Sớm thất thủ trận mở màn vòng loại bảng D trước Al Muharraq (Bahrain), cơ hội đi tiếp của Sport Center 3 – tức tuyển bóng chuyền nam Việt Nam – hẹp lại đáng kể. Điều kiện để thầy trò HLV Trần Đình Tiền có vé vào tranh tứ kết là phải vượt qua đội bóng Qatar Al-Rayyan ở trận đấu quyết định trưa 13-5 tại Nhà thi đấu Panasonic Arena ở Kyoto, Nhật Bản.

Sport Center phải đối đầu với Al-Rayyan vượt trội về mọi mặt
Mục tiêu đánh bại Al-Rayyan thực sự quá tầm, không chỉ bởi đội bóng Qatar từng thắng chính Al Muharraq trong vòng ba ván ngày khai mạc giải. Các cầu thủ dưới quyền HLV Luis Cunha không khác gì những "tòa tháp di động", ngoại trừ hai cầu thủ libero có chiều cao "chỉ" 1,78 m và 1,79 m, tất cả các vị trí còn lại trên sân tối thiểu cũng cao đến 1,90 m.

Al-Rayyan sử dụng 3 ngoại binh và một cầu thủ nhập tịch trên sân (trừ 7 và 20)
Không chỉ vượt trội về chiều cao và sức mạnh, Al-Rayyan còn phô diễn lực lượng cực "khủng". Bên cạnh ba ngoại binh Keita Noumory (Mali, 2,06 m), Abdel Nimir (Hà Lan, 2,02 m) và Urnaut Tine (Slovenia, 2 m) thường xuyên có mặt trong đội hình chính, đội bóng Qatar vẫn còn ngoại binh thứ tư Costa Marcus (Brazil, 1,94 m) cùng hai cầu thủ Đông Âu nhập tịch là Stefanovic Milos và Ivovic Ilja, cũng là hai cầu tấn công hết sức nguy hiểm.

Abdel Nimir (3) trong pha bóng tấn công áp đảo
Khởi đầu tốt ở các ván đấu, thế nhưng Sport Center 3 sau đó luôn phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công không thể cản phá từ đối phương. Trong khi Abdel Nimir quá lợi hại ở khâu phát bóng với nhiều lần giành điểm trực tiếp, thì Keita Noumory thường xuyên ghi điểm từ những pha bật cao tấn công loại bỏ mọi hàng chắn.

Hàng chắn Sport Center làm việc vất vả nhưng vẫn thua trắng 3 ván
Khắc phục được điểm yếu trong khâu chuyền một cũng như ít phạm lỗi giao bóng như ở trận đấu với Al Muharraq, thế nhưng, Sport Center 3 như "miếng mồi ngon" dành cho Al-Rayyan. Họ thua nhanh 11-25 ở ván đầu tiên và dù đã chơi tốt hơn sau đó, đặc biệt có vài thời điểm dẫn trước đối phương, nhưng chung cuộc, đội vẫn thua 15-25 và 21-25 ở hai ván tiếp theo.

Urnaut Tine góp công đưa Al-Rayyan giành ngôi đầu bảng D và vé tứ kết
Thua chung cuộc 0-3 trước Al-Rayyan chỉ sau 59 phút so tài, Sport Center 3 chính thức dừng bước tại AVC Men's Champions League 2025. Đội quân của HLV Trần Đình Tiền thua cả hai trận trước các đối thủ mạnh cùng bảng và đổi lại là những bài học quý giá ở sân chơi châu lục, làm hành trang cho các giải đấu quốc tế sắp tới trong năm 2025.
Bình luận (0)