trường Phổ thông Năng khiếu, Tổ trưởng tổ tin học. Ảnh: NTCC
Hơn 40 năm gắn bó từ ngày học chung ở khoa Toán, ĐH Tổng hợp Quốc gia Moskva (Nga) đến khi về nước, rồi cùng công tác chung dưới một mái trường, TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Phổ thông Năng khiếu, nhận xét thầy Trình là một người rất khiêm tốn, giản dị và có tinh thần trách nhiệm với công việc.
"Anh Trình là thần tượng của tôi và nhiều người khi còn đi học. Đến nay anh vẫn là huyền thoại của Toán học Việt Nam và trường Phổ thông Năng khiếu" - TS Dũng bày tỏ.
TS Lê Bá Khánh Trình, sinh năm 1962 ở Huế, giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 1979 và giải đặc biệt cho thí sinh có lời giải độc đáo.
Đến nay, TS Lê Bá Khánh Trình là người Việt Nam duy nhất được trao giải thưởng này. TS Lê Bá Khánh Trình chính thức nghỉ hưu từ tháng 3-2025.
Bình luận (0)