9 giờ ngày 4-4-2009. Tàu chở hàng Hansa Stavanger đang chạy ngon trớn trên vùng biển Ấn Độ Dương thì trên màn hình ra đa xuất hiện một chấm nhỏ. Đó là một chiếc thuyền hướng thẳng tới chiếc tàu hàng Đức với tốc độ rất nhanh. Thấy chiếc thuyền nhỏ ở cách bờ hơn 700 km, thuyền phó Frederik Euskirchen biết ngay những người đi trên thuyền không phải là ngư dân.
Nhắm mắt xuôi tay
Thấy chiếc thuyền cao tốc tiến đến gần, những người trực trên đài chỉ huy gọi ngay thuyền trưởng Krzysztof Kotiuk, 62 tuổi. Ông là dân đi biển lão luyện người Đức gốc Ba Lan. Lúc đó, ông đang ngồi trong buồng riêng làm sổ sách kết toán hằng tháng. Nghe gọi giật ngược, ông hộc tốc chạy lên đài chỉ huy.
Kotiuk ra lệnh chuyển hướng tàu, quay ngược lại phía sau. Hai cỗ máy tàu diesel chạy hết tốc lực, đúng như phương án chống cướp. Tuy nhiên, dù đã đạt vận tốc tối đa 17 hải lý/giờ (1 hải lý = 1.852 m), chiếc Hansa Stavanger vẫn tỏ ra quá chậm so với chiếc thuyền cao tốc của hải tặc. Sau này, Kotiuk kể lại: “Chúng tôi đã cố gắng chạy trốn nhưng không thoát. Thuyền của chúng chạy quá nhanh, 20 phút sau chúng đã bắt kịp”.
Chỉ có 5 tên mặt mày hung tợn ngồi trên thuyền cao tốc. Bộ trang phục truyền thống của người
Thủy thủ đoàn và hải tặc
Đám hải tặc nhanh chóng kiểm soát con tàu. Các thủy thủ dưới trướng Kotiuk quyết định không làm anh hùng, nhắm mắt xuôi tay, không chống cự vì chống cự đồng nghĩa với rước họa vào thân. Bọn hải tặc tuần tự leo lên tàu.
Phân biệt màu da
Không tên hải tặc nào biết và nói tiếng Anh. Kỹ năng này dành cho các nhà tổ chức cướp tàu sẽ đến sau. Chúng chỉ là đám kiến thợ làm mỗi việc là tấn công cướp tàu. Không nói được tiếng Anh nhưng chúng biết dùng ngôn ngữ cơ thể, bản đồ đi biển và giấy trắng để ra lệnh cho thuyền trưởng làm theo ý chúng: lái tàu đến thị trấn Harardhere, một trong ba sào huyệt khét tiếng của hải tặc ở miền Đông duyên hải
Khi chiếc Hansa
Thoạt đầu, mọi việc diễn ra khá dễ chịu. Ngày 6-4, thuyền trưởng Kotiuk dùng điện thoại vệ tinh gửi tin nhắn cho vợ là Bozena ở
Khi màn đêm buông xuống, thủy thủ đoàn bị gom lại. Người da trắng bị nhốt trong đài chỉ huy và được canh chừng hết sức gắt gao. Thủy thủ người
Trên bờ, các thủ lĩnh hải tặc bắt liên lạc với chủ tàu ở thành phố cảng
Với 50 con người chen chúc nhau trong các buồng kín với tiết trời oi bức lại không có việc gì làm, bầu không khí trên tàu trở nên căng thẳng. Bọn hải tặc ở trên boong bắt đầu bắn súng chỉ thiên loạn xạ. Chúng phân bua với đám thủy thủ “tụi tao thử súng”. Chẳng mấy chốc boong tàu biến thành bãi vỏ đạn và những viên đạn lép.
Ngoài chuyện bắn súng để giải sầu, hải tặc lục soát toàn bộ chiếc tàu. Chúng phá banh một thùng container chứa quần áo cũ chở đến châu Phi. Thế là trên tàu xuất hiện nhiều tên mặc quần áo si-đa châu Âu.
Hai lần dọa giết thuyền trưởng
Trong lúc cuộc thương lượng tiền chuộc đang tiến hành, hải tặc Somalia đưa vào bờ 4 thủy thủ, trong đó có thuyền phó Euskirchen và thủy thủ học việc Christopher Schutt, 19 tuổi. Việc làm này nhằm hai mục đích: Để đề phòng chiến dịch giải cứu con tin và tạo áp lực buộc chủ tàu nhanh chóng chấp thuận trả tiền chuộc theo ý chúng.
Euskirchen và các thủy thủ hằng ngày tìm cách đọc suy nghĩ của bọn hải tặc thông qua sắc mặt của chúng. Đứng đầu cuộc thương lượng là một gã tự xưng là “Ông Trung Quốc”, thân người phục phịch và thấp bé. Đặc điểm của tay này, theo Euskirchen, là có tật nhảy dựng mỗi khi không đạt được những gì hắn muốn.
Bọn cướp càng ngày càng hung tợn. Thuyền trưởng Kotiuk kể lại rằng bọn chúng hăm bắn ông hai lần. Chúng kéo lê ông trên boong, kê họng súng vào đầu. Trò chơi man dại này kéo dài khoảng 20 phút. Kotiuk: “Khi kết thúc, mình tôi đẫm ướt mồ hôi”.
Thực phẩm cũng khan hiếm. Hải tặc mang cả cừu sống lên tàu, làm thịt ngay trên boong. Ngày nào cũng vậy. Thủy thủ phải câu thêm cá để ăn. Có lần câu được cả cá mập. Nước uống thiếu trầm trọng vì máy khử nước biển để lấy nước ngọt đã bị hỏng. Kỹ sư trên tàu phải chỉnh lại hệ thống ngưng tụ nước của máy lạnh để hứng lấy nước dùng.
Kỳ tới: Da trắng cao giá hơn da màu
Bình luận (0)