xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giấc mơ nghề của ca sĩ Thanh Thúy

Bài và ảnh: Thùy Trang

Ca sĩ - NSƯT Thanh Thúy nói cuộc đời mình quá may mắn khi thừa hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ cha mẹ: Sự nghiêm khắc, tự lập của cha và sự sâu sắc từ mẹ. Điều đó giúp Thanh Thúy không gục ngã dù đôi lần gặp bất trắc

Chọn dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để làm live show ghi dấu ấn 21 năm sự nghiệp ca hát của mình quả là rất có ý nghĩa, nhất là đối với giọng ca gắn liền với nhiều ca khúc truyền thống cách mạng, thành danh từ những ca khúc dòng nhạc này như ca sĩ Thanh Thúy.

21 năm cho một đêm diễn

Không ồn ào như những ngôi sao nhạc trẻ nhưng chị luôn là một ca sĩ đắt sô, thậm chí không thể thay thế trong nhiều chương trình ca nhạc được dàn dựng nghiêm túc có chất lượng chuyên môn cao. Thanh Thúy đã thành công không theo cách bừng sáng nhưng bền vững trong đời sống âm nhạc. Đó cũng là phong cách làm nghề mà chị theo đuổi như chị tự nhận xét về mình: “Một nghệ sĩ được trui rèn bằng tác phong của người lính”.

NSƯT - ca sĩ Thanh Thúy

NSƯT - ca sĩ Thanh Thúy

Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh, người dàn dựng chương trình cho chị trong đêm diễn Dấu ấn Thanh Thúy, vào ngày 2-5 tại Nhà Thi đấu Nguyễn Du (TP HCM), cho biết xếp lịch làm việc với Thanh Thúy là một vấn đề nan giải vì chị bận quá. Không ai nghĩ giọng ca dòng nhạc truyền thống cách mạng, âm hưởng dân ca Nam Bộ lại đắt sô sự kiện đến thế.

Thanh Thúy cho biết chị ao ước có một đêm diễn riêng như bao ca sĩ khác, nhất là đã qua 21 năm theo nghề. “Tôi có thể đầu tư làm live show riêng cho mình bởi tôi không chịu nhiều áp lực về vấn đề tài chính nhưng tôi là người không giỏi khâu tổ chức, hậu cần. Tôi có thể làm được những việc lớn nhưng không chăm lo những điều nhỏ nhặt nên e sợ rằng đêm diễn sẽ khó thành công như mong đợi” - Thanh Thúy cho biết.

Thế nên, chị đã không tự làm live show cho riêng mình suốt 21 năm qua, chỉ đến bây giờ khi có một đơn vị tổ chức biểu diễn mời chị cùng phối hợp thực hiện, chị mới quyết định. Tuy nhiên, với chị: “Thước đo giá trị cuộc sống của một người không tính bằng thời gian mà bằng sự cống hiến và biết tự hài lòng. Ca sĩ là được hát, nhất là hát cho khán giả mình nghe. Tôi hài lòng vì mình đã có được những điều đó”.

Đứa con gái bướng bỉnh

Con thứ hai nhưng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ, Thanh Thúy rất được ba cưng chiều. “Đi đâu ông cũng đem con gái rượu theo hết trơn á!” - chị khoe. Và đó cũng là lý do chị chịu ảnh hưởng rất lớn từ ba mình, đặc biệt là khả năng ca hát. “Ba tôi hát ca cổ hay lắm! Ông dạy tôi khi tôi còn bé xíu”.

Thanh Thúy mê hát cải lương từ nhỏ. Hồi 5-6 tuổi, chị đã thuộc một mớ bài hát. Và chị cũng có tài hát cải lương, học bài hát và cách diễn xuất rất nhanh, dù chị chỉ cần xem các nghệ sĩ diễn qua truyền hình. Nhưng chị lại không thể bén duyên cải lương như mình từng khao khát. Có lần, chị nhờ ba lấy hồ sơ đăng ký dự thi Giọng hát ca cổ hay do Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM tổ chức nhưng chị lại không đủ can đảm đi thi. Chị rẽ sang cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM và trở thành một ca sĩ tân nhạc như hiện tại. Dù vậy, niềm đam mê cải lương chưa bao giờ tắt trong chị. Chị tham gia vài vở diễn và được tán dương từ người làm nghề, đủ để chị có dũng khí theo đuổi sự nghiệp đạo diễn sân khấu. “Những vở diễn nhạc kịch là con đường tôi chọn sẽ đi khi bước chân vào sự nghiệp sân khấu, đây cũng là chọn lựa hợp lý nhất để thực hiện đam mê tân cổ nhạc của tôi” - Thanh Thúy tâm sự.

Người ta bảo con thứ trong gia đình thường có chút trái nết, một chút nổi loạn. Chị cũng là con thứ. Con thứ cộng với “máu” nghệ sĩ nên chẳng ngại phá cách, thử nghiệm. Hơn 10 năm trước, lên sân khấu hát Cô gái mở đường như đang hát một bản tình ca, chị thể hiện ca khúc truyền thống cách mạng như kiểu hát nhạc pop, thêm chút nhún nhảy và pha cả đọc rap trong phần trình diễn, khán giả vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên nhưng thích thú. Bên cạnh sự thú vị, cũng có không ít sự phản đối vì thấy lạ quá, không quen được. Ngay trong album Thúy hát, chị cũng cho thấy một hình ảnh Thanh Thúy hoàn toàn khác lạ. Nhún nhảy, trẻ trung thay vì hình ảnh ca sĩ Thanh Thúy quen thuộc với những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng như trước. Người phản đối đầu tiên chính là ba chị. “Thấy ông không thèm nói chuyện với tôi, hỏi mãi, ông bảo: “Tao thấy bây làm vậy không được à nha!”. Tôi biết ông giận lắm. Phải nói mãi, ông mới chịu hiểu và chấp nhận” - chị kể. Và cuối cùng, ba chị cũng phải nhượng bộ phần nào cô con gái thứ có chút ương bướng giống hệt mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét: “Thanh Thúy lồng ghép tính mềm mại uyển chuyển của nhạc pop vào sự hùng tráng của nhạc đỏ khi thể hiện. Điều đó giúp cho ca khúc nhạc đỏ gần gũi và cũng dễ nghe hơn với khán giả chưa từng trải nghiệm thực tế cuộc sống. Có lẽ, Thanh Thúy là ca sĩ hiếm hoi làm được điều ấy khi những phá cách trong cách hát của cô làm hài lòng người nghe”.

Hài lòng với những gì đang có

Chị bảo cuộc đời mình quá may mắn khi thừa hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ cha mẹ. Đó là sự nghiêm khắc, tự lập của cha và sự sâu sắc từ mẹ. Điều đó giúp Thanh Thúy không gục ngã dù đôi lần gặp bất trắc ở đường đời. “Lần đò” đầu, chị đón nhận cả niềm hạnh phúc vô bờ lẫn hụt hẫng và vỡ vụn. Lúc đó, chị hoang mang nghĩ rằng “Hạnh phúc là thứ khó kiếm tìm”. Và rồi, chị như khép chặt lòng mình vì sợ, vì ám ảnh đau đớn. May mắn, một người đàn ông khác đưa chị vào bến bờ hạnh phúc mới. Chị bảo ở tuổi này, mình tin có “duyên” ở đời. Mọi thứ đều là duyên và cuộc đời chị bước qua những chặng đường khác nhau cũng được sắp đặt bởi chữ duyên.

“Sau những truân chuyên, điều giá trị nhất và cũng là nỗi lo lớn nhất của tôi chính là hạnh phúc gia đình. Có lẽ mọi thứ phải thật giản dị thì sự vững bền mới tồn tại. Trong tình yêu hay hạnh phúc gia đình, mình phải biết hài lòng với những gì mình có. Điều đó sẽ gắn chặt mọi thứ, biến thành yêu thương” - NSƯT - ca sĩ Thanh Thúy quan niệm.

Đậm chất lính

Cái chất lính ở Thanh Thúy không chỉ là tác phong luôn “sẵn sàng” lên đường phục vụ công chúng bằng chuyên môn của mình mà còn ở tinh thần tiến công. Học đạo diễn và cao học thanh nhạc chính là thể hiện tinh thần đó. Chị vừa tốt nghiệp khoa đạo diễn sân khấu mà vở diễn Huyền thoại tình yêu, do chị làm đạo diễn, sẽ ra mắt vào ngày 21-5. Đây là vở diễn nhạc kịch tận dụng ưu thế ca hát lẫn vai trò đạo diễn sân khấu mà chị vừa tốt nghiệp. Chị cho biết vở diễn này cũng được đầu tư để tham gia Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc ở Bạc Liêu, tổ chức vào tháng 8 tới với sự tham gia của các nghệ sĩ Quế Trân, Lê Tứ và Tấn Giao. Đó là chưa kể chị cũng đang ở giai đoạn cuối của chương trình cao học thanh nhạc tại Nhạc viện TP HCM.

Là thiếu tá quân đội, Phó đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân khu 7, Thanh Thúy hoạt động theo đúng tác phong và kỷ luật của lính. Chị thường nhận lệnh đi phục vụ ca hát chỉ đôi ba giờ trước khi lên đường. Thời gian còn lại, chị dành cho lớp học, tham gia các chương trình biểu diễn khác.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo