xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ ca sĩ Lam Trường: "Khi tôi cưới người nổi tiếng, mẹ là người khổ nhất"

Thùy Trang, ảnh: NS

(NLĐO)- Cô vợ trẻ của ca sĩ Lam Trường bày tỏ: "Mẹ và chồng là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi".

Vợ ca sĩ Lam Trường: Khi tôi cưới người nổi tiếng, mẹ là người khổ nhất - Ảnh 1.

Yến Phương, vợ kém 17 tuổi của ca sĩ Lam Trường, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân

Tham gia chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa" (phát sóng trên kênh HTV7), Yến Phương - cô vợ trẻ tuổi của Lam Trường đã tiết lộ phản ứng của nam ca sĩ khi biết mình có con và những chia sẻ hiếm hoi về quá trình sinh con. 

"Bé đến với tôi rất bất ngờ vì vợ chồng có kế hoạch có em bé ngay khi vừa đám cưới. Cứ nghĩ là khi nào mình muốn thì sẽ có nhưng suốt 2 năm, lần nào cũng thất vọng. Đến khi tôi bắt đầu buông bỏ sự trông đợi thì em bé lại đến. Do đó, tôi cảm thấy mỗi khi muốn cái gì đó đến với mình thì nên ít trông đợi, cứ để cho mọi thứ được tự nhiên" - Yến Phương tâm sự.

Yến Phương cho biết con gái không đằm thắm như mẹ mà hoạt bát, vui nhộn. "Từ lúc con còn trong bụng, tôi đã biết một chút về tính cách của bé. Giống như cầu được ước thấy vậy, tôi muốn bé có mũi giống ba, cái miệng giống mẹ. Tính tình của bé càng ngày càng giống ba. Tôi muốn con đằm tính một xíu nhưng ngược lại, bé hoạt bát, vui nhộn và ham chơi" - có tiết lộ

Vợ ca sĩ Lam Trường: Khi tôi cưới người nổi tiếng, mẹ là người khổ nhất - Ảnh 2.

Yến Phương cho biết con gái cô giống hệt tính cha

Yến Phương cho biết vợ chồng cô và con gái may mắn khi được hỗ trợ rất nhiều từ bà ngoại bé. Song, cũng chính vì thế mà cả hai nhiều lần bất đồng quan điểm.   

Yến Phương xúc động bày tỏ: "Mẹ và chồng là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Khi tôi quen biết và cưới một người nổi tiếng thì mẹ là người khổ nhất. Những gì tôi có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ công sức của mẹ. Mẹ luôn là người sắp xếp cuộc sống và định hướng tương lai cho tôi. Tôi rất hối hận vì ngày xưa đã chống đối mẹ khi tuyên bố muốn được sống một cách tự do. Nhưng nhờ vậy, mẹ đã thay đổi cách dạy con, gần gũi tôi nhiều hơn. Bây giờ có chuyện gì tôi cũng kể với mẹ đầu tiên. Ví dụ như chuyện hôn nhân, mẹ chỉ lắng nghe tôi và chia sẻ ý kiến của mình mà không hề áp đặt hay bác bỏ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo