Trong bài phỏng vấn trên chương trình TVOne sau khi vụ scandal xảy ra, Luna cho biết họ như bị dồn vào chân tường, hai người đã trở thành mục tiêu để mọi người lên án, phỉ báng và những kẻ đứng sau vụ việc đã đạt được mục đích xấu xa của chúng.
Cô nói: “Đây là một hành động nhằm bôi nhọ danh dự của chúng tôi, biến chúng tôi thành những kẻ tội đồ cho mọi người lên án. Vẫn chưa có đủ chứng cứ để bắt kẻ làm việc bẩn thỉu này. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để sớm tóm cổ hắn”.
Còn nam ca sĩ nhóm Peterpan cho biết hai nghệ sĩ giấu tên đã dùng băng sex với mục đích hạ gục anh một cách đễ dàng và nhanh nhất, đặc biệt khi album mới của nhóm nhạc sắp được tung ra thị trường vào tháng tới. Tuy nhiên, cặp siêu sao vẫn không nói rõ có họ phải là nhân vật chính trong đoạn băng trên hay không.
Zainuri Lubis, phát ngôn viên của Lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia, cho biết: Ngày 14-6 vừa qua, Luna và Ariel đã không đến sở cảnh sát theo lệnh triệu tập. Ông nói: “Luna và Ariel đã không đến sở với lý do bị ốm. Chỉ mình Cut Tari –người bị cho là có một clip sex khác cùng với Ariel có mặt tại trụ sở cảnh sát".
MC Cut Tari đến cùng chồng, Johannes Yusuf Subrata. Khi được báo giới hỏi liệu anh có tin nhân vật nữ trong clip sex thứ ba bị phát tán là vợ mình, Subrata khẳng định không tin và chắc chắn đó không phải là vợ mình. Còn Tari thì không trả lời bất kỳ câu hỏi nào trước khi bước vào cuộc thẩm vấn kéo dài 7 giờ.
Trong hơn một tuần qua, các tờ báo lớn nhỏ trên khắp thế giới không ngừng đưa tin về vụ scandal sex ở Indonesia. Theo các tờ báo, vụ việc trên không chỉ gây chấn động ở đất nước nhiều đảo, mà còn tạo dư chấn mạnh ở châu Á và khắp thế giới. Mọi người cho rằng những cuộn băng mang tính khiêu dâm này là một vấn nạn quốc gia bởi nó ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của một đất nước mà đa số dân chúng theo đạo Hồi.
Bình luận (0)