icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ảo vọng thành sao!

Bài và ảnh: Thùy Trang

Lẽ ra cuộc sống của Khánh sẽ rất ổn định khi vựa rau quả bán sỉ ở chợ của anh ngày càng ăn nên làm ra. Nhưng khổ thay, Khánh lại rất mê làm ca sĩ...

Mỉm cười hài lòng với hình ảnh khá chải chuốt của mình trong gương, B.S chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hôm nay, S. hát ở Bình Phước, trong một chương trình đại nhạc hội. 17 giờ 30 phút, trời  vừa tắt nắng, trên chiếc xe Nouvo đời đầu, S. bắt đầu xuất phát. Anh nhẩm tính vài ngày nữa là anh bước vào tuổi 40 và có lẽ cũng đã 20 năm anh lăn lộn trên các sân khấu biểu diễn.


Hát lót mơ thành sao


Đang bực mình vì cơn mưa bất chợt làm đôi ống quần trắng (dù đã được che rất kỹ) lấm lem màu bùn đất, nhưng thấy ông bầu chương trình đứng chắn trước mặt, S. cười đon đả: “Dạ, mấy giờ em hát vậy anh?”. Không thèm nhìn vào mặt S., bầu T. hét lên: “Đã dặn đến sớm mà giờ này mới tới! 8 giờ rồi còn hát hò gì nữa (dù theo lời S., chưa bao giờ anh được bầu sô cho biết sẽ được hát lúc mấy giờ). Mày chạy sang chương trình kia đi”. Không dám cãi nửa lời, S. lại lên xe, chạy sang điểm diễn thứ hai. Thấy tôi ái ngại, S. cười bảo: “Bữa nay, còn được hát là may rồi. Có khi nhận lịch hát ở Tiền Giang, đi gần đến nơi, bầu sô gọi điện thoại bảo: “Sao đến rồi, em khỏi xuống nữa! Thế là phải quay về”.


Sân khấu thứ hai được dựng ngay trên bãi đất trống, cách đường lộ khá xa và nếu tính từ sân khấu đầu tiên S. đến khoảng 10 km. S. ghé vào. Đợi đến 22 giờ, S. mới được lên sân khấu, lấp đầy khoảng trống trong khi chờ “sao” Lâm Vũ đến. Khi vừa giới thiệu ca khúc thứ 4, MC gọi giật S. vào trong vì ca sĩ sao vừa đến và phải hát ngay.

img
Sau những lăn lộn với giấc mơ làm ca sĩ ngôi sao, Tần Khánh lại trở về với công việc bán rau quả


Vẫn như lần trước, S. chẳng dám oán trách nửa câu dù gương mặt anh tỏ rõ sự phật ý. Trở về sân khấu ban đầu gặp bầu T., S. nhận bì thư có 200.000 đồng tiền cát-sê và không quên hoan hỉ nói với bầu T.: “Có gì anh cứ gọi em nhé. Lúc nào em cũng sẵn sàng!”. Trên đường về lại TPHCM, S. tâm sự: “Nghề hát là vậy. Phải đi từng bước một, cứ chấp nhận hát lót rồi cũng có ngày sẽ thành sao. Tổ nghiệp chẳng quên người thật sự có niềm đam mê”. Hình như S. tin như vậy dù anh đã ở tuổi 40.


Chẳng biết đến bao giờ S. mới nhận được “quả ngọt” trong sự nghiệp theo đuổi nghề ca hát của mình, trong khi không ít người kể cả người thân, bạn bè anh đều lắc đầu cho rằng với giọng hát ấy làm sao có thể gọi anh là ca sĩ được, bỏ hát làm nghề khác có khi còn hay hơn.


Giấc mơ ca sĩ của chủ vựa rau quả


Dẫu sao S. vẫn còn khá hơn Tần Khánh. Từ Tiền Giang lên TPHCM lập nghiệp, Khánh tỏ ra rất có duyên với nghề buôn bán, sau hàng loạt nghề đã trải qua: công nhân, làm nem, bán vé số, khuân vác,...  Đáng lẽ cuộc sống của Khánh sẽ rất ổn định khi vựa rau quả bán sỉ ở chợ Cầu Muối trước đây của anh - nay đã chuyển đến chợ Tam Bình (Thủ Đức) - ngày càng ăn nên làm ra.

Khổ thay, Khánh lại rất mê làm ca sĩ. Ban đầu, Khánh thành lập nhóm rồi trở thành ca sĩ hát đơn nhưng không mấy hiệu quả. Niềm đam mê ca hát của Khánh cứ luôn cháy bỏng. Khánh chấp nhận bỏ ra hơn trăm triệu đồng để làm album, rồi đĩa đơn chỉ để tặng không cho giới kinh doanh băng đĩa. Mức đầu tư của Khánh cho các album khá cao bởi ca khúc mà anh chọn toàn của các nhạc sĩ nổi tiếng.

Ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt như thị trường giải trí, ưu thế luôn thuộc về những người năng động, biết tranh thủ mọi cơ hội để quảng bá hình ảnh, tên tuổi của mình là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, tài năng đích thực mới là chìa khóa mở được cánh cửa thành công.  Dù niềm đam mê có lớn lao đến mấy nhưng không có tài năng thì mọi cố gắng cũng đều trở nên vô nghĩa.

Đó là chưa kể những ca khúc phải mua với giá độc quyền. Hiềm một nỗi, những gì Khánh sở hữu, từ giọng hát đến sắc vóc lại dưới mức trung bình nên không để lại ấn tượng gì với công chúng. Tiếp tục kiên trì, Khánh đầu tư album thứ 3 nhưng hiệu ứng vẫn như bóng chim tăm cá. Dẫu vậy Khánh vẫn không chịu từ bỏ giấc mơ ca sĩ ngôi sao của mình. Anh vẫn bán rau quả và dành dụm tiền bạc để theo đuổi giấc mơ ảo vọng của mình!


Những giấc mơ “điên”


Dù sự việc cũng đã trôi qua nhưng nhiều người trong giới vẫn chưa thôi bàn tán về sự cuồng vọng làm ca sĩ của H. Để thực hiện ước mơ này, H. cạy tủ nhà của người chị lấy cắp gần 100 triệu đồng mang đến một cơ sở sản xuất, phát hành đĩa nhạc không tên tuổi nhờ thu âm và làm đĩa nhạc cho mình với tâm trạng náo nức “sắp trở thành ngôi sao ca nhạc”. Tuy nhiên mọi chuyện đã không như mong đợi của chàng “ca sĩ nghiệp dư”, H. bị lừa hết sạch tiền mà chỉ nhận được vài đĩa hát “nham nhở”. Điều đáng nói là khi album hoàn thành thì H. đã phải vào tù vì tội trộm cắp.


Không đến nỗi điên cuồng như H. nhưng Trí P. thích làm ca sĩ đến mức bất chấp danh dự. Sau một thời gian dài tìm “lò” lăng xê bất thành, P. lập chiến lược tự quảng bá bản thân. P. nghĩ ra đủ trò để được lên báo bằng mọi giá, bất kể khen hay chê. Từ việc kiện tụng người đã đồng ý giúp đỡ anh ta làm ca sĩ, rồi tuyên bố yêu nữ ngôi sao này, ngôi sao nọ để tạo xì- căng- đan, gây sự chú ý.

Mọi tuyên bố gây sốc ấy đều không khiến cho giới truyền thông “sập bẫy”, P. đi đến chiêu năn nỉ cánh báo chí: “Anh, chị đánh đập em trên báo thế nào cũng được, chỉ cần em được đưa tên lên báo thôi. Các anh, chị cứ viết rằng ca sĩ P. đã đánh nhau, suy đồi đạo đức hay có bất cứ hành vi xấu xa nào cũng được...”. Để thuyết phục giới truyền thông tin mình, P. còn tuyên bố: “Sẵn sàng ký giấy xác nhận rằng em có làm những chuyện như vậy”. Đến nước này thì cánh báo chí cũng lắc đầu chào thua...

Chiêu thức dùng “vốn tự có”

Việc cố tình gây xì-căng-đan bằng những tuyên bố gây sốc, những tấm hình “mát mẻ” để được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đã trở thành chiêu thức của nhiều bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc. Trong đó, việc để lộ ảnh khỏa thân đang ngày càng trở nên phổ biến, đến mức trở thành bình thường!

Đối với những người trong cuộc, khi hình ảnh “nóng” của họ xuất hiện tràn ngập các website, cũng đồng nghĩa họ đã thành người nổi tiếng. Thậm chí, nhiều người còn hả hê vì kết quả đạt được như mong muốn và tiếp tục “dội bom” bằng những phát biểu gây sốc, kiểu “Tôi khoe chân dài chứ không khoe ngực”, “To (vòng 1) như thế cũng mệt lắm”...

Kỳ tới: Mắc bẫy bầu sô

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo