xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngập tràn hoa trắng và nước mắt

Thùy Trang

Hoa trắng tràn ngập quanh linh cữu Huỳnh Phúc Điền. Những người bạn thân thiết, những cộng sự tận tình, nghệ sĩ và cả những người ái mộ đã đến thắp nhang, viếng, tỏ lòng thương tiếc đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh, trong những ngày qua kể từ khi anh nằm xuống.

Ca sĩ Hồng Nhung nghẹn ngào: “Tôi đã mất đi một người bạn quý giá. Nhưng ở một mặt nào đó, Điền đã ra đi sớm hơn dự liệu để chấm dứt những cơn đau luôn hành hạ anh. Anh đi nhưng mãi mãi vẫn luôn ở trong lòng chúng tôi”. 

img
Xung quanh nơi anh nằm ngập tràn hoa trắng. Ảnh: Q.Thắng


Thật không may cho Huỳnh Phúc Điền là trong giờ phút lìa đời, những người bạn thân nhất của anh, những ca sĩ, nhạc sĩ từng gắn bó và anh xem họ như người ruột thịt như Thái Huân, nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng... đã không có  mặt để tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng, vì kẹt sô diễn ở Mỹ.


Ở bên kia nửa vòng trái đất, ca sĩ Mỹ Tâm có thư về thổ lộ nỗi đau tột độ của mình: “Trước khi lên đường sang Mỹ biểu diễn, tôi vẫn thấy anh cười rất tươi. Anh khiến cho mọi người yên tâm rằng anh sẽ vượt qua, nhưng không ngờ...”. Mỹ Tâm viết: “Anh Điền ơi, vậy là anh đã ra đi thật rồi, em vẫn không tin điều đó là sự thật! Sau một đêm dài, thức dậy em đau lòng khi nhận ra anh đã thật sự ra đi. Không biết đến kiếp nào mới gặp lại nhau phải không anh? Vẫn còn đó giọng nói, tiếng cười của anh hôm qua, những câu chuyện vẫn còn chưa nói hết, cảm xúc của em ở nơi xa như thế này không biết có bay đến được nơi anh nằm hay không? Cuộc đời ngắn ngủi quá phải không anh? Cho em khóc một lần cuối để vĩnh biệt anh và hẹn một kiếp nào đó anh em mình gặp lại nhau”.


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào nói qua điện thoại: “Lòng tôi như lửa đốt. Về chẳng được ở cũng chẳng xong. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này nữa. Giờ tôi chỉ có thể gởi anh những cành hoa trắng mà anh yêu thích. Tận lòng mình, xin thắp cho anh nén nhang tiễn biệt”. 


Không có đầy đủ bạn bè, anh em thân thiết đến tiễn biệt, nhưng cuối cùng di nguyện của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng được những người bạn mà anh tin tưởng phó thác chuyện hậu sự của anh sau khi anh nằm xuống, thực hiện. Quanh nơi anh nằm là một màu trắng (màu sắc mà anh yêu thích) bao phủ. Những ngày cuối đời, anh muốn làm một điều có ích cho những bệnh nhân ung thư gan nghèo khó, nên toàn bộ số tiền phúng điếu trong đám tang anh sẽ trở thành món quà từ thiện dành tặng bệnh nhân nghèo ung thư gan Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đúng như ý nguyện của anh.

Bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền từng thích nhất, sẽ được anh em nghệ sĩ hát lên trong lễ truy điệu, vào ngày 3-7. Và bài hát này sẽ đưa tiễn anh đến tận nơi an nghỉ cuối cùng.

img
Người mẫu Vân Anh khóc thương Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: Q. Thắng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo