Trên chuyến bay số hiệu VN-474 của Vietnam Airlines vào ngày 14-11-1992, Annette Herfkens, người Hà Lan, cùng chồng sắp cưới Willem van der Pas cùng 31 hành khách rời TP HCM tới Nha Trang. Nhưng khi cách Nha Trang 19 dặm, chiếc máy bay bất ngờ đâm vào núi và rơi xuống thung lũng Ô Kha. Willem van der Pas cùng các hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng do chấn thương, chỉ Annette còn sống. Khi ấy dù thương tích đầy mình, Annette đã uống nước mưa để cầm cự trong suốt 8 ngày trước khi được cứu sống.

Tác giả Annette Herfkens đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng 11-8. Bà tâm sự đã không còn cảm giác sợ hãi khi trở lại Việt Nam lần thứ hai sau tai nạn năm 1992

Tác giả Annette ký tặng một độc giả
Trở về sau tai nạn, Annette đã viết lại những trải nghiệm đấu tranh giữa sự sống và cái chết của mình trong hồi ký 192 Hours (192 giờ) (tựa gốc: Turbulence: A Survival story). Trong cuốn sách của mình, Annette mô tả lại một cách chân thực cách thức để tồn tại trong tám ngày cô độc giữa thung lũng Ô Kha - vốn được mệnh danh là “thung lũng tử thần” từ trước năm 1975 bởi nhiều máy bay đã từng rơi ở khu vực này.

Annette tranh thủ thời gian giao lưu báo chí tại sân bay.
Đây là lần thứ hai Annette trở lại thăm Việt Nam sau tai nạn kinh hoàng 22 năm trước. Bà tâm sự: “Lần trước, tôi hơi lo lắng nhưng lần này tôi rất vui mừng khi có mặt ở Việt Nam cùng con gái mình.
Con gái là người bạn thân thiết nhất của tôi và chính là người hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình viết sách. Tôi muốn dẫn con bé đến gặp những người đã giải cứu mình năm xưa. Do con bé giúp tôi viết sách, nên biết rõ từng chi tiết, từng người tôi nhắc đến trong sách, nó thật sự rất muốn gặp những người đó”.


Annette cùng con gái tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tự truyện của Annette Herfkens vừa được công ty First News hoàn tất bản quyền để phát hành trên toàn quốc từ tháng 8-2014. Annette cho biết bà cảm thấy rất tuyệt vời khi được cấp bản quyền chuyển ngữ sang tiếng Việt. Bà chia sẻ: “Một số nhà xuất bản tại Hà Lan và Anh Quốc đã yêu cầu được xuất bản cuốn sách của tôi, nhưng tôi muốn Việt Nam là nước đầu tiên chuyển ngữ cuốn sách này. Tôi cũng đang làm việc với một cơ quan bản quyền tại Trung Quốc để cấp bản quyền cho cuốn sách này. Tôi rất yêu thích ấn bản Việt Nam, trông nó rất tuyệt”.


Annette và ấn bản tiếng Việt quyển hồi ký của bà
Trong tình hình hiện nay có rất nhiều vụ máy bay rơi khiến cả thế giới đang sống trong tâm trạng hoang mang, với tư cách nạn nhân duy nhất sống sót của một tai nạn máy bay thảm khốc, Annette trải lòng: “Nhìn tổng thể, tôi thấy mình may mắn nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi lại cảm thấy không may mắn. Vì tôi đã mất đi nhiều thứ từ chuyến bay năm ấy. Gia đình tôi đã không thể tưởng tượng được việc tôi còn sống và quay về và nhiều điều khác, tất cả xảy ra quá nhanh, tôi chỉ cố gắng hết sức vượt qua những đau đớn để có thể sống và trở về”.
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ ANNETTE HERFKENS TẠI VIỆT NAM:
-Ngày 12-8: Họp báo ra mắt sách 192 Hours - Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh và giao lưu với tác giả Annette tại Khách sạn Continental.
-Ngày 13-8: tác giả Annette Herfkens sẽ đi thăm lại núi Ô Kha (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) - nơi xảy ra tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 1992. Tại đây, tác giả Annette sẽ cùng làm lễ tưởng niệm những người đã không được may mắn trên chuyến bay với mình cách đây 22 năm. Sau đó, tác giả Annette sẽ đi thăm một số gia đình và người thân của tổ bay Mi-8 (gồm 7 người) bị tử nạn trong quá trình thực hiện công tác cứu hộ chiếc máy bay Yak-40.
-Chiều 15-8: Vào lúc 18 giờ – 20 giờ 30 phút, giao lưu với bạn đọc tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ: 40 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM.
-Sáng 16-8: Vào lúc 9 giờ, giao lưu với bạn đọc tại Nhà sách Trí Việt: 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM.
Bình luận (0)