xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giọng hát Việt: Đêm liveshow nhàm chán!

Minh Nga. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

(NLĐO)- Với nỗ lực “lột xác” bằng cách chọn những ca khúc lạ nhưng 10 thí sinh của hai đội huấn luyện viên (HLV) Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh không đủ sức tạo đột phá. Họ tạo nên một đêm liveshow mở màn tẻ nhạt, nhàm chán.

Chương trình Giọng hát Việt 2013 diễn ra lúc 21 giờ 10 phút ngày 15-9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP HCM được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.
          
Hoàng Tôn-chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ của đội HLV Mỹ Linh có nhiều lợi thế khi trình diễn ca khúc do chính mình sáng tác Để em rời xa. Từng được đánh giá là “át chủ bài” của đội Mỹ Linh, Hoàng Tôn hoàn toàn tự tin và làm chủ được bài hát. Anh cố tạo sự đặc biệt bằng cách đọc phần rap trong ca khúc trên cùng với một thành viên thuộc nhóm  FB Boiz của mình. Tuy vậy, tiết mục này chỉ dừng lại ở mức ổn, chưa đủ sức tạo sự đột phá, cuốn hút.                        
                                                                                                                                                                                                                              
img
Hoàng Tôn
                                                                                                                                                                                        
Dương Hoàng Yến lần này không khoe giọng hát đầy kỹ thuật của một cô giáo thanh nhạc mà thay vào đó là một giọng hát đầy tình cảm, sâu lắng. Ca khúc Hurt (nhạc ngoại lời Việt) về tình cảm cha con, tình yêu gia đình do chính HLV Mỹ Linh viết lời Việt dựa trên hoàn cảnh gia đình Hoàng Yến. Vì thế Hoàng Yến dễ dàng truyền được cảm xúc của mình vào bài hát. Đây là một trong những tiết mục ổn của đêm liveshow mở màn.
                                                                                                                                                                                                                                                                               
img
Dương Hoàng Yến

Cô gái 17 tuổi Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng không còn hình ảnh trong sáng dễ thương với những bản pop ballad nhẹ nhàng mà thay vào đó là sự quyến rũ và trưởng thành hơn trong ca khúc mới. Ngọc Trâm làm khán giả bất ngờ khi vừa hát vừa thể hiện khả năng vũ đạo tự tin với sự hỗ trợ của ca sĩ Thúy Uyên.
                                                                                                                         
img
Ngọc Trâm

Sau những bản Pop ballad, dân gian đương đại, Minh Sang- anh chàng đa tài của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng thử sức mình với hát khó Cho tôi ước mơ- một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Phương Uyên. HLV Quốc Trung đánh giá đây là ca khúc có nhiều quãng khó nhưng Minh Sang vốn sở hữu giọng có quãng rộng nên anh chinh phục các nốt cao lẫn nốt thấp. Song đúng như HLV Quốc Trung nhận xét, những đoạn gió cao anh lên chưa sáng.
 
img
Minh Sang
             
“Bà mẹ đơn thân” Song Tú nhận được nhiều lời khen khi thể hiện ca khúc nổi tiếng thế giới Try. Song Tú xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh cá tính cùng giọng hát trầm, khàn và nhiều nội lực. Huyền My đã mang một chút nhí nhảnh, dỗi hờn trong bản tình ca của Phạm Hải Âu. Vũ Thảo My của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng thể hiện một ca khúc mới so với phong cách trước đó của cô khá toàn diện.
                                                                                                            
img
Song Tú
 
img
Thảo My
       
Diễm Hương thể hiện ca khúc đầy sâu lắng, tình cảm. Cô gái 19 tuổi vốn đầy máu lửa trong các bài hát rock nhưng gặp khó khi hát ca khúc đòi hỏi sự tinh tế. Nguyễn Văn Viết làm mới mình với một ca khúc nhạc phim sâu lắng và da diết nhưng phần trình diễn của anh không có gì quá nổi bật. Tương tự, thí sinh Thái Quang thể hiện ca khúc quen thuộc là Lạc nhưng dường như cách hát mới này cũng chưa tạo ra một điểm nhấn đặc biệt nào.
 
img
Diễm Hương
 
img
Văn Viết
img
Thái Quang
 
Liveshow mở màn Giọng hát Việt mùa thứ 2, các ca khúc trong nước áp đảo so với ca khúc quốc tế. 10 thí sinh đều "lột xác" hoàn toàn so với các vòng thi trước khi chọn thể hiện thể loại nhạc vốn không phải là thế mạnh của mình. Nguyễn Văn Viết thay dòng nhạc rock sở trường bằng một ca khúc nhạc phim sâu lắng, Diễm Hương trở nên dịu dàng với blue jazz, Ngọc Trâm trở nên quyến rũ, người lớn, Minh Sang thử sức với ca khúc khó…
                                                                                                                                                  
Rõ ràng, việc nỗ lực thể hiện những ca khúc mới đáng được ghi nhận nhưng hầu hết các thí sinh đều chỉ dừng lại ở mức thử sức nên không có tiết mục nào nổi bật, để lại ấn tượng cho người xem. Trong khi đó, các HLV liên tục dội những cơn mưa lời khen dành cho thí sinh của mình khiến khán giả càng chán ngán, buồn ngủ.
 
img
                                                                                                                  
                
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo