xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương "thầy Đề" Nam Hùng

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Thông tin NSƯT Nam Hùng qua đời sáng 21-10 khiến đông đảo nghệ sĩ và công chúng tiếc thương. Tối 21-10, NSND Lệ Thủy đã đến thắp hương, tiễn biệt người nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp nghệ thuật cải lương.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp, các thế hệ diễn viên sân khấu cải lương cũng như các lĩnh vực khác đã bày tỏ sự tiếc thương khi hay tin NSƯT Nam Hùng - người đóng vai "thầy Đề" nổi tiếng trong vở "Ngao, Sò, Ốc, Hến" - qua đời.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 1.

NSND Lệ Thủy đến chia buồn với NSƯT Tô Kim Hồng

NSND Lệ Thủy: Anh luôn là người tử tế

Hay tin anh qua đời đột ngột, tôi thật sự bàng hoàng. Trong sự nghiệp nghệ thuật và cả ở cuộc sống đời thường, anh luôn là người tử tế. Khi nhận diễn bất cứ vai gì, anh chuẩn bị đạo cụ, trang phục cho mình rất chu đáo. Ngoài đời, sự chăm chút đó càng được biểu hiện qua mỗi lần gặp gỡ đồng nghiệp, đến sàn tập hay nơi hội họp - lúc nào cũng áo sơ mi, quần tây, mang giày chỉnh tề, nghiêm túc.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy chia buồn với NSƯT Tô KIm Hồng

Tôi có quá nhiều kỷ niệm để nhớ về anh. Khi tôi và anh Minh Vương thực hiện chương trình Sân khấu Vàng nhằm xây dựng nhà tình thương, anh đã tích cực tham gia. 

Xin thắp nén hương tiễn biệt NSƯT Nam Hùng. Thế hệ nghệ sĩ chúng tôi lần lượt ra đi, tôi tin anh vẫn sống mãi trong lòng khán giả mộ điệu.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 3.

NSƯT Nam Hùng và NSND Minh Vương trong vở "Giấc mộng đêm xuân"

NSND Minh Vương: Cởi "xiêm y" anh về với biển

Tôi thích nhất anh diễn trong vở "Thuyền ra cửa biển", vai diễn như chính cuộc đời của anh, hiên ngang trước phong ba. Anh luôn động viên, chia sẻ để anh chị em làm nghề thấy được điểm tựa quý giá trong nghệ thuật. Đi hát, lưu diễn xa, thu âm hoặc quay video cải lương, lúc nào anh cũng ngồi lặng lẽ, trầm ngâm. Nhưng hễ khơi chuyện, nhất là trăn trở về nghề, thì anh sẳn sàng tâm sự, đem những khó nhọc từng trải kể cho chúng tôi nghe, để sau mỗi câu chuyện là bài học đắt giá. Với tôi, mỗi lần gặp biến cố trong đời thì anh luôn khuyên giải, an ủi. 

Những năm mới vào nghề, anh là người đi trước, truyền lại những bài học kinh nghiệm cho đàn em. Anh sống có trách nhiệm với nghệ thuật nên sự quan tâm của anh dành cho thế hệ diễn viên trẻ, đặc biệt những bạn đóng vai phản diện, rất sâu sắc. Anh không ngại phân tích, cũng không ngại nói về thất bại, nhằm giúp diễn viên trẻ đóng vai kép độc nhận ra giá trị của việc hóa thân. Hôm nay, cởi "xiêm y" anh đã về với biển, vẫn một nghệ sĩ Nam Hùng hiên ngang trước những khó khăn, đáng để anh em trong nghề nể phục.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 4.

NSND Kim Cương đến thăm NSƯT Nam Hùng

NSND Kim Cương: Anh sống rất chan hòa, tình cảm

Cách đây hơn một tháng, tôi đến nhà thăm, lúc đó anh khỏe, ngồi trò chuyện cứ nắm lấy tay tôi. Thuở còn trẻ, khi anh về học nghề tại sân khấu của ba tôi - gánh Phước Cương, chúng tôi có nhiều kỷ niệm. Khi tôi học đạo diễn ở Bulgaria về, gặp nhau tại Ban Ái hữu nghệ sĩ, anh rủ: "NSND Phùng Há sẽ tổ chức các suất hát gây quỹ, cô tham gia đóng vai Điêu Thuyền nhé, tôi làm Đổng Trác". Vậy là anh em chúng tôi bàn bạc, lên kế hoạch gây quỹ giúp xây trụ sở Ban Ái hữu, đồng thời giúp nghệ sĩ nghèo. 

Ở góc độ làm công tác xã hội, anh Nam Hùng là một người xả thân chăm lo đời sống đồng nghiệp còn nhiều khó nhọc. Một tay anh chăm sóc khu vườn xung quanh Khu Dưỡng lão nghệ sĩ những năm đầu khánh thành, rồi một tay anh lo "chạy" bảo hiểm y tế cho các nghệ sĩ lão thành, công nhân hậu đài các đoàn hát nghèo. Hễ Ban Ái hữu nghệ sĩ cần số tiền lớn để cứu trợ khi thiên tai, bão lũ thì anh đều xung phong đảm nhận, tổ chức các suất hát, vận động các doanh nghiệp. Bên sân khấu kịch thì có tôi, bên cải lương thì không thể thiếu anh Nam Hùng. Anh sống chan hòa, tình cảm lắm.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 5.

NSƯT Thanh Thanh Tâm và NSƯT Nam Hùng, Tô Kim Hồng

NSND Hồng Vân: Mãi là một nghệ sĩ chuẩn mực.

Tôi bên sân khấu kịch nhưng những năm công tác trong Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP HCM thì may mắn được gặp chú, làm việc cùng chú mỗi khi hội tổ chức các đợt vận động gây quỹ cứu trợ người dân vùng bão lũ và đồng bào bị thiên tai. Tôi mê xem chú diễn, nhất là vai Chu Phác Viên trong vở cải lương "Lôi vũ". Lúc đó ở TP HCM có 5 bản dựng khác nhau, cải lương duy nhất có vở của Đoàn 284 do chú Diệp Lang làm đạo diễn. Tôi xem và xúc động vì Chu Phác Viên của NSƯT Nam Hùng đi vào chiều sâu tâm lý, cách ca trong nói, nói trong ca của chú ở các bài bản cải lương tuyệt vời, đúng chất. 

Chú đã yên nghỉ trong giấc ngàn thu nhưng tài nghệ của chú mãi là điểm sáng chuẩn mực mà giới trẻ theo nghiệp sân khấu luôn học hỏi. Xin được chia buồn với cô Tô Kim Hồng và chị Thanh Thanh Tâm.

Nghệ sĩ bày tỏ tiếc thương thầy Đề Nam Hùng - Ảnh 6.

NSƯT Nam Hùng và NSƯT Hùng Minh trong vở "Giấc mộng đêm xuân" (Sân khấu Vàng)

NSƯT Hùng Minh: Mất mát lớn của sân khấu

Tôi vô cùng đau đớn khi hay tin anh ra đi đột ngột. Hai anh em từng hội ngộ trong chương trình vinh danh kép độc do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TP HCM thực hiện năm 2007 ở Nhà hát TP. Khi đó anh và tôi lên sân khấu, tâm sự với khán giả về quá trình làm nghệ thuật và hóa thân vào vai kép độc. Anh thị phạm vai Chu Phác Viên ("Lôi vũ"), tôi diễn lại vai Mã Tắc ("Tiếng trống Mê Linh") trong tiếng pháo tay của khán giả mộ điệu. 

Anh sinh ra như để diễn những vai phản diện, vở tuồng nào có sự tham gia của anh đều tác động đến nghề nghiệp vì báo chí thời đó ca ngợi anh hết lời. Nhờ đi nhiều, lao động quá khứ rất tốt nên sự quan sát cuộc sống đã cho anh nhiều trải nghiệm và cứ đến đúng thời điểm thì anh lấy ra sử dụng. Vì thế, cảm xúc luôn dâng trào trong các vai tuồng anh đảm trách. 

Hôm nay thì anh đã hội ngộ với má Bảy Phùng Há, cô Thanh Thanh Hoa và nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp thế hệ vàng chúng tôi. Xin nghiêng mình trước những cống hiến to lớn của anh đối với sân khấu cải lương. Một mất mát lớn không gì bù đắp.

NSƯT Quế Trân bày tỏ lòng tiếc thương: "Tôi vừa gặp NSƯT Nam Hùng cách đây không lâu trong chương trình mừng thọ bác do HTV tổ chức. Nghe tin một đại thụ của cải lương ra đi, lòng tôi trĩu nặng nỗi buồn. Xin vĩnh biệt NSƯT Nam Hùng. Nguyện cầu hương hồn bác sớm về cõi Phật. Xin chia buồn cùng gia đình cô Tô Kim Hồng, chị Thanh Thanh Tâm và khán giả mộ điệu đã mến thương tài năng của bác Nam Hùng".

61222291_10212001298788015_5131299695997485056_o

Các nghệ sĩ: Bình Tinh, Lê Tứ, Quế Trân, Quốc Nhĩ, Thanh Nguyệt, Ca Lê Hồng trong chương trình mừng thọ NSƯT Nam Hùng 80 tuổi do HTV thực hiện

Nghệ sĩ Bình Tinh thổ lộ: "Tôi thuộc thế hệ hậu bối, may mắn có được những kỷ niệm với bác Nam Hùng, đó là đến HTV tham dự tọa đàm và mừng thọ bác. Tôi tin bác Nam Hùng luôn sống mãi trong lòng khán giả cải lương".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo