
Trong "vòng vây" người hâm mộ tại buổi giao lưu sáng 20-3


Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Sách ở Kính vạn hoa sẽ được chọn lọc theo tiêu chí, thước đo riêng của chủ hiệu sách và đặc biệt chỉ bán sách văn học”. Nhà văn cũng đầu tư làm kính vạn hoa, áo thun in các tựa sách best-seller như Tôi là Bêtô, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đảo mộng mơ… như là món quà lưu niệm có ý nghĩa cho bạn đọc.


Hiệu sách còn trưng bày chiếc máy đánh chữ của thời nhà văn viết các truyện dài Bồ câu không đưa thư, Buổi chiều Windows… trong những năm thập niên 80-90.
Xuất hiện trước công chúng lần này, dù không có tác phẩm mới ra mắt trong hội sách như thường kỳ nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng bật mí sẽ có tác phẩm in vào đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6 tới, với tựa truyện dự kiến là “Hai chú mèo ngồi bên cửa sổ” (do NXB Trẻ ấn hành).
Ông Cao Xuân Sơn – Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM cũng cho biết thêm vào đúng dịp lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập NXB Kim Đồng, 17-6, đơn vị cũng sẽ có một điều bất ngờ dành cho độc giả yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Những chương trình giao lưu, ký tặng sách đầu tiên với tác giả Nguyễn Phương Văn - đồng tác giả với Giáo sư Ngô Bảo Châu cuốn sách Ai và Ky ở xứ sở tàng hình; Joe với tập tản văn Ngược chiều vun vút … vào tối ngày khai mạc, 19-3 cũng đã thu hút đông đảo độc giả hâm mộ đến xin chữ ký.



Không chỉ có sách, các đơn vị cũng biết cách “quyến rũ” độc giả bằng những bối cảnh tạo dựng tinh tế, như công ty sách Nhã Nam xây dựng hẳn một không gian lãng mạn với hoa hồng, rượu vang, ghế đá và cây đàn làm nơ chụp ảnh lưu niệm cho độc giả; công ty văn hóa Văn Lang trang trí nhiều mẫu đèn lồng Hội An…
Độc giả TPHCM đang có những ngày “tưng bừng” cùng hội sách.
Bình luận (0)