xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Học ứng xử trước khi học hát!

Trần Vũ

Cuộc thi Vietnam Idol 2010 ngày mỗi nóng lên không chỉ bởi cuộc tranh tài gay cấn của các thí sinh mà bởi những câu chuyện hậu trường không hay ho của nó

Một trong những điều khiến cho công chúng quan tâm gần đây nhất là đoạn ghi âm chửi bới với lời lẽ tục tĩu của thí sinh Đức Anh bị tung lên mạng.


Và khi thủ phạm của vụ thu âm lén này là Đăng Khoa, một thí sinh khác của cuộc thi Vietnam Idol 2010, được điểm mặt thì công chúng đều có thể hiểu vì sao họ đã ứng xử với nhau theo cách tồi tệ đến vậy.

 
Có người xem đây là trò nhằm tạo sự chú ý. Điều này cũng có cơ sở khi cái tên Đức Anh, Đăng Khoa mới chỉ là những thí sinh đang khát khao cơ hội bước vào thị trường nhạc Việt trong tương lai nên cần được nhiều người biết đến. Và rõ ràng khi xì-căng-đan nói tục, chửi thề của Đức Anh được tung lên mạng thì lập tức tên tuổi họ xuất hiện ồ ạt trên nhiều phương tiện truyền thông, chủ yếu là báo mạng, chẳng khác nào họ là một ngôi sao của làng giải trí.
 
Thực tế, những trường hợp cố tạo xì-căng-đan với mục đích gây sự chú ý của công chúng để họ ghi nhớ tên tuổi của mình không phải là điều mới mẻ và hiếm thấy. Sự thành công mang tính ăn may của những người đi trước đã vô tình làm cho “công nghệ tạo xì-căng-đan” để nổi tiếng trở nên thịnh hành.
 
 
img
Đăng Khoa (trái) và Đức Anh. Ảnh: C.T.V


Cũng có nhiều nhận xét cho rằng chính trò đố kỵ, ganh ghét giữa các thí sinh với nhau mà ra cơ sự như thế.
 
Trước đó, giữa các thí sinh đã có những mâu thuẫn và khi Đức Anh đã  đọc được một bài báo trên mạng dẫn lời của hai thí sinh trong cuộc thi nhận định rằng Đức Anh là người sớm rời khỏi cuộc thi thì Đức Anh quá bực tức, không kiềm chế đã văng tục, chửi thề. Những lời nói không đẹp này lập tức đã được Đăng Khoa ghi âm lại và đưa cho người khác tung lên mạng với mục đích vạch trần bộ mặt của Đức Anh.
 
Dù hiểu theo cách nào thì công chúng quan tâm đều tỏ ra bất bình vì lối ứng xử không đẹp tí nào của những cô cậu đang tranh nhau danh hiệu “Thần tượng âm nhạc”.

Chỉ mới là thí sinh trong một cuộc chơi thôi, họ đã giở trò chơi xấu để hãm hại nhau rồi. Liệu họ có xứng đáng để trở thành “thần tượng” đối với khán giả? Có lẽ trước khi học hát, họ cần được học phép ứng xử sao cho phải.
 
Muốn trở thành một nghệ sĩ có chỗ đứng bền lâu trong lòng khán giả, họ không chỉ có tài năng mà còn bằng nhân cách. Sự yêu mến, ngưỡng mộ của công chúng đối với một nghệ sĩ luôn bắt nguồn từ tư cách chứ không phải chỉ tài năng của nghệ sĩ đó.   
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo